Di Matteo bị "xóa tên" khỏi lịch sử Chelsea: Khi tình cảm là thứ xa xỉ…

28/02/2013 08:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hình ảnh của HLV Roberto Di Matteo đã bị “xóa” khỏi lịch sử Champions League của Chelsea sau khi đội bóng thay thế tấm áp-phích có mặt ông trên bức tường mang tính biểu tượng bên ngoài sân Stamford Bridge.


Tấm áp-phích mới bên ngoài sân Stamford Bridge không có mặt Di Matteo

Người đã mang về chiến công lịch sử cho Chelsea đã bị ông chủ Roman Abramovich sa thải hồi tháng 11. Trước đó bức tường ở khán đài đứng phía Tây, dán tấm áp-phích nổi bật ngay cạnh lối vào SVĐ, trong đó Di Matteo chụp cùng cả đội và những danh hiệu đạt được mùa trước ở đầu mùa giải năm nay. Giờ tấm áp-phích đó đã được thay thế bằng hình ảnh các cầu thủ Chelsea và ban huấn luyện của đội (không có mặt Di Matteo) ăn mừng chức vô địch Châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB tại SVĐ Allianz Arena sau chiến thắng trên chấm phạt đền trước Bayern Munich.

Đó là bức ảnh hiếm hoi không có mặt Di Matteo cùng cả đội trong chiến thắng đáng nhớ hồi tháng Năm. Tấm áp-phích nói trên vẫn còn khi Chelsea gặp Wigan ở Stamford Bridge hôm mùng 9/2, nhưng đã bị xóa ở thời điểm họ gặp Brentford trong trận đá lại vòng 4 Cúp FA hôm 17/2. Các CĐV Chelsea, những người vẫn chụp hình lưu niệm cạnh bức áp-phích khổng lồ nói trên, đã cảm thấy rất sốc vì quyết định này.

Chiến lược gia người Italia đã dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB hồi tháng 5 năm ngoái, nhưng đã bị sa thải đầy bất ngờ sau trận thua 0-3 trước Juventus ở Champions League, gián tiếp khiến họ trở thành nhà đương kim vô địch đầu tiên bị loại ngay sau vòng bảng. Mặc dù Chelsea khẳng định là quyết định trên được đưa ra vì Di Matteo đã không còn là HLV của đội, tấm áp-phích mới lại có mặt một số ngôi sao đã rời đội. Didier Drogba, người ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối cùng và cũng là người thực hiện quả penalty quyết định mang về chiến thắng cho The Blues, xuất hiện ở hàng đầu tiên cùng các cầu thủ Chelsea.

Florent Malouda, người đã bị đẩy xuống tập luyện cùng các cầu thủ trẻ trong năm cuối hợp đồng và bị thông báo rằng sẽ không được đá cho Chelsea nữa, cũng có mặt. Jose Bosingwa, người gia nhập QPR hồi mùa hè theo dạng chuyển nhượng tự do, là một cầu thủ khác có mặt trong bức ảnh.

Nhằm xoa dịu các CĐV, Chelsea nói rằng vẫn còn một tấm áp-phích Di Matteo chụp cùng chiếc Cúp FA mùa trước. Tuy nhiên, rõ ràng động thái này cho thấy Chelsea đã thực sự “phũ” với Di Matteo, dù ông đã mang về chiến tích lịch sử cho CLB. Ở một đội bóng xây dựng bằng tiền bạc như Chelsea, tình cảm là thứ quá xa xỉ.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm