(TT&VH cuối tuần) - Mới đây, tại Мontreal, Canada, đương kim vô địch hạng trung WBC (dưới 79,4 kg), võ sĩ Jean Pascal, 27 tuổi đã hạ võ sĩ người Mỹ Chad Dawson, 28 tuổi bằng điểm kỹ thuật.
Như vậy Pascal, võ sĩ người Canada đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Trận đấu chủ yếu diễn ra bằng các đòn đánh xa và đến hiệp thứ 11, trọng tài cho dừng trận đấu. Nguyên nhân là sau khi hai võ sĩ va chạm bằng đầu, Dawson bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
Với Dawson, trận đấu này là nỗi thất vọng lớn. Từ nhiều năm qua, anh luôn được giới chuyên môn đánh giá là võ sĩ đầy tiềm năng. Nhưng điều bất hạnh là ở chỗ, vài năm qua Dawson không thể tạo dựng một vị trí khả dĩ cho mình trong làng quyền anh. Trước hết là do anh không thể tìm cho mình một đối thủ để nếu chiến thắng sẽ đưa anh lên tầm cao mới, trở thành võ sĩ tầm cỡ thế giới. Trước khi đấu với Pascal, Dawson đã so găng với hai võ sĩ khác là Deon Tarver và Glen Johnson. Cả hai trận đấu này đều kéo dài 12 hiệp và Dawson đều thắng khi chơi khá thuyết phục. Với việc được thượng đài cùng đương kim vô địch Pascal, có thể nói đây là cơ hội không thể tốt hơn để Dawson ghi tên của mình lên bản đồ quyền anh thế giới.
Pascal bắt đầu trận đấu linh hoạt hơn, liên tục ra đòn từ xa, không để cho đối thủ chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu. Bên cạnh đó, việc được thi đấu với một võ sĩ gần như bằng tuổi mình, dường như khiến võ sĩ người Canada có vẻ hưng phấn hơn. Hơn thế, tuy Pascal được liệt vào hạng “gà nhà” (võ sĩ rất ít khi thi đấu tại nước khác), nhưng anh có lối đánh thông minh, di chuyển nhanh, có cú đấm tay trái bạo liệt và quan trọng hơn luôn biết cách giữ khoảng cách với đối phương.
Dawson vào trận cũng rất khí thế, nhưng rõ ràng anh còn thiếu kinh nghiệm trong các trận thi đấu đỉnh cao. Pascal kiểm soát thế trận, tích lũy từng điểm một với các cú ra đòn chính xác, không để võ sĩ người Mỹ tạo nên một cơ hội nguy hiểm nào. Mặt khác, người xem cũng nhận ra rằng, để có lối đánh di chuyển rộng như Pascal và chiến thuật luôn giữ khoảng cách với đối phương, rất cần một sự chuẩn bị kỹ càng cả về thể lực lẫn kỹ thuật. Và Pascal đã thực hiện được điều đó một cách tuyệt vời.
Công bằng mà nói, Dawson đã rất nỗ lực, khi đến hiệp thứ 8, anh vẫn nỗ lực tấn công và làm cho Pascal cảm thấy mệt mỏi. Chẳng thế mà trong hiệp thứ 9, Pascal đã gục ngã, tựa vào dây và nhường quyền chủ động cho Dawson. Cao trào của trận đấu là hiệp thứ 11, sau khi tránh được các cú ra đòn của Pascal, võ sĩ người Mỹ bắt đầu dồn đối phương vào góc võ đài để ra đòn nhằm kết liễu trận đấu. Điều bất ngờ là khi đó hai võ sĩ va đầu vào nhau, máu đã chảy nơi đầu Dawson và trận đấu được dừng lại. Xét thấy hành động va chạm đầu từ phía Pascal không phải là cố ý, nên trọng tài vẫn công nhận kết quả trận đấu. Điểm số sau 11 hiệp đấu được các trọng tài bàn cho như sau: 108-101; 106-103 và 106-103 nghiêng về Pascal. Cũng cần nói thêm, nếu nhìn nhận tổng thể thời gian thi đấu, các nhà chuyên môn đều đánh giá Pascal là người trội hơn, kể cả các cú ra đòn lẫn độ chính xác của chúng.
Dawson, võ sĩ mà trước trận đấu này chưa từng thua trận, đã không thể trả lời câu hỏi của các nhà báo và buộc các nhà chuyên môn phải bàn luận thêm về khả năng cũng như trình độ của mình. Một trận đấu dường như rất có nghĩa lại kết thúc theo kiểu mà không ai muốn. Tất nhiên về mặt hình thức, Dawson vẫn có thể yêu cầu một trận đấu phục thù trong thời gian tới đây. Nhưng đó là chuyện chưa diễn ra, còn trước mắt Dawson giờ đây là nỗi buồn khó có thể quên được.
Như vậy Pascal, võ sĩ người Canada đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình. Trận đấu chủ yếu diễn ra bằng các đòn đánh xa và đến hiệp thứ 11, trọng tài cho dừng trận đấu. Nguyên nhân là sau khi hai võ sĩ va chạm bằng đầu, Dawson bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu.
![]() Tay đấm người Mỹ Chad Dawson (phải), Ảnh Getty |
Pascal bắt đầu trận đấu linh hoạt hơn, liên tục ra đòn từ xa, không để cho đối thủ chủ động điều tiết nhịp độ trận đấu. Bên cạnh đó, việc được thi đấu với một võ sĩ gần như bằng tuổi mình, dường như khiến võ sĩ người Canada có vẻ hưng phấn hơn. Hơn thế, tuy Pascal được liệt vào hạng “gà nhà” (võ sĩ rất ít khi thi đấu tại nước khác), nhưng anh có lối đánh thông minh, di chuyển nhanh, có cú đấm tay trái bạo liệt và quan trọng hơn luôn biết cách giữ khoảng cách với đối phương.
Dawson vào trận cũng rất khí thế, nhưng rõ ràng anh còn thiếu kinh nghiệm trong các trận thi đấu đỉnh cao. Pascal kiểm soát thế trận, tích lũy từng điểm một với các cú ra đòn chính xác, không để võ sĩ người Mỹ tạo nên một cơ hội nguy hiểm nào. Mặt khác, người xem cũng nhận ra rằng, để có lối đánh di chuyển rộng như Pascal và chiến thuật luôn giữ khoảng cách với đối phương, rất cần một sự chuẩn bị kỹ càng cả về thể lực lẫn kỹ thuật. Và Pascal đã thực hiện được điều đó một cách tuyệt vời.
Công bằng mà nói, Dawson đã rất nỗ lực, khi đến hiệp thứ 8, anh vẫn nỗ lực tấn công và làm cho Pascal cảm thấy mệt mỏi. Chẳng thế mà trong hiệp thứ 9, Pascal đã gục ngã, tựa vào dây và nhường quyền chủ động cho Dawson. Cao trào của trận đấu là hiệp thứ 11, sau khi tránh được các cú ra đòn của Pascal, võ sĩ người Mỹ bắt đầu dồn đối phương vào góc võ đài để ra đòn nhằm kết liễu trận đấu. Điều bất ngờ là khi đó hai võ sĩ va đầu vào nhau, máu đã chảy nơi đầu Dawson và trận đấu được dừng lại. Xét thấy hành động va chạm đầu từ phía Pascal không phải là cố ý, nên trọng tài vẫn công nhận kết quả trận đấu. Điểm số sau 11 hiệp đấu được các trọng tài bàn cho như sau: 108-101; 106-103 và 106-103 nghiêng về Pascal. Cũng cần nói thêm, nếu nhìn nhận tổng thể thời gian thi đấu, các nhà chuyên môn đều đánh giá Pascal là người trội hơn, kể cả các cú ra đòn lẫn độ chính xác của chúng.
Dawson, võ sĩ mà trước trận đấu này chưa từng thua trận, đã không thể trả lời câu hỏi của các nhà báo và buộc các nhà chuyên môn phải bàn luận thêm về khả năng cũng như trình độ của mình. Một trận đấu dường như rất có nghĩa lại kết thúc theo kiểu mà không ai muốn. Tất nhiên về mặt hình thức, Dawson vẫn có thể yêu cầu một trận đấu phục thù trong thời gian tới đây. Nhưng đó là chuyện chưa diễn ra, còn trước mắt Dawson giờ đây là nỗi buồn khó có thể quên được.
Thành Nam
