![]() Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong phần song ca cùng cố ca sĩ Ngọc Tân bài hát Khoảnh khắc. |
Khoảng nhớ nằm trong khoảng nửa cuối chương trình với tên gọi “Nhớ người”, sân khấu đơn giản với những vải lụa tạo ra một bông hoa di động. Các ca sĩ lần lượt hát lại những tình khúc thời gian với mở đầu bằng Như một lời chia tay (Lân Nhã trình bày) và kết thúc bằng Khoảnh khắc (Đàm Vĩnh Hưng trình bày). Màn hình đen trắng hiện mờ hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Văn Cao rồi rõ dần trong màn sương. Tiếp đến là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, Phạm Trọng Cầu, Bảo Phúc, ca sĩ Y Moan, ca sĩ Lê Dung, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền... Nổi bật nhất là phần song ca của Đàm Vĩnh Hưng với những giọng ca đã qua đời (Ngọc Tân, Anh Tú). Đúng ra, ý tưởng này không mới nhưng sự lặp lại một cách có chọn lọc vẫn tạo nên một cảm giác tưởng niệm khá trang trọng. Có thể đọc thấy trong niềm nhớ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng một sự bày tỏ, hay đúng hơn, một niềm hy vọng, những giá trị mới sẽ tiếp nối thành công mà những gì giá trị cũ đã để lại và đến giờ vẫn không bị phai mờ.
Nhìn tổng thể chương trình, năm nay Duyên dáng Việt Nam vẫn giữ được chất, có những sáng tạo (nhạc nền của Đức Trí trong phần biểu diễn thời trang Thuận Việt được pha giữa cải lương và jazz) nhưng chưa đem lại được nhiều cảm giác thật sự cuốn hút. Có sự kết hợp cũ - mới (những tài năng bước ra từ Sao mai điểm hẹn, Vietnam Idol) nhưng những nhân tố mới vẫn chưa thật sự khẳng định được mình.
Tin ảnh: Nguyên Minh
