Đan Mạch và giấc mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích

04/06/2012 12:44 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Những năm 80 của thế kỉ trước, Đan Mạch có những ngôi sao sáng giá như Allan Simonsen, Soren Lerby, Preben Elkjaer, Michael Laudrup và Morten Olsen.

Thế hệ này không giành được một danh hiệu lớn nào nhưng lại khẳng định được đẳng cấp nhờ một lối chơi tấn công quyến rũ và mê hoặc lòng người. Đến năm 1992, Đan Mạch đăng quang trên đất Thụy Điển. Nhưng để có được ngôi vua của châu Âu, họ đã chấp nhận hy sinh lối chơi để tự biến mình thành một đội bóng có lối chơi phòng ngự tiêu cực nhưng hiệu quả.



Morten Olsen- Ảnh Internet

Đan Mạch của hiện tại, được dẫn dắt bởi HLV Morten Olsen, là sự pha trộn của hai trường phái bóng đá quá khứ. Họ vẫn chơi tấn công dạt dào nhưng lại thể hiện được sự chắc chắn trong vai trò phòng ngự. Việc Đan Mạch cán đích ở vị trí đầu bảng, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp dự VCK EURO 2012, đã cho thấy được tính hiệu quả mà đội bóng của ông Olsen mang lại.

Với 12 năm gắn bó trong tư cách là HLV trưởng của đội bóng, ông Olsen được ví như một người "thầy đáng kính" đối với bất cứ một lứa cầu thủ nào. Từ EURO 2000, World Cup 2002, EURO 2004, World Cup 2010, nhà cầm quân 62 tuổi này hiểu tường tận từng tính cách, khả năng của mỗi cậu học trò và ông đã xây dựng cho đội bóng của mình một lối chơi dựa trên sự thấu hiểu điểm mạnh yếu của các tuyển thủ.

So với những năm 90 của thế kỉ trước, Đan Mạch của hiện tại không có những ngôi sao thực thụ nhưng những cái tên như  Daniel Agger (Liverpool), Simon Kjaer (AS Roma), Christian Eriksen (Ajax) hay Nicklas Bendtner (Sunderland, mượn từ Arsenal) vẫn khiến bất cứ đối thủ nào cũng ngại đối đầu. Quan trọng hơn hết chính là sự gắn kết trong lối chơi của Đan Mạch khi mỗi cá nhân đã gắn bó và chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm qua. Đây cũng có thể coi là chìa khóa thành công của đội bóng Bắc Âu tại EURO lần này.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm