Đan Mạch, “con nợ” lớn của bảng B tử thần: Không phải kẻ “lót đường”?

04/06/2012 12:23 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH)- Nếu coi Đan Mạch quê hương của những câu chuyện cổ tích thì đội bóng của họ cũng đã tạo ra một câu chuyện cổ tích thú vị cách đây 20 năm. Với tư cách của một kẻ đóng thế, Đan Mạch đã chứng minh không gì là không thể khi đăng quang một cách ngoạn mục trên đất Thụy Điển sau khi vượt qua một loạt các tên tuổi lớn của  bóng đá châu Âu khi đó. Thế nên, sẽ là một sai lầm lớn nếu như đánh giá thấp đội bóng của HLV Morten Olsen tại EURO 2012 này.

Không có khái niệm lót đường

Người yêu bóng đá châu Âu vẫn còn nhớ y nguyên câu chuyện cổ tích mà Đan Mạch tạo ra ở EURO 1992. Trước khi VCK trên đất Thụy Điển diễn ra 10 ngày, đội bóng của HLV Richard Moller Nielsen mới biết mình được chọn để thay thế cho Nam Tư, đội đã bị loại vào phút chót vì lý do chính trị. Nhưng cũng cần từng ấy thời gian, Đan Mạch vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị và chứng minh họ không phải là đội đến Thụy Điển với tư cách là kẻ lót đường. Đội bóng của HLV Nielsen tuy không trình diễn một lối chơi hoa mĩ nhưng bù lại sự tiêu cực trong phòng ngự đã mang tới tính hiệu quả cao nhất. Nhờ đó, họ lần lượt vượt qua những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu khi đó là Pháp, Hà Lan và Đức để đăng quang ngoạn mục.



Sẽ là sai lầm lớn nếu như đánh giá thấp Đan Mạch- Ảnh Getty

Đan Mạch đã viết lên câu chuyện cổ tích đầu tiên ở EURO và 12 năm sau, lục địa già lại chứng kiến một kì EURO bất ngờ khác với việc Hy Lạp đăng quang một cách ngoạn mục trên đất Bồ Đào Nha. Đội bóng quê hương của các vị thần khi đó cũng duy trì một lối chơi phòng ngự số đông nhưng cực kì khoa học để lần lượt hạ các đội bóng mạnh khi ấy là CH Czech hay chính chủ nhà Bồ Đào Nha để đăng quang.

Từ Đan Mạch cho đến Hy Lạp, bóng đá châu Âu vẫn luôn chứa đựng đầy rẫy những bất ngờ thú vị đồng thời chứng minh một thực tế rằng không bao giờ có khái niệm lót đường với bất cứ một đội bóng nào được quyền dự giải đấu hấp dẫn này. Sẽ là một sai lầm nếu đánh giá thấp Đan Mạch dù cho xét về tương quan lực lượng đội bóng của HLV Morten Olsen không thể sánh bằng Bồ Đào Nha, Đức và Hà Lan. Khi kí ức của năm 1992 vẫn còn mới nguyên trong mỗi "chú lính chì", họ sẽ có một điểm tựa tinh thần cực lớn để bước vào giải đấu trước những thách thức từ bảng đấu được coi là "tử thần" của EURO 2012

"Kho nợ" của các ông lớn

Châu Âu rộng nhưng lại hẹp bởi đến hẹn lại lên, EURO là nơi tái ngộ của những đội bóng đầy duyên nợ lịch sử.  Không phải vòng chung kết nào Đan Mạch cũng được tham dự nhưng mỗi lần tham gia, họ lại được coi là một ẩn số lớn. EURO 1992 chính là một ví dụ điển hình. Sau khi hòa Anh và thua Thụy Điển ở vòng bảng, Đan Mạch hạ Pháp để có tên ở bán kết. Tiếp đó Đan Mạch vượt qua Hà Lan trên loạt đấu súng cân não trước khi buộc người Đức phải tâm phục khẩu phục bằng thắng lợi 2-0 ở trận chung kết. Cần phải nhớ rằng ở thời điểm ấy, Hà Lan và Đức đang là những đội bóng hàng đầu không chỉ của châu Âu mà còn của thế giới (Hà Lan là ĐKVĐ châu Âu trong khi Đức là ĐKVĐ thế giới).

Ở chiến dịch vòng loại EURO 2012 năm nay, Đan Mạch cũng xuất sắc giành ngôi đầu bảng bằng việc vượt qua chính Bồ Đào Nha, đội buộc phải đá play-off với Bosnia do chỉ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 sau khi thua Đan Mạch trong trận "chung kết" với tỷ số 0-2. Chính bởi lẽ đó, Đan Mạch đang được coi là "kho nợ" của cả 3 đối thủ còn lại trong bảng "tử thần". Điều này chắc chắn sẽ tạo động lực niềm tin lớn cho thày trò HLV Olsen. Mặt khác, nó cũng buộc cả Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha đều phải dè chừng trước “những chú lính chì”. Bảng “tử thần” vì thế cũng được tăng thêm tính kịch tính bởi duyên nợ giữa các đội bóng với nhau.

Trần Giáp

Con số

8: Đan Mạch đã 8 lần dự các VCK EURO. Trong 8 lần này, họ giành vị trí thứ 4 ở năm 1968, vào tới bán kết năm 1984, vô địch năm 1992. Lần gần đây nhất Đan Mạch vượt qua vòng bảng là năm 2004.

12: Ông Morten Olsen là nhà cầm quân có số năm làm việc cùng ĐTQG Đan Mạch lâu nhất. Chiến lược gia 62 tuổi này đã dẫn dắt Đan Mạch suốt từ năm 2000 cho đến nay.

116: Dennis Rommedahl là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Đan Mạch ở EURO 2012 này. Cầu thủ 33 tuổi đã có 116 lần khoác áo ĐTQG, nhiều nhất trong số 23 tuyển thủ tới Ba Lan và Ukraina



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm