Đan Mạch có chiến thắng ngọt ngào trước Australia

03/06/2012 10:23 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) - Daniel Agger và Andreas Bjelland cùng nhau tỏa sáng để mang về chiến thắng 2-0 cho Đan Mạch trước ĐT  Australia trong trận giao hữu quốc tế đêm qua.



Đan Mạch ăn mừng chiến thắng trước Úc - Ảnh: Getty

Vào thời điểm chỉ cách trận khai mạc EURO 2012 đúng 1 tuần, HLV Olsen đã tung ra đội hình có lẽ sẽ được sử dụng trong trận đấu với Hà Lan sắp tới. Thủ thành Sorensen rút lui khỏi trận đấu này do gặp phải vấn đề về thể lực nên trọng trách canh giữ khung thành được giao cho thủ môn trẻ Stephan Andersen. Trên hàng công, Đan Mạch chỉ đặt niềm tin vào bộ đôi Dennis Rommedahl và Nicklas Bendtner.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc,  Australia chủ động nhập cuộc với thế trận phòng ngự phản công và nhường thế trận cho Đan Mạch. Tuy nhiên, không vì thế mà sự nguy hiểm của đội bóng đến từ xứ sở Kangaroo này giảm sút. Nếu chân sút của họ xuất sắc hơn thì  Australia chứ không phải Đan Mạch mới là đội bóng có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút thứ 25, Mark Bresciano  một mình một bóng đối mặt với thủ thành Andersen và không có sự xuất sắc của người gác đền này, các chú "lính chì" đã phải đón nhận bàn thua trước.

Phút thứ 32, Christian Eriksen đi bóng táo bạo và ngoặt bóng cho đội trưởng Daniel Agger lao vào đệm bóng. Tuy nhiên, khi trung vệ của Liverpool chưa kịp chạm vào bóng, anh đã bị Matthew Spiranovic đốn ngã và Đan Mạch được hưởng quả penalty. Từ chấm 11m, Agger không mắc một sai lầm nào, hạ gục Mark Schwarzer, mang về bàn thắng dẫn trước cho thầy trò HLV Olsen.

Sau đó ít phút,  Australia có cơ hội vô cùng ngon ăn khi Alex Broque có cơ hội đối mặt với thủ thành Andersen nhưng lại không dứt điểm thành công. Quan sát thấy đồng đội di chuyển thông minh, Kewell phất đường chuyền dài chính xác cho Broque băng xuống đón bóng, đối mặt với thủ môn của Đan Mạch và cứa bóng tinh tế vào góc xa nhưng không thể chiến thắng được cánh tay của thủ thành này.

Chắc chắn Broque sẽ phải vô cùng ân hận vì đến phút thứ 68, cầu thủ vào thay người Bjelland đã khiến Australia phải trả giá đắt. Xuất phát từ quả phạt góc của đồng đội, Bjelland lạnh lùng dứt điểm tung lưới Mark Schwarzer, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đan Mạch.

Thầy trò HLV Olsen kết thúc chiến dịch khởi động cho EURO 2012 bằng chiến thắng ngọt ngào. Tuy nhiên, số cơ hội nguy hiểm thực sự mà  Australia tạo ra được trong trận đấu này khiến vị thuyền trưởng của Đan Mạch chắc chắn còn nhiều điều phải băn khoăn trước khi trận đấu mở màn chính thức diễn ra.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm