Bóng đá Việt

Nói dối

01/04/2011 11:20 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối. Năm nào cũng vậy, đến ngày này, người ta ra sức nói dối nhau để mong tìm tiếng cười vui vẻ. Người dối (lừa) lẫn kẻ bị chơi khăm không sợ bị giận, không phải nhận trách nhiệm.

Bởi thế,  ngày này, chúng ta chẳng lạ gì thái độ gườm gườm, cảnh giác nhau sau mỗi lời nói. Những lời nói thật, những sự kiện thật, cũng đều bị nhìn méo mó. Còn nhớ cách đây 10 năm, đúng ngày này, không ai tin được khi nghe tin nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn từ trần. Trớ trêu thay đó lại là sự thật.

Ước gì có một ngày nói thật. Tại sao, không có một ngày để người ta nói thật với nhau nhỉ?

Nói thế bởi trong cuộc sống, những lời nói thật ngày càng ít đi. Thậm chí, người hay nói thật, nếu cộng thêm thẳng thắn, càng dễ bị ghét. Sự nói dối ngày càng ghê gớm. Dối như vụ “cô Lượm”, thì quả là đã đến mức thượng thừa. 

ĐT.LA (trái) là đội bóng hiếm hoi ở V-League dám tự tin tuyên bố

luôn đá sạch. Ảnh: Quang Nhựt

Thế nên nhân loại mới sản sinh ra máy kiểm tra nói dối. Thực ra đấy là một dụng cụ đo một số phản ứng sinh lý của một người, ví dụ huyết áp, nhịp tim, nhịp thở, sự biến đổi thân nhiệt và độ dẫn điện ở da trong khi người đó đang trả lời một số câu hỏi. Theo lý thuyết thì nếu người trả lời nói dối thì kết quả đo sẽ có những sự thay đổi đặc biệt, và những sự thay đổi này được hệ thống thần kinh giao cảm tạo ra. Tuy vậy, máy có siêu đến đâu cũng khó mà phát hiện được tận cùng người được kiểm tra thật hay dối. Tình cảm, suy nghĩ con người vi diệu, sâu kín, máy móc khó mà đo đếm cho được.

Nói dối là một nhu cầu, trên đời này không ai không từng nói dối, thậm chí nhiều lần. Vấn đề, cái sự nói dối đó chỉ được chấp nhận, một khi không gây nguy hại cho người khác, và cho xã hội.

Nếu có một ngày nói thật, và người nói thật không phải nhận trách nhiệm như ngày nói dối, thì hẳn nhiều người nhẹ lòng.

Với những người có trách nhiệm với bóng đá nước nhà, nếu có một ngày nói thật, họ sẽ nói gì?

Ví dụ: ông Trưởng giải sẽ nói lại cái bản báo cáo tổng kết mỗi mùa có bao nhiêu % sự thật. Nói thế bởi năm nào dư luận cũng kêu réo là bản báo cáo đó không thật, toàn màu hồng.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng nói rất thật: “Chuyên nghiệp ở Việt Nam khác các nước” hay “Khái niệm bóng đá sạch ở ta chỉ là tương đối”. Ông Trần Văn Phúc nói: “BTC giải họ nói không sạch thì không được. Thế nhưng, người trong cuộc ai nói V-League sạch là giả dối”. HLV Nguyễn Thành Vinh: “Ở nước ta,  nói bóng đá sạch dễ bị cười cho”. Đấy là những lời nói thật, rất cần cho bóng đá VN, cho giải đấu mà người ta đang ảo tưởng là số 1 Đông Nam Á.

Mấy chục năm trước, trong lễ tổng kết một mùa giải, ông Trưởng ban Thanh tra Tô Hiền bỗng cắc cớ hỏi: “Ai khẳng định mình sạch, đưa tay lên”? Tất cả các đội đều ngồi im thin thít…

Hôm nay là ngày nói dối, đội nào khẳng định mình đá sạch, trọng tài nào khẳng định mình tâm sạch…. đưa tay lên!

NGỌC HÒA


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm