Wenger thổi bùng ngọn lửa "khiêu chiến" với Man City

05/01/2011 09:22 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với tuyên bố không bao giờ muốn trở thành HLV của Man City, nhà cầm quân người Pháp dường như đã đưa ra "lời khiêu chiến" với đối thủ trong "chung kết" cho vị trí nhì bảng sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai (6/1).

Khi  Sheikh Al Mansour trở thành ông chủ của Man City, tỷ phú người Ả-rập này đã từng có lời mời Arsene Wenger về dẫn dắt đội bóng của sân City of Manchester sau khi sa thải HLV Mark Hughes cách đây 13 tháng. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Wenger từ chối và cuối cùng Roberto Mancini là người được chọn. Cho tới lúc này, có nhiều người vẫn đánh giá đây là một quyết định khiến Wenger có thể sẽ phải nuối tiếc. Tuy vậy, với Wenger, đây lại là một sự lựa chọn đúng đắn.

Wenger khẳng định không hối tiếc vì đã từ chối Man City - Ảnh AP

"Có một điều chắc chắn là tôi không bao giờ tới Man City. Tôi muốn dẫn dắt Arsenal bởi tôi biết mình cần gì và có gì ở CLB này. Họ (Man City -PV) và Chelsea chính là những "vấn đề" mới trong bóng đá. Họ có tiền về thích làm những gì mà mình muốn. Tôi không muốn như vậy, tôi là một fan trung thành của phong cách có gì làm nấy. Tôi luôn cố gắng để thu về thành công bằng những gì mà mình đang có trong tay. Với trường hợp của Inter cũng vậy, họ đã bỏ tiền ra để mua về những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và việc họ mua được thành công cũng là một điều không quá ngạc nhiên", trích lời của Wenger trên tờ The Sun (Anh).

Thực tế, trong vòng 29 tháng tiếp quản Man City, ông Sheikh Al Mansour đã chi tới gần 1 tỷ bảng để xây dựng lên một đế chế mới ở thành Manchester. Bên cạnh đó, đội bóng của tỷ phú người Ả-rập cũng là CLB có quỹ lương "khủng nhất" thế giới khi người cao nhất lên tới 220.000 bảng/tuần (Yaya Toure) trong khi người thấp nhất cũng trung bình cỡ khoảng 70.000-80.000 bảng/tuần (Joe Hart, Johnson). Chính túi tiền khổng lồ của Man City đã khiến cho Arsenal mất 2 cầu thủ quan trọng là tiền đạo Emmanuel Adebayor và trung vệ Kolo Toure, hai cầu thủ đã mang về cho Arsenal tới 45 triệu bảng.

Dù chưa thể thu được những thành công bằng những danh hiệu nhưng rõ ràng Man City đã có những bước nhảy vọt ở mùa giải gần đây. Mùa trước, từ một đội bóng hạng trung, họ cán đích với vị trí thứ 5 chung cuộc và giành vé dự Europa League. Sau nửa mùa giải năm nay, Man City đang là đội xếp thứ 2 và được xếp vào hàng ứng viên cho ngôi vô địch. Vậy nên không thể khẳng định đồng tiền mà các ông chủ của Man City bỏ ra là vô nghĩa.

Trên bảng xếp hạng, Arsenal đang kém Man City 2 điểm do vẫn đá ít hơn 1 trận. Vì lẽ đó, cuộc chiến ở Emirates được coi là trận "chung kết" cho vị trí thứ 2. Nhận xét về trận đấu này, HLV Wenger cho biết: "Đây là một trận đấu thực sự lớn và có tính chất quyết định đến cuộc đua ở mùa giải năm nay. Arsenal có kỉ lục khá tốt trên sân khách và nếu chúng tôi đánh bại những đội bóng lớn trên sân nhà như đã làm với Chelsea, chúng tôi sẽ có cơ hội để vô địch. Đó chính là lý do vì sao cả đội đang đặt trọng tâm trong trận đấu này".

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm