Thương vụ Beckham có thể đổ bể

10/01/2011 11:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Khi David Beckham tưởng chừng đã rất gần Tottenham thì HLV Harry Redknapp lại tuyên bố thương vụ này "chưa chắc" có thể xảy ra. Hàng loạt tờ báo của Anh nhiều lần khẳng định 99,9% Becks sẽ về sân White Hart Lane, thậm chí trong buổi sáng hôm qua HLV Redknapp còn tiết lộ ý định mời lại Becks về CLB sau khi hợp đồng giữa anh với LA Galaxy đáo hạn vào tháng 11 tới. Tuy nhiên trong buổi tối cùng ngày, mọi chuyện thay đổi đến chóng mặt khi chiến lược gia 63 tuổi bày tỏ sự thất vọng về mục bảo hiểm trong hợp đồng cho mượn mà phía đại diện MLS “đính kèm”.

Số là cùng thời điểm này năm ngoái, Becks được đội bóng Mỹ cho AC Milan mượn và anh dính chấn thương nặng chỉ vài tuần trước khi quay lại CLB chủ quản. Tiền vệ 35 tuổi gặp vấn đề nghiêm trọng với gót chân và phải nghỉ thi đấu tới 5 tháng. Một thiệt thòi quá lớn khiến các CĐV LA Galaxy tức giận vì không có sự phục vụ của ngôi sao sáng nhất trong suốt giai đoạn lượt đi của mùa giải. Rút kinh nghiệm từ bài học trong quá khứ, đội bóng Mỹ đã kèm thêm điều kiện về bảo hiểm cho bất kỳ CLB nào muốn mượn Beckham. Và phía Tottenham có vẻ không hài lòng với cách làm ăn sặc mùi tính toán này.

"Có một vấn đề lớn ở mục bảo hiểm vì vậy có vẻ mọi chuyện sẽ không thể diễn ra", HLV Redknapp nói, "David sẽ tập luyện với chúng tôi trong 1 tháng và tôi nghĩ cậu ấy sẽ thích điều đó. Nhưng để cậu ấy ra sân lại là một chuyện khác. Nó có thể không xảy ra nếu như vướng mắc vẫn còn tồn tại. Chúng tôi sẽ cố gắng xoay sở với nó".

Thương vụ Beckham có thể đổ vỡ- Ảnh Getty
Nếu mọi chuyện không được giải quyết, việc Beckham chỉ tập luyện mà không được thi đấu cho Tottenham thật nực cười. Hiện tại anh vẫn có mặt tại trại tập huấn Chigwell và HLV Redknapp nói: "Cậu ấy luôn được chào đón tập luyện với chúng tôi. Tôi tin Becks sẽ tạo ảnh hưởng lớn tới các cầu thủ". Không biết nguyện vọng của bản thân có thành hiện thực hay không nhưng Becks vẫn phát biểu hết sức chuyên nghiệp trên website của Tottenham.

“Điều quan trọng là tôi duy trì được thể lực trong khi mùa giải tại MLS đã kết thúc”, tiền vệ điển trai nói, “Dù sao tôi cảm ơn Harry Redknapp vì đã cho tôi cơ hội tập luyện trong một tháng tới. Tôi cũng biết ơn LA Galaxy vì cho phép làm việc với Tottenham. Tôi sẽ quay trở lại với CLB sớm nhất có thể”.

Toan tính của LA Galaxy cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế của cựu đội trưởng tuyển Anh. Có lẽ số lần khoác áo Tam sư của Becks sẽ dừng ở con số 115 vì anh không thể đáp ứng yêu cầu của Fabio Capello đề cập. Đó là nếu tiền vệ 35 tuổi không thi đấu cho một CLB hàng đầu châu Âu, anh đừng mong có cơ hội "truyền kinh nghiệm" cho các tuyển thủ trẻ tại ĐTQG. Lần cuối chiến lược gia người Italia sử dụng Becks là chiến thắng 3-0 trước Belarus cuối năm 2009. Ông dự tính dùng trận giao hữu với Pháp tại Wembley tháng 11 năm ngoái để chia tay Becks nhưng anh đã khéo léo từ chối "đặc ân" này.

HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm