Del Bosque lên tiếng bảo vệ Casillas

18/04/2013 13:20 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, HLV trưởng của Tây Ban Nha, ông Vicente del Bosque đã lên tiếng trấn an Iker Casillas về tương lai của anh ở đội tuyển quốc gia, sau quãng thời gian khá dài thủ thành này không được thi đấu ở Real Madrid vì bị gãy xương ngón tay cái.

Người gác đền số 1 ở Real lẫn Tây Ban Nha đã không may dính chấn thương bởi chính người đồng đội của mình, khi Alvaro Arbeloa trong nỗ lực phá bóng đã đá thẳng vào tay của Casillas tại tứ kết Cúp Nhà Vua với Valencia. Diego Lopez, thủ thành được HLV Jose Mourinho đưa về từ Sevilla như một sự thay thế dự phòng bỗng chơi như “lên đồng” và trở thành chốt chặn đáng tin cậy, đóng góp không nhỏ vào thành tích ấn tượng của Real trong thời gian gần đây, đặc biệt là chiến thắng trước Barca tại La Liga hay trước M.U tại Champions League. Điều này đã khiến thánh Iker mất vị trí chính thức vào tay người đồng hương dù cho đã hồi phục chấn thương, khi mà Lopez đang bắt rất hay còn mối quan hệ giữa anh với ông thầy người Bồ vốn đã rạn nứt từ lâu.


Với Del Bosque, Casillas vẫn là số một

Bất chấp việc Casillas đã không còn được trọng dụng ở Real, HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha tuyên bố vẫn sẽ điền tên anh vào danh sách các cầu thủ tham dự Cúp liên đoàn các châu lục (FIFA Confederations Cup) vào tháng 6 tới, trước khi bước vào thử thách thực sự là World Cup 2014 với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch tại Nam Phi năm 2010.

“Chúng ta đều biết rằng cậu ấy là một huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha. Chưa từng có thủ môn nào đạt được nhiều thành công lẫn danh hiệu như cậu ấy. Tôi biết Iker đang có quãng thời gian khó khăn, nhưng không phải vì thế mà tôi loại cậu ấy ra khỏi đội tuyển quốc gia”, Del Bosque phát biểu. “Tôi không rõ ở Anh, người ta đối xử với Peter Shilton hay những huyền thoại khác của họ như thế nào, còn chúng tôi có trách nhiệm phải bảo vệ những cầu thủ đã cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia”.

Casillas sở hữu phản xạ nhanh như điện cùng những pha cứu thua xuất thần, thế nhưng anh lại không được đánh giá cao ở những tình huống chống bóng bổng. Ngược lại, với chiều cao gần 2 mét của mình, Lopez thi đấu rất chắc chắn và dễ dàng hóa giải những cú tạt bóng từ đối phương. Mặc dù vậy, Del Bosque vẫn đặt trọn niềm tin vào thủ thành mang áo số 1 của Real.

“Điều quan trọng là Casillas đã hồi phục chấn thương và đang luyện tập rất chăm chỉ. Chúng tôi cũng vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể đưa ra bất kỳ quyết định nào”, chiến lược gia 63 tuổi tiếp tục. “Tôi khẳng định cậu ấy là một phần của đội bóng, là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất với hơn 140 trận đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cậu ấy cùng chúng tôi góp mặt tại Brazil vào năm 2014”.

Casillas, người sẽ tròn 32 tuổi vào tháng tới, đã có 143 trận khoác áo đội tuyển quốc gia, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Tây Ban Nha cũng là đội đầu tiên giành được 2 chức vô địch EURO liên tiếp vào năm 2008 và 2012, xen giữa đó là World Cup 2010, thời điểm mà thánh Iker vẫn còn giữ chiếc băng đội trưởng.

Có thể ở Real Madrid, Iker Casillas đã không còn chỗ đứng trong đội hình của Jose Mourinho, thế nhưng đối với Vincente del Bosque cũng như đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha thì vị trí trong khung gỗ của anh vẫn là bất khả xâm phạm.

Đặng Hoàng
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm