Milan thua đậm Real: OK và không OK

10/08/2012 13:20 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Nhìn từ một phía, thất bại nặng nề 1-5 của Milan trước Real Madrid tại New York sáng qua không phải là thảm họa với đội bóng Italia, nhưng nhìn từ một phía khác, người ta buộc phải tự hỏi rằng Milan sẽ làm được gì với những con người hiện tại.

Cuộc chiến trên mặt sân bóng chày Yankee sáng qua được chia thành hai nửa rõ rệt. Hiệp một, với đội hình gồm nhiều gương mặt trụ cột, Milan khả dĩ có thể cầm cự được trước sức mạnh vượt trội về mặt chất lượng cầu thủ (đặc biệt ở mặt trận tấn công) của Real Madrid. Hiệp hai thì ngược lại, sau khi tự làm yếu mình bởi những cầu thủ vào thay kém tầm hơn hẳn người rời sân, Milan đã nhanh chóng bị vùi dập bởi một “Kền kền trắng” quá mạnh ngay từ ghế dự bị và cũng có động lực thi đấu lớn hơn hẳn. 1-1 trong hiệp đầu và 0-4 trong hiệp còn lại là những tỷ số nói lên quá rõ thực trạng hiện tại của “Rossoneri”, đội bóng chỉ còn lại 1/2 sức mạnh đội ngũ so với mùa giải trước, sau khi một dàn hảo thủ tài năng và kinh nghiệm rời đi.


Milan còn rất nhiều việc phải làm - Ảnh: Getty

Ngay cả với Ibra và Thiago Silva trong đội hình, Milan cũng không sánh được với Real Madrid, thế nên, việc họ bị lãnh trọn một "bàn tay nhỏ" bởi đội bóng của Jose Mourinho không nên bị đánh giá theo hướng bi kịch. Đặc biệt kể từ thời điểm Kaka được tung vào sân bên phía Real Madrid để tạo nên một cơn mưa gôn trong 30 phút cuối, giữa hai đội có một khoảng cách mênh mông về đẳng cấp cầu thủ. Một bên là những siêu sao Casillas, Pepe, Ramos, Coentrao, Alonso, Ronaldo, Kaka, Higuain; một bên là đám quân dự bị Amelia, De Sciglio, Yepes, Mesbah, Constant, Bonera, El Shaarawy, Emanuelson. Đó không thể là một cuộc đấu cân bằng như tên tuổi và truyền thống của hai đội bóng giàu thành tích nhất ở Champions League này. Hiệp hai trước Real Madrid chính là hiệp đấu tệ nhất của Milan kể từ đầu kỳ tập huấn, nhưng không thể từ 4 bàn thua dễ dàng này mà xem nhẹ những gì thầy trò HLV Allegri đã làm được trong công cuộc xây dựng lại đội bóng sau sự ra đi của những ngôi sao sáng nhất.

Thực tế, Milan đã làm quá tốt với đội ngũ chỉ gồm không đến 10 cầu thủ được xem là có chất lượng tương xứng với tầm vóc của họ. Ở các trận thắng Schalke và Chelsea (cùng 1-0), Milan thể hiện được sự chủ động trong tổ chức chơi phòng ngự - phản công; trận thắng Olimpia 3-1 lại là sự chủ động áp đặt thế trận tấn công lên đối thủ; hiệp 1 trước Real Madrid lại là điểm nhấn về khả năng chịu áp lực lớn từ mọi phía và tận dụng cơ hội.

Tóm lại, Milan tỏ rõ họ không ngán ngại đối thủ nào nếu chơi tập trung và có đội hình tương đối đầy đủ. Nhưng tỷ số 1-5 trước Real Madrid không phải là không đáng nói. Khoảng cách về trình độ giữa các cầu thủ đá chính và dự bị của Milan (hầu hết là cầu thủ đội trẻ hoặc mới đến) là rất lớn, khác hẳn với chiều sâu đội ngũ mà Milan đã có ở hai mùa vừa qua (yếu tố chính giúp họ vượt qua được thảm họa chấn thương mùa trước chính là có lực lượng rất đông đảo). Sự chói sáng của Ronaldo và Kaka bên phía Real Madrid cũng làm lộ hạn chế lớn của Milan về sự thiếu vắng một ngôi sao thủ lĩnh, đặc biệt là một cầu thủ có khả năng sáng tạo (chưa khi nào thấy Milan cần Kaka như lúc này). Trong khi, như chính HLV Allegri cảnh báo sau thất bại, Milan hoàn toàn có thể tránh được việc thủng lưới tới 5 bàn nếu chơi nỗ lực và tập trung hơn trong hiệp 2.

Milan hiện tại có thể dễ dàng chen chân vào nhóm 6 hoặc 7 đội dẫn đầu Serie A, nhưng để nuôi tham vọng vô địch hay chí ít là giành vé Champions League (đứng Top 3), họ còn rất nhiều việc phải làm. Cả trên sân tập và trên bàn đàm phán. Mùa chuyển nhượng chỉ còn 3 tuần nữa là kết thúc, còn mùa giải chỉ còn 2 tuần nữa là chính thức bắt đầu…

Bách Việt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm