Từ lễ khởi công ngôi trường nội trú ở Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, đến mái trường đã sáng đèn tại Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, nghị quyết của Đảng đang hiện hình bằng những lớp học nơi biên cương. Ở đó, con chữ không chỉ mở ra tri thức, mà còn nuôi dưỡng con người, giữ gìn bản sắc và bồi đắp chủ quyền từ gốc rễ.
Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học Cơ sở xã Ea Rốk không chỉ là một dự án xây dựng trường học, mà còn là một công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng còn nhiều khó khăn.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở xã Ea Rốk là một mắt xích trong chương trình xây dựng 248 trường nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền. Đó không chỉ là một dự án giáo dục, mà là một chủ trương mang tầm nhìn dài hạn, thể hiện triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm – nơi giáo dục trở thành nền tảng của tương lai, của hạnh phúc và của sự bền vững quốc gia.
Sáng 11/2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk), do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức
Phát biểu tại lễ khởi công sáng 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến giáo dục, nhất là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhiều khó khăn. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai của đất nước. Những ngôi trường nội trú liên cấp vì thế không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là công trình mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao dân trí, bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố quốc phòng, an ninh từ gốc rễ.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ khởi công
Tổng Bí thư yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn thi công; đồng thời chuẩn bị tốt đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học, chính sách nội trú, chế độ cho thầy cô và học sinh. Nhà trường phải thực sự trở thành "ngôi nhà thứ hai" của các em – nơi không chỉ dạy chữ, mà còn dạy người, nuôi dưỡng lý tưởng, ý chí và khát vọng vươn lên.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk)
Những chỉ đạo ấy không chỉ dành cho một công trình cụ thể, mà còn gợi mở một cách nhìn đầy nhân văn: chủ quyền quốc gia không chỉ được bảo vệ bằng những đường kẻ trên bản đồ, mà được giữ vững bằng những cộng đồng dân cư ổn định, bằng những thế hệ trẻ được học hành đầy đủ, trưởng thành và gắn bó với quê hương.
Để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của lễ khởi công hôm nay, cần nhìn về một hình ảnh vừa diễn ra trước đó không lâu ở phía Tây Bắc. Tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên, Trường Phổ thông nội trú liên cấp đầu tiên trong chương trình 248 trường biên giới đã được khánh thành với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, sáng 31/1/2026
Ngôi trường ấy nằm giữa núi rừng, cách trung tâm tỉnh gần 100km, nơi trước đây nhiều em nhỏ phải băng rừng, lội suối để tìm con chữ. Chỉ sau hơn 5 tháng thi công, một không gian học tập hiện đại đã hiện diện: phòng học tiêu chuẩn, thư viện, phòng STEM, khu nội trú, sân chơi thể thao, nhà văn hóa… Một môi trường giáo dục toàn diện cho hơn một nghìn học sinh vùng biên.
Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Trường Nội trú Si Pa Phìn
Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Đối với các địa bàn biên giới, giáo dục không chỉ là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài để giữ vững chủ quyền quốc gia từ gốc rễ – đó là con người, là cộng đồng dân cư gắn bó với đất đai, bản làng, đường biên, cột mốc.
Tổng Bí thư cũng phát động triển khai đồng loạt 148 trường còn lại trong tổng số 248 trường tại các xã biên giới đất liền, với quyết tâm hoàn thành đồng bộ, đúng mục tiêu đã đề ra. Các địa phương chuẩn bị mặt bằng, hạ tầng; Chính phủ bảo đảm nguồn lực; Bộ Giáo dục và Đào tạo lo đội ngũ giáo viên, chương trình dạy học; các bộ, ngành liên quan hoàn thiện chính sách nội trú. Mục tiêu xuyên suốt là để thầy cô yên tâm công tác, học sinh được học tập trong điều kiện tốt nhất, mọi trẻ em đều có cơ hội phát triển bình đẳng.
Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu phát lệnh khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Ea Rốk (tỉnh Đắk Lắk)
Nếu lễ khởi công ở Ea Rốk hôm nay là hình ảnh của một khởi đầu, thì ngôi trường ở Si Pa Phìn chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi mà xã hội luôn đặt ra: nghị quyết có đi vào cuộc sống hay không.
Câu trả lời ở đây không nằm trong báo cáo, mà hiện hữu bằng gạch, bằng mái, bằng tiếng bước chân học sinh trên sân trường mới. Đó là minh chứng cho một nguyên tắc giản dị nhưng căn bản: chủ trương đúng phải được kiểm chứng bằng kết quả cụ thể, bằng những công trình mà người dân có thể nhìn thấy, sử dụng và thụ hưởng.
Từ Si Pa Phìn đến Ea Rốk, từ lễ khánh thành đến lễ khởi công, có thể nhìn thấy một dòng chảy liền mạch: nghị quyết không dừng lại trên giấy, mà đang hiện hình thành những mái trường, những sân chơi, những con đường đến lớp.
Chương trình xây dựng 248 trường nội trú tại các xã biên giới vì thế không chỉ mang ý nghĩa giáo dục, mà còn là một quyết sách mang chiều sâu văn hóa. Bởi mỗi ngôi trường nơi biên cương không chỉ dạy chữ, mà còn giữ gìn bản sắc, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, về cộng đồng, về đất nước.
Một ngôi trường nội trú, vì thế, không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là "ngôi nhà chung" của văn hóa. Ở đó, những giá trị truyền thống được tôn trọng, những ước mơ được nuôi dưỡng, những khát vọng được chắp cánh.
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho xã Ea Rốk và nhà trường
Giữa mùa Xuân của đất nước sau thành công của Đại hội XIV, những ngôi trường nội trú đang dần sáng đèn nơi biên giới có lẽ là hình ảnh giàu ý nghĩa nhất của một nghị quyết bước vào đời sống. Ở đó, tương lai không bắt đầu từ những lời hứa, mà từ những trang vở mở ra mỗi buổi sáng, từ bữa cơm nội trú ấm áp, từ tiếng cười của trẻ nhỏ giữa sân trường vùng cao.
Khi một đứa trẻ được học hành đầy đủ, được nuôi dưỡng trong môi trường nhân ái, được tự hào về bản sắc của mình, thì chủ quyền quốc gia cũng được bồi đắp theo cách bền vững nhất. Những mái trường nơi biên cương vì thế không chỉ là công trình của giáo dục, mà còn là công trình của niềm tin, của văn hóa và của khát vọng con người.
Và khi ánh đèn lớp học tỏa sáng giữa núi rừng, đó chính là lúc nghị quyết trở thành đời sống – trở thành hạnh phúc cụ thể của từng gia đình, từng bản làng, từng thế hệ tương lai của đất nước.
Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.
Giữa núi rừng biên giới Điện Biên, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn đang bước vào những ngày hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị khánh thành vào ngày 31/1/2026.
Sáng 27/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương dự Lễ khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất