ĐTVN & Lần thứ 3 trên sân nhà

06/12/2010 09:53 GMT+7 | AFF Suzuki Cup 2010

(TT&VH) - Ngay trong chiến thắng tưng bừng trước Myanmar ở trận ra quân, ĐTVN đã thấp thoáng để lộ tử huyệt ở hàng thủ và cả khả năng tận dụng cơ hội của tuyến đầu, và hôm qua, Philippines đã bắt chúng ta phải trả giá đắt. Một lần nữa cặp trung vệ Như Thành-Phước Tứ lại không cho thấy hình ảnh của một lá chắn an toàn, còn ở khung gỗ, phản ứng chậm chạp và lối ra vào thiếu quyết đoán của thủ môn Hồng Sơn càng khiến mọi sự thêm trầm trọng.

Trước một hàng thủ có tầm vóc và được tổ chức tốt của Philippines, các cầu thủ ĐTVN cứ máy móc nhồi bóng bổng liên tục và dĩ nhiên là không thể có cơ hội thực sự để uy hiếp khung thành đối phương.

Hàng thủ ĐTVN với cặp trung vệ Như Thành-Phước Tứ đã có một trận đấu thảm hoạ. Ảnh: VSI
Thất bại thê thảm hôm qua lại khiến người ta nhớ tới trận chung kết SEA Games 25 năm 2009, khi chúng ta thua đau thua đớn đúng vào lúc được kỳ vọng nhiều nhất. Ở AFF Suzuki Cup 2010 cũng vậy, khi thấy Thái Lan rồi Singapore thi đấu chật vật, còn Indonesia tuy ấn tượng nhưng hiếm khi là đối thủ khó chơi của ĐTVN (trừ Tiger Cup 2004), rất nhiều người nghĩ rằng cơ hội bảo vệ chức vô địch đang rộng mở với ĐTVN, nhưng cuối cùng Philippines đã kéo đoàn quân của HLV Calisto rơi xuống đất theo một cách không thể cay đắng hơn.

2 lần trước, những kỳ giải vô địch bóng đá Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam (Tiger Cup 1998 và Tiger Cup 2004) đều chưa bao giờ mang lại niềm vui trọn vẹn cho các CĐV, và phải chăng đến lần thứ 3 này, chúng ta vẫn chưa xoá được cái dớp đó?

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm