Giữa Milan và sự bình yên là Miccoli

03/03/2012 16:37 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Chàng tiền đạo nhỏ con trông như Liliputh ấy hóa ra lại là Gulliver với Milan: Chưa bao giờ Miccoli mất cảm hứng ghi bàn khi đối đầu với đội bóng áo đỏ-đen và chính những bàn thắng của anh không ít lần đẩy Milan vào chân tường. Nếu đêm nay anh lại ghi bàn nữa…

…Thì có lẽ địa ngục lại mở ra với các nhà đương kim vô địch, vốn đã rơi vào tình trạng bất lợi sau khi không đánh bại được Juventus trong trận đấu có ý vô cùng quan trọng cho cuộc đua Scudetto cách đây một tuần. Nhưng dường như số phận luôn sắp đặt Milan phải quỳ gối trước chàng trai từng khoác áo chính Milan ở cấp đội thiếu niên, được đội bóng của Berlusconi đưa về khi anh mới 12 tuổi, đã từng ghi cho Milan 28 bàn ở cấp đội trẻ, trước khi đẩy anh sang các đội khác và từ đó anh không bao giờ quay lại nữa (và nếu quay lại, thì chỉ là để sút tung lưới họ). Thật vậy, Miccoli đã 4 lần hạ gục Milan trong màu áo Palermo, 3 trong số đó ở sân Renzo Barbera, và cứ lần nào anh lập công, lần ấy đội bóng xứ Sicilia chiến thắng. Cái SVĐ dưới chân núi Monte Pellegrino ấy chưa bao giờ đem đến cho Milan những kỉ niệm đẹp kể từ lần Pippo Inzaghi và Sheva 2 lần làm tung lưới đội bóng áo hồng ở mùa bóng 2005/06. Sau đó là bóng tối: 1-2 mùa 2007/08, 1-3 mùa 2008/09 và 0-1 ở mùa bóng gần nhất 2010/11, mùa bóng mà Palermo loại nốt Milan ở bán kết Cúp Italia bằng chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Mùa giải 2008/09 sẽ còn được nhớ mãi bởi đấy là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử Palermo trên sân nhà trước Milan, đội được hưởng 2 quả penalty, nhưng Ronaldinho chỉ sút thành công một lần, lần còn lại bị Amelia, giờ là thủ môn số 2 ở chính Milan, đẩy ra.



Miccoli- Hung thần của Milan - Ảnh Getty

Nhưng ngay cả khi Miccoli không ghi bàn ở Renzo Barbera, sự bình yên cũng không đến với Milan. Đúng một năm về trước, cũng vào tháng Ba như bây giờ, Palermo chỉ cần 10 phút để đánh bại Milan từ cú sút ở cự li gần của tiền đạo người Romania Goian. Nhưng trận ấy, Milan không có Ibra, đang thụ án treo giò vì đánh nguội, và ngay sau trận thua ấy, người ta đã nói đến một cuộc khủng hoảng mini khi thiếu tiền đạo người gốc Bosnia. Bây giờ, Ibra đã trở lại sau khi hết hạn treo giò ba trận, Robinho đang có phong độ tốt nhất sau một thời gian dài chơi dưới phong độ và mặc dù vẫn thiếu vắng gần như cả một đội hình vì chấn thương và treo giò (Mexes, 3 trận), điều gì sẽ xảy ra ở xứ đảo Sicilia, khi mùa xuân bắt đầu đến, Juventus đang bám sát phía lưng và đá sau Milan mấy tiếng, trong khi trận lượt về với Arsenal chỉ còn cách mấy ngày? Với một đội bóng như Palermo, chẳng điều gì có thể nói trước. Thất bại của Milan trong 4 trận đấu ở sân Barbera trong ngần ấy năm qua đều có một đáp án duy nhất: thua trong các cuộc đấu tay đôi ở trung tuyến, thua khi đối phương triển khai lối chơi phòng ngự phản công cực kì sắc bén, thua vì không có cách nào kiềm chế được Miccoli, và thua, vì Palermo luôn là đội dẫn đầu danh sách Serie A về số cú sút trúng đích trong mùa giải (hiệu suất lên đến 50,2% số cú dứt điểm mùa này).  Tóm lại: đội bóng xứ đảo Sicilia luôn biết phải làm gì trước các đối thủ trên sân nhà. Không có gì ngạc nhiên khi họ đã thắng 10/12 trận ở Renzo Barbera mùa này, chỉ đứng thứ 2 sau Udinese về số trận thắng, nhưng lại ghi được đến 31 bàn thắng ở sào huyệt của mình, điều không đội bóng nào làm được.

Renzo Barbera là một cạm bẫy. Milan hiểu rõ điều ấy. Miccoli và Palermo, trong phong độ tuyệt vời trước các khán giả nhà, càng hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Cuộc chiến sẽ vô cùng căng thẳng. Juve sẽ là khán giả ngồi xem trận ấy trước khi chiến đấu với Chievo. Việc chủ tịch Agnelli của Juve và Galliani của Milan làm hòa với nhau bằng những cú điện thoại trong mấy ngày qua trên thực tế chỉ là cách để họ hoãn binh vào thời điểm cần sát cánh bên nhau để bảo vệ quyền lợi của mình Cả hai đều chỉ mong đối thủ của mình mắc phải một sai lầm nhỏ để bỏ xa nhau. Juve mong đợi sai lầm ấy sẽ xảy ra ở Renzo Barbera, như Milan đã luôn mắc phải trong quá khứ gần. Chỉ cần một sơ sẩy nhỏ của hàng thủ Milan như ở trận đấu năm trước tại nơi đây, chỉ cần họ để Miccoli ghi bàn, địa ngục sẽ chờ họ…               

Thư Anh

Ngày Ibra trở lại

Vắng anh ở Udine, Milan đã chiến thắng đội chủ nhà bằng hai tình huống tỏa sáng của Maxi Lopez và El Shaarawy. Không có anh ở Cesena, Milan có Emanuelson, Muntari và Robinho tỏa sáng. Ngay cả khi vắng anh trong trận đấu cực kì quan trọng với Juve, Nocerino vẫn ghi bàn và cùng đội bóng chói sáng. Bây giờ, anh trở lại và đầy khát khao sẽ cùng Milan chiến thắng trên cái tử địa Renzo Barbera của Palermo. Sự khao khát ấy có lẽ là quá mức, vì do hơi “dư thừa năng lượng”, nên trong buổi tập cùng đội Thụy Điển, anh còn làm bị thương một đồng đội, khiến anh này không thể kịp bình phục dự EURO 2012. Có lẽ để tăng thêm động lực và khát khao hơn nữa cho anh, Milan đang xúc tiến gia hạn HĐ với Ibra cho đến 2016 trong khi HĐ hiện tại của anh hết hạn năm 2014. Một tín hiệu rõ ràng: Milan muốn biến Ibra thành một biểu tượng mới.

0 Các CLB của Allegri (Cagliari, Milan) không thắng được lần nào trên sân Palermo, thua liên tiếp 3 trận, trong khi cũng không thắng được các CLB của Mutti (hòa 2 trận).

5 Miccoli cứ sút tung lưới Milan là đội bóng của anh lại chiến thắng, 1 lần với Perugia (1-0, 8/2/2003) và 3 lần với Palermo (2-1, 5/9/2007; 29/11/2008, 3-1; 13/12/2009, 2-0 và 24/4/2010, 3-1). Miccoli cũng đã ghi 14/18 bàn thắng gần nhất của Palermo.

26 Milan hiện là đội có thành tích sân khách tốt nhất mùa này, với 26 điểm/12 trận (8 thắng, 2 hòa, 3 thua), cũng là đội ghi nhiều bàn khi đá xa nhà nhất (24 bàn), trong khi Palermo là đội có thành tích sân nhà tốt thứ hai mùa này, với 30 điểm (10 thắng, 2 thua), chỉ sau Udinese (32 điểm, với 10 trận thắng, 2 hòa, 1 thua).



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm