01h00 ngày 18/2, Napoli – Villarreal: Giấc mơ màu xanh

17/02/2011 11:38 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Lần đầu tiên sau hai hai thập niên, kể từ thời Diego Maradona còn ngang dọc, sân San Paolo mới trải qua những ngày tháng tươi đẹp như hiện tại. Khắp nơi ở Napoli như được phủ một màu xanh kỳ diệu, màu xanh như áo đấu đứa con cưng của thành phố, của những ngọn sóng Địa Trung Hải, và màu xanh của hy vọng.

“Hãy đến và cảm nhận. Chỉ khi nào đặt chân đến Napoli, sống giữa những con người đầy mơ mộng, luôn tin vào điều kỳ diệu của Chúa trời và không bao giờ đầu hàng trước cuộc sống, bạn mới cảm nhận được hết những điều kỳ diệu nhất. Lúc này, ở Napoli, mọi người đặt cả trái tim mình vào đội bóng”, danh ca nhạc rock Edoardo Bennato nói về thành phố và đội bóng yêu thích của mình, khi đón Napoli trở về từ Olimpico di Roma vài ngày trước.

Thật vậy, ở Napoli - thành phố duy nhất của Italia mà những người phụ nữ đổ hết ra đường trong dịp lễ Valentine để phản đối Thủ tướng Silvio Berlusconi vì những bê bối tình ái, người ta đang sống trong hơi thở của bóng đá. Với họ, đội bóng Napoli là cuộc sống, là món ăn tinh thần, và cũng là thứ tình yêu bất diệt.

Napoli được phép mơ mộng - Ảnh Getty

Lần đầu tiên kể từ ngày Diego Maradona ra đi, cái ngày mà hàng nghìn người dân thành phố cảng đã rơi nước mắt cách đây xấp xỉ hai thập niên, Napoli mới trải qua cảm giác kỳ diệu đến như vậy. Trong bất kỳ trận đấu nào, không phân biệt đối thủ mạnh hay yếu, San Paolo luôn đầy ắp những tifosi cuồng nhiệt, những người lúc nào cũng cháy hết mình vì đội bóng, bất chấp việc sau đó họ sẽ về nhà với bộn bề lo toan của cuộc sống.

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A, chỉ thua Milan đúng 3 điểm, và có một chân sút đang hướng đến danh hiệu Vua phá lưới đầu tiên kể từ sau thành tích của Maradona năm 1988, đã mang đến những hy vọng về một mùa giải tốt đẹp cho Napoli. Họ đang chờ đợi đội quân do người hùng Walter Mazzarri dẫn dắt sẽ chinh phục Scudetto.

Quyết chinh phục châu Âu

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Cùng với giấc mơ Scudetto, Napoli đang quyết vươn mình ra sân chơi châu Âu. Trong thời điểm bóng đá Italia sa sút, các CLB sẵn sàng từ bỏ Cúp châu Âu để tập trung toàn lực cho cuộc chiến ở Serie A, thì Napoli đi ngược với triết lý đó. Sau khi trở thành đội bóng Italia duy nhất vượt qua vòng bảng Europa League, Napoli còn muốn nhiều hơn thế.

Chinh phục Europa League, có thể lắm chứ! Việc lá thăm may rủi đưa Napoli gặp Villarreal là một bất lợi cực lớn. Ở thời điểm này, Napoli vẫn chỉ là một kẻ non kinh nghiệm khi bước ra khỏi Serie A, trong khi Villarreal là một vị khách quen của các Cúp châu Âu. Thậm chí, đội bóng Tây Ban Nha từng lọt vào đến bán kết cách đây 4 năm. Nhưng bất lợi đó không làm Napoli e ngại. Nói đúng hơn, khó khăn càng làm tăng thêm bản lĩnh và ý chí cho “Partenopei”.

Với thành tích bất bại sân nhà suốt từ 25/10/2010 đến nay (không tính trận thua Inter trên chấm 11m ở tứ kết Cúp Italia), cộng thêm tinh thần được đẩy lên rất cao sau khi đánh bại Roma trong trận derby Mặt trời, Napoli đang rất tự tin khi tiếp Villarreal. Chiến thắng là mục tiêu duy nhất mà thầy trò HLV Mazzarri đang hướng đến.

Một căn cứ để Napoli hy vọng sẽ đạt được mục tiêu, nhằm chiếm lợi thế trước khi bước vào trận lượt về trên đất Tây Ban Nha: Villarreal đang sa sút. Trong hai trận gần nhất ở Liga, Villarreal đều thua và không ghi nổi một bàn (cùng tỉ số 0-1). Có vẻ như sự trở lại của Nilmar sau hơn một tháng vắng mặt đang khiến chiến thuật của “Tàu ngầm vàng” bị xáo trộn và không còn duy trì được sự ổn định.

Trong 6 lần hành quân đến Italia, Villarreal chưa một lần biết mùi chiến thắng, với 2 trận hòa (cùng tỉ số 1-1) và 4 lần khác thất bại. Đêm nay, thêm một lần nữa “Tàu ngầm vàng” sẽ phải chuốc lấy nỗi buồn, khi cập cảng Napoli?

Dự đoán: 1-0

Ngọc Linh

Đối đầu: Hai đội chưa từng gặp nhau.

Lực lượng:

-Napoli: Grava và Vitale chấn thương.

-Villarreal: HLV Garrido có đội hình tốt nhất.

Đội hình dự kiến:

Napoli: De Sanctis - Santacroce, Cannavaro, Aronica - Maggio, Pazienza, Gargano, Dossena - Hamsik, Lavezzi - Cavani.

Villarreal: Diego Lopez - Angel Lopez, Gonzalo, Musachio, Capdevilla - Senna, Bruno, Valero, Cazorla - Nilmar, Rossi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm