07/04/2013 06:30 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - V.NB sớm vượt lên dẫn trước 2 bàn nhưng đội khách thiết lập thế trận cân bằng ngay trong hiệp 1 rồi lại dẫn trước ở hiệp 2. Nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà lại kiếm được bàn gỡ hòa 3-3 cực kỳ quý giá.
Đội chủ nhà V.NB đã có sự khởi đầu như mơ khi chỉ trong vòng 3 phút, từ phút thứ 7 đến thứ 9, họ đã có được 2 bàn thắng sau các pha dứt điểm của Moussa cùng Đinh Văn Ta. Hai bàn thắng đến quá chóng vánh cộng với lợi thế được thi đấu tại sân nhà khiến tinh thần của các cầu thủ V.NB lên rất cao.
XM the Vissai Ninh Bình (trái) không thể thắng Thanh Hóa trên sân nhà. Ảnh: V.S.I
Trong khi đó, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung tìm cách xốc lại đội hình và bình tĩnh tổ chức phản công trở lại. Và Thanh Hóa đã thành công với lối chơi phòng ngự, phản công quen thuộc của mình.
Tới phút 27, Đặng Văn Robert đã có đường chuyền chính xác cho Abass để chân sút này băng xuống rồi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Mạnh Dũng. Bàn thắng thể hiện sự quyết đoán và khả năng dứt điểm của cầu thủ Thanh Hóa nhưng công bằng mà nói, trong tình huống này, hậu vệ V.NB đã chơi chủ quan và tổ chức bắt việt vị không tốt. Không lâu sau đó (phút 35), CĐV chủ nhà V.NB lại choáng váng khi chứng kiến Văn Thắng lập công qua đó giúp Thanh Hóa gỡ hòa 2-2.
Tất nhiên là V.NB không dễ dàng chấp nhận một tỷ số hòa trên sân nhà nên ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu họ đã dồn đội hình lên phần sân Thanh Hóa, chủ động tấn công một cách quyết liệt. Với nỗ lực của các cầu thủ, nhất là những ngoại binh trên hàng tấn công, đội chủ nhà cũng đã có cơ hội, bằng chứng là ở phút 60, Timothy đã đưa được bóng vào lưới Thanh Hóa nhưng bàn thắng không được công nhận. Nôn nóng tấn công dẫn tới để lộ những khoảng trống bên phần sân nhà, V.NB đã bị “dính đòn hồi mã thương”. Phút 86, Abass có pha dốc bóng mạnh mẽ bên cánh phải rồi chuyền chuẩn xác để Patiyo Tambwe đánh đầu nâng tỷ số 3-2.
Kịch tính của trận đấu dâng cao ở những phút cuối vì chỉ ít phút sau khi vào sân, Quốc Phương đã bị truất quyền thi đấu và Thanh Hóa chỉ còn chơi với 10 người. Trong nỗ lực tấn công cuối cùng ở tình huống đá phạt góc phút bù giờ thứ 4, cầu thủ nhập quốc tịch Đinh Văn Ta đã có mặt đúng lúc đánh đầu cận thành giúp V.NB gỡ hòa 3-3 đồng thời giật lại 1 điểm quý giá.
Để mất điểm đáng tiếc trong phút cuối nhưng các cầu thủ Thanh Hóa có quyền tự hào với những gì đã thể hiện ở trận đấu này và kể từ đầu mùa giải 2013 đến nay. Còn với V.NB, không thua cũng là may.
Hiền Anh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất