(TT&VH) - Đó là một Thế vận hội mà người Nigeria sẽ không bao giờ quên, bởi Những chú đại bàng xanh đã trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên giành HCV Olympic. Và hình bóng ấy đang tái hiện ở những bậc đàn em của họ.

Thế nhưng, với một đội hình không được đánh giá cao như thế, Nigeria đã gây bất ngờ khi đứng đầu một bảng đấu khá khó khăn với những ứng cử viên như Hà Lan, Mỹ, và hạ gục một Bờ Biển Ngà của Salomon Kalou ở tứ kết. Song không chiến thắng nào gây ấn tượng như trận bán kết hôm qua. Tại Thượng Hải, những vũ điệu hoang dã của châu Phi mới thực sự nổi lên và Olympic Bỉ, đội bóng nổi tiếng với lối chơi chặt chẽ, đã trở thành nạn nhân của họ.
Ngày hôm qua, thủ quân Obinna, chân sút hàng đầu của Nigeria với 3 bàn thắng, đã không tỏa sáng như mong đợi, nhưng đó lại là cơ hội để một cái tên nữa trở thành sự kỳ vọng của bóng đá Nigeria: Ogbuke Obasi, người chơi nổi bật nhất trên sân. Nếu như bàn đầu tiên của Obasi được thực hiện khá dễ dàng từ đường tạt từ bên cánh phải của Anichebe thì bàn thắng thứ hai là một cú rockett cực kỳ đẹp mắt từ khoảng cách 30m. Không chỉ gây ấn tượng bằng một cú đúp, tiền đạo của Hoffenheim còn liên tục khuấy đảo cả hai cánh của hàng phòng ngự Bỉ với những pha đảo người đầy kỹ thuật. Cùng lứa với Mikel ở giải VĐTG U20 2005, nhưng bây giờ, Obasi mới thực sự được biết đến
Không thể phủ nhận màn trình diễn tuyệt vời của Nigeria, song cũng phải nhận thấy đối thủ của họ ngày hôm qua không phải đội bóng từng khiến Brazil phải trầy trật ở trận mở màn, và khiến Italia phải khóc hận tại tứ kết. Hàng phòng ngự chặt chẽ của họ đã bị tàn phá thực sự trước thể lực dồi dào và khả năng xuyên phá của những tiền đạo Nigeria. Cả Adefemi và Obasi đều đã ghi bàn rất dễ dàng trong tư thế không người kèm. Khả năng phòng ngự tuyến hai của Bỉ cũng thật đáng chê trách bởi họ luôn tạo cho đối thủ khoảng cách để thực hiện những cú sút xa nguy hiểm. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 là một minh chứng tiêu biểu nhất cho sự hời hợt của những tiền vệ phòng ngự khi Okonkwo thoải mái chỉnh bóng và "căn" đúng góc khung thành thủ môn Bailly vì trước mặt anh là một khoảng trống lồng lộng.
Phải trả giá vì đã đánh mất lối chơi của mình, Bỉ chỉ còn biết hy vọng vào trận tranh giải ba với Brazil, đội bóng cũng bị tổn thương nặng nề. Còn với Nigeria, ký ức Atlanta 96 đã sống lại. Ngày 23/8 tới, tại SVĐ Quốc gia Bắc Kinh, họ sẽ tái ngộ đối thủ mà mình từng đánh bại 12 năm về trước.
Phương Chi