Entry của bạn

Niềm vui trong học tập

11/07/2008 13:50 GMT+7 Google News

 
Tớ break up (chia tay) với một người, tớ không buồn nhưng thất vọng…
…………………….~~~……………………~~~…………………………
Và đó cũng là lúc tớ phát hiện ra ấy. Bắt đầu bằng việc học chung một lớp học thêm, tất nhiên tớ biết ấy học cùng giảng đường nhưng trước giờ tớ không hề để ý đến ấy vì ấy đẹp trai… bình thường…

Nhưng dần dần mới thấy ấy rất hiền, lại còn học hành chăm chỉ, khác hẳn với tớ, mình thuộc hai giai cấp khác nhau. Giai cấp học chăm ngồi trên và giai cấp cá biệt ngồi dưới đấy là lí do mà mình chẳng quen nhau mặc dù học chung được gần 2 năm.
Sau khi nghe Kiều Anh nói: - Đi học vui chứ.
Tớ cắp cặp đi học mặc dù vẫn quay lưng đi "cười khẩy". Sau 1 tiết học (1 tiếng) Kiều Anh lại hỏi:- Ơ Ku, sao lại về?
Tớ trả lời:- Tao không tìm thấy niềm vui trong học tập.
Nhưng dạo này ấy có thấy tớ chăm chỉ đi học hơn không? Từ lúc lên ý chí "tán" ấy, tớ chưa nghỉ một buổi học nào…

TỚ ĐÃ TÌM THẤY NIỀM VUI TRONG HỌC TẬP.
................................................................................................Ồ…YEAH........................
Tớ… chính tớ đã đập vào mông Đàm Mai lên giọng:
- Bạn ấy phải là của tớ.

Với tinh thần lên cao như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, bắt đầu thực hiện kế hoạch "ong Vò Vẽ" - yêu trong 1 tháng gồm 7 bước chinh phục.
Và tớ đang ngày ngày vo ve tiếp cận ấy. Tớ đã nói với tất cả bọn trong "Làng Vũ Đại" như thế. Oai lắm, ghê gớm lắm, tớ vốn là một đứa mạnh mồm mà. Nhưng ấy có biết không, từ lúc đó tớ chưa giám nói chuyện với ấy 1 câu nào. Làm sao tớ dám chứ, tớ chỉ to mồm thế thôi.

Đấy là kế hoạch Yêu của tớ. Ấy sẽ không bao giờ biết được đâu vì tớ sẽ không bao giờ nói cho ấy biết. Lớn rồi, ai lại để người ta biết chuyện mất mặt như thế chứ. Tuy nhiên, tớ rất cảm ơn ấy vì chỉ cần nghĩ đến ấy là tớ quên đi người đó, vì nhờ có ấy ngày nào tớ cũng đi học mặc dù toàn ngủ và nói chuyện. Và nhờ có ấy cuộc sống của tớ thú vị hơn trong 1 tháng.
Trần Thu Hương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm