Matias - Người cứu rỗi

10/01/2011 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Phút 67 trong trận tranh Siêu Cúp QG với SLNA, tỷ số đang là 0-2, HLV Phan Thanh Hùng có một quyết định táo bạo, khi rút tiền vệ Benicio, người đang thi đấu khá tốt, ra khỏi sân và thay thế bằng tiền đạo Matias. Lối chơi với 2 trung phong gần vòng cấm đối phương là một điều khá lạ lẫm trong cách vận hành chiến thuật của HN.T&T. Mặt khác, cần phải nhắc lại rằng Matias là một món “hàng thải” của người anh em SHB.ĐN và nằm trong quy hoạch nhân sự dành cho CLB Hà Nội ở giải hạng Nhất, nhưng vì thiếu quân nên anh mới có cơ hội ngồi trên băng ghế dự bị của HN.T&T ở trận này.

Nhưng hiệu quả mang lại cho đội bóng Thủ đô từ phương án dự phòng thật mỹ mãn. Thân hình cao lớn, lối chơi càn lướt của Matias đã gây ra những khó khăn không nhỏ đối với hàng phòng ngự của SLNA và trở thành đối trọng thực sự với Nguyễn Hoàng Helio, người gần như đã bắt chết Gonzalo những phút trước đó.

Tuy không ghi được bàn thắng nhưng tiền đạo người Argentina có công lớn trong cả 2 bàn gỡ của HN.T&T, khi cú sút đập chân hậu vệ đối phương bật ra của anh tạo cơ hội cho Sỹ Cường ghi bàn gỡ 1-2, và pha đánh đầu từ quả phạt góc của Matias tiếp tục giúp thủ quân Cristiano có bàn thắng san bằng tỷ số.


 Matias dù chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng cũng góp công lớn trong màn lội ngược dòng của HN.T&T   

Đây không phải là lần đầu tiên Matias đóng vai “người cứu rỗi” cho đội bóng của mình. Tại vòng 25 V-League 2010 trên sân LSTH, tiền đạo cao lớn có mái tóc vàng này đã ghi liền cả 4 bàn thắng giúp SHB.ĐN giành thắng lợi 4-2 sau khi bị dẫn trước với tỷ số 2-1. Có mặt tại VN hồi giữa mùa giải 2010 nhưng Martias cũng đã kịp ghi tới 6 bàn thắng và là một trong những cầu thủ có vai trò quan trọng giúp SHB.ĐN cán đích an toàn.

Sinh ngày 24/01/1980, cái tuổi của Matias không phải là quá già so với nhiều ngoại binh khác đang thi đấu tại VN. Giống như rất nhiều đồng nghiệp trước khi đến hành nghề ở mảnh đất hình chữ S, Matias đã kinh qua khá nhiều CLB ở các hạng đấu thấp tại Nam Mỹ như Argentina, Bolivia, Mexico... nhưng CLB gần nhất của anh là Persita thuộc giải VĐQG Indonesia.

Liên tục thi đấu tại nhiều quốc gia khác nhau nên mặc dù đã có vợ nhưng Matias vẫn chưa thể ổn định để tính tới chuyện sinh con đẻ cái. Về điểm này thì anh thua xa Gonzalo, đồng đội, cũng là đồng hương Argentina, vì Gonzalo mới 25 tuổi nhưng đã có vợ và em bé đầu lòng cùng sinh sống tại VN. Sự thân thiện và sự giúp đỡ tận tình của những cầu thủ Argentina ở cả SHB.ĐN và HN.T&T là lý do khiến Matias bắt đầu tính tới một sự gắn bó lâu dài với nơi anh đang lập nghiệp.  

Với chỉ vỏn vẹn nửa năm chơi bóng tại Việt Nam, sau những gì đã thể hiện, không thể nói phong độ của Matias là kém thuyết phục. Nhưng ở SHB.ĐN, nơi người đồng hương G.Merlo giữ ngôi vua và trong nỗ lực cải thiện khả năng phòng ngự, HLV Lê Huỳnh Đức buộc phải hy sinh anh để lấy suất ngoại binh cho 1 trung vệ, nhưng “lọt sàng thì xuống nia” nên Matias vẫn được ăn lương của bầu Hiển.

Với bản hợp đồng 2 năm ký với Cty CP thể thao T&T, người hâm mộ bóng đá Thủ đô sẽ còn có nhiều dịp để chứng kiến Matias tung hoành trên sân cỏ, nhưng nhiều khả năng anh sẽ chỉ có cơ hội để thể hiện mình ở giải hạng Nhất, vì suất ngoại binh còn lại của HN.T&T đã được để dành cho Samson (TĐCS.ĐT).

Tuy vậy, nếu những khó khăn của vụ chuyển nhượng tiền đạo người Nigeria vẫn không thể tháo gỡ còn Matias tiếp tục thể hiện phong độ cao, biết đâu một điều may mắn sẽ đến với Matias, giống như cách Chúa đã đứng về phía đội bóng Thủ đô ở trận Siêu Cúp vừa qua.

Minh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm