22/08/2015 14:55 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - Chuỗi trận bết bát kéo dài của HAGL đã chấm dứt với động thái thay tướng và sự xuất hiện của HLV Nguyễn Quốc Tuấn mang về cho đội bóng phố Núi chiến thắng 3-1 trước SLNA sau màn lội ngược dòng không tưởng.

Kết quả vòng 22 Thứ bảy 22/8/2015 17h00 FLC Thanh Hóa - Đồng Tháp: 1-0 (KT) 16h30 QNK Quảng Nam - Than Quảng Ninh: 2-0 (KT) 16h30 Đồng Tâm Long An - XSKT Cần Thơ: 1-2 (KT) Diabate 78' - Văn Thắng 47' 17h00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An: 3-1 (KT) Công Phượng (penalty 65'), Hoàng Thiên 76', Văn Thanh 78' - Ngọc Hải (penalty 59') Chủ Nhật 23/8/2015 17h00 Hải Phòng - Hà Nội T&T (VTV6, BĐTV, VPF You Tube) 17h00 Sanna Khánh Hòa BVN - SHB Đà Nẵng (Khánh Hoà Radio) 17h00 Becamex Bình Dương - Đồng Nai (BTV2, VTC3, VPF You Tube) |
85'. SLNA thay người, Ngọc Toàn thay chỗ Hoàng Thịnh.
78'. Không thể tin nổi!!! Công Phượng đóng vai trò kiến tạo cho Văn Thanh băng xuống dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-1 cho HAGL. Đội chủ nhà ghi liên tiếp 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút.
76'. VÀO!!! Tỷ số là 2-1 cho HAGL. Cú đá phạt của Hoàng Thiên chạm người hậu vệ SLNA đổi hướng khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải bó tay.
73'. HAGL thay người, Văn Toàn nhường chỗ cho Minh Vương.
65'. Tới lượt HAGL được hưởng quả phạt 11m. Xác định Đình Đồng phạm lỗi, trọng tài Đức Vũ cho HAGL hưởng quả phạt 11m.
VÀO!!! Trung vệ Ngọc Hải đánh bại Minh Nhựt trên chấm phạt 11m mang về bàn mở tỷ số cho SLNA
59'. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ cho rằng thủ môn Minh Nhựt phạm lỗi với tiền đạo Baba Affoloh trong vòng cấm địa và cho đội khách SLNA hưởng quả phạt 11m.
46'. SLNA thay người, Tuấn Tài vào thay Xuân Thắng.Các cầu thủ SLNA đang theo người rất sát.
15'. Những pha phối hợp tấn công của đội khách SLNA ở những phút đầu trận có độ chuẩn xác không cao.
Đội hình xuất phát HAGL: Minh Nhựt, Văn Thanh, Tiến Dũng, Tuấn Anh, Văn Long, Franklin, Trần Vũ, Út Cường, Văn Toàn, Công Phượng, Hoàng Thiên. SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng, Quang Tình, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Xuân Thắng, Ouattara Baba, Abdul Haruna. |
Để tiếp thêm sức mạnh cho cậu con trai Công Phượng, bố của tiền đạo này ông Nguyễn Công Bảy từ Vinh vào Gia Lai theo dõi trực tiếp trận đấu.

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
Cả HAGL lẫn SLNA đều phần nào chịu sức ép vì đây là trận đấu mà hai đội bị dư luận soi rất nhiều. Nếu như người hâm mộ chờ đợi một sự khởi sắc trong lối chơi của đội bóng phố Núi sau khi thay HLV trưởng thì từ phía SLNA, nếu sảy chân, chắc chắn họ sẽ bị chỉ trích.
Không đơn thuần chỉ là một chiến thắng với 3 điểm dành được, các cầu thủ SLNA và HAGL đang cần củng cố niềm tin nơi người hâm mộ. Chính vì thế, sự thận trọng và bí mật trong việc hé lộ đội hình thi đấu của hai đội là điều có thể hiểu được.
Trước giờ bóng lăn, HLV Ngô Quang Trường của SLNA cho biết: "Tôi từng chơi bóng ở HAGL, đoạt chức vô địch V-League với đội bóng này nhưng sẽ không có chuyện tôi chỉ đạo các học trò nương chân trước mọi đối thủ".
HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL chia sẻ: "Chúng tôi xác định còn nước còn tát, cùng nhau chơi hết sức mình trong từng trận. Tinh thần lạc quan, vui vẻ đã trở lại với toàn đội qua những buổi tập từ đầu tuần đến nay. Tôi không quan tâm đến việc dư luận đã và đang nói gì trước trận đấu mà chỉ chú tâm vào chuyên môn để tích cóp từng điểm".
Đội hình dự kiến
HAGL: Văn Tiến - Văn Long, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Văn Thanh - Thanh Tùng, Franklin, Xuân Trường, Út Cường - Công Phượng, Hoàng Thiên.
SLNA: Nguyên Mạnh - Đình Hoàng, Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Đình Đồng - Xuân Thắng, Hoàng Thịnh, Quang Tình, Phi Sơn - Abdul, Baba.
Thethaovanhoa.vn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất