5h15, ngày 9/7, Uruguay - Chile : Bữa tiệc tấn công?

08/07/2011 13:07 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Từ triều đại của Marcelo Bielsa cho đến Claudio Borghi, triết lý của La Roja luôn là tấn công và tấn công. Sở hữu ba chân sút hàng đầu tại châu Âu, sẽ không có chuyện Celeste chịu chơi co cụm. Chính vì thế, cuộc so tài giữa hai đội bóng này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc của bóng đá tấn công, vốn là điều xa xỉ ở giải đấu năm nay.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, Chile chính là đội bóng duy nhất ghi được hơn một bàn thắng ở Copa America 2011. Chiến thắng 2-1 trước Mexico ở lượt mở màn được xem là đốm lửa nhỏ nhoi về sự kịch tính giữa một loạt những trận đấu buồn tẻ và nhạt nhòa đậm chất châu Âu. Ở Bicentenario, các học trò của Borghi đã giật mình bởi gáo nước lạnh từ những đàn em Mexico, nhưng họ đã kịp thời chứng tỏ bản lĩnh của mình bằng hai bàn thắng trong hiệp hai để lội ngược dòng thành công.

Uruguay và Chile sẽ mang lại một bữa tiệc tấn công - Ảnh Getty

Chiến thắng trước Mexico không áp đảo như người ta mong đợi, nhưng với 3 điểm trọn vẹn, Chile đã mở màn giải đấu năm nay một cách suôn sẻ. Màn khởi động ấy dĩ nhiên ấn tượng hơn hẳn màn khởi động hút chết của Uruguay trước Peru. Ở trận đấu đó, Uruguay đã tỏ ra quá kém cỏi trong những tình huống chống phản công, và cái giá phải trả là khá đắt. Điểm sáng duy nhất là bàn gỡ hòa của Luis Suarez, kết quả của một pha triển khai tấn công rất mạch lạc và ăn ý. Nhưng rõ ràng chừng đó vẫn là quá ít so với kỳ vọng mà người ta đặt vào cây đinh ba Suarez - Forlan - Cavani. Lý giải cho màn trình diễn kém cỏi ấy, Oscar Tabarez thừa nhận rằng lối chơi phòng ngự kín kẽ của Peru đã khiến Uruguay gặp rất nhiều khó khăn.

Cũng chính vì thế mà Uruguay bước vào trận đấu với Chile bằng một tâm trạng hào hứng hơn hẳn. Về lý thuyết, cuộc đụng độ ấy sẽ diễn ra với một thế trận cởi mở hơn nhiều so với trận gặp Peru, và cơ hội chiến thắng sẽ thuộc về với đội bóng nào có hàng tấn công hiệu quả hơn. Trong bài phỏng vấn gần nhất, Cavani nói rằng sở dĩ anh đã chơi mờ nhạt vì không được đá ở vị trí trung phong giống như tại Napoli. Ở ĐT Uruguay, vị trí ấy thuộc về Forlan, cầu thủ xuất sắc nhất VCK World Cup 2010. Liệu HLV Tabarez có đoái hoài đến tâm sự của Cavani để đưa ra một sự điều chỉnh? Thực tế thì Forlan, một cầu thủ với lối chơi rộng, di chuyển nhiệt tình, hoàn toàn có thể đảm trách tốt hành lang cánh, để Cavani chơi sát cầu môn hơn trong vai trò một tiền đạo cắm.

Chìa khóa ở Vidal

Người Chile đã đặt kỳ vọng rất nhiều vào đôi chân thoăn thoắt của Alexis Sanchez, cầu thủ đang được cả châu Âu săn đuổi, song trước Mexico, Arturo Vidal mới là người hùng thực sự với pha bật cao đánh đầu cực kỳ đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-1.

Sáng mai, khi khả năng ra sân của Matias Fernandez là 50-50, rất có thể HLV Claudio Borghi sẽ phải xoay sang phương án Jorge Valdivia cho vị trí hộ công trong sơ đồ 3-4-1-2. Dù khá tài hoa và giàu kinh nghiệm, nhưng dưới thời Borghi, Valdivia được thi đấu khá ít. Suốt một năm qua, tiền vệ Palmeiras chỉ chơi vỏn vẹn 30 phút ở trận giao hữu với Estonia và chưa kịp để lại dấu ấn gì. Nếu đá chính trước Uruguay, rất có thể Valdivia sẽ cần rất nhiều đến sự trợ giúp của Vidal. Tiền vệ Leverkusen được bố trí đá cặp với Gary Medel ở khu trung tuyến của Chile, nhưng với xuất thân từ một cầu thủ chạy cánh, anh thường xuyên có những pha dâng cao tấn công khá hiệu quả.

Tất nhiên, ở trận đấu này, sức tấn công chính của ĐT Chile vẫn sẽ được đặt lên vai bộ đôi một già một trẻ Humberto Suazo và Alexis Sanchez. Một người có kỹ năng dứt điểm rất lạnh lùng và đầy kinh nghiệm (Suazo), người kia có khả năng bùng nổ rất đáng gờm, nhờ kỹ thuật siêu việt và sự năng nổ của tuổi trẻ (Alexis). Và dĩ nhiên, để đối mặt với một bộ đôi như thế, chắc chắn cặp trung vệ Lugano-Victorino không được phép mắc lại sai lầm như ở trận gặp Peru nữa.

Dự đoán: 2-2

Tuấn Cương


Lực lượng

Chile: Matias Fernandez chưa chắc ra sân

Uruguay: Đầy đủ lực lượng

Đội hình dự kiến

Uruguay: Muslera - Pereira, Lugano, Victorino, Caceres - Lodeiro, Arevalo, Perez - Suarez, Forlan, Cavani.

Chile: Bravo - Contretras, Ponce, Jara - Isla, Medel, Vidal, Beausejour - Valdivia - Suazo, Sanchez

Coi chừng Gary Medel

Các cầu thủ Uruguay nếu có tranh chấp bóng với Gary Medel thì chắc chắn sẽ phải hết sức cẩn trọng. Không phải tiền vệ Sevilla quá hay chặt chém, mà mức độ tiểu xảo của anh này thực sự đáng gờm. Cứ hỏi Giovani Dos Santos, nạn nhân của Medel ở lượt trận mở màn, thì rõ. Trong một pha tranh chấp tưởng chừng rất bình thường ở giữa sân, người ta bống thấy tiền đạo người Mexico lăn đùng ra, hét lên vì đau đớn. Trọng tài đã cho tạm dừng trận đấu để xem Dos Santos đau thế nào, nhưng sau đó một phút, anh đã đứng dậy và thi đấu tiếp, còn Medel, dĩ nhiên chẳng hề bị truy cứu gì.

Sau này, theo dõi lại một đoạn clip được tung lên Youtube thì hóa ra tranh thủ lúc xáp gần nhau, Medel đã thò tay vào vị trí tiêu biểu cho giới tính đàn ông của Giovani mà bóp thật lực (!) Không biết BTC giải đã xem lại băng hình về tình huống này chưa, nhưng nếu đưa ra án phạt thì tình huống này xứng đáng phải phạt thẻ đỏ. Mà nếu hậu quả nặng hơn thì có khi cấm thi đấu hết đời chưa biết chừng.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm