Edinson Cavani: Tôi muốn đá trung phong

08/07/2011 13:03 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tiền đạo của Napoli đã bộc bạch những tâm sự của mình trong cuộc phỏng vấn với báo giới.

- Sau trận mở màn kém cỏi, chiến thắng trước Chile là điều bắt buộc?

- Đáng lẽ ra, chúng tôi phải khởi đầu với ba điểm. Ở một giải đấu như Copa năm nay, điều quan trọng nhất là giữ được sự tập trung. Còn trước mỗi đối thủ, dĩ nhiên, chúng tôi đều phải hướng tới chiến thắng.

- Có vẻ như anh đang mệt mỏi sau một mùa giải bận rộn ở Serie A?

Cavani muốn chơi ở vị trí trung phong - Ảnh Getty

- Có thể lắm, con người đâu phải cỗ máy. Vào đầu mùa giải, tôi đâu nghĩ rằng mình sẽ chơi nhiều trận đến như thế. Nhưng tôi hiểu HLV đã làm tất cả những gì có thể để chúng tôi đạt tình trạng thể lực tốt nhất. Bởi thế, tôi sẽ cố hết sức để đưa Uruguay đến trận đấu cuối cùng.

- Nếu mục tiêu ấy trở thành hiện thực, 2011 quả là một năm tuyệt vời đối với anh?

- Sau một năm thành công ở Napoli, tôi hiểu tất cả mọi người đang đặt kỳ vọng vào mình nhiều hơn. Nhưng vị trí mà tôi đang được bố trí ở đội tuyển lại hoàn toàn khác so với ở vị trí yêu tích ở cấp câu lạc bộ. Đó cũng là một vấn đề quan trọng.

- Anh sẽ thoải mái hơn với vai trò của một "số 9"?

- Những con số thống kê chính là câu trả lời. Napoli đã trải qua một năm tuyệt vời khi tôi đá cắm trên hàng công (Cavani ghi 33 bàn/47 trận - PV). Nhưng chúng ta đều biết rằng ở ĐT tôi không được chơi ở vị trí đó. Đó là những khác biệt thật sự. Tôi tình nguyện chơi theo sự phân công của HLV, nhưng thành thực mà nói, có những lúc trận đấu kết thúc, mong ước được trở lại chính mình lại trỗi dậy.

- Uruguay là một ứng cử viên ở giải năm nay?

- Chúng tôi tới đây để chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì danh tiếng của ĐTQG, và lối chơi ở mỗi trận sẽ cho thấy thành quả lao động của  cả đội. Nếu nhìn vào một vài ngôi sao, người ta sẽ nói rằng đội bóng ấy là ứng cử viên sáng giá. Nhưng theo tôi, khái niệm ấy không hề tồn tại. Đội nào cũng có cầu thủ tốt nhất của họ cả, và nếu như chủ quan, bạn sẽ phải trả giá.

- Ở trận gặp Peru, anh đã ít được nhận bóng?

- Có thể xem đó là một lời biện bạch cho phong độ kém cỏi, nhưng đúng là với thế trận như vậy, bạn hoàn toàn có thể bị mờ nhạt đi so với người khác. Những gì mà tôi muốn nói ở đây là chúng tôi cần phải giữ bóng sệt nhiều hơn, cũng như tạo nhiều cơ hội hơn trước vòng cấm địa đối phương.

- Đúng là vạn sự khởi đầu nan, nhỉ?

- Điều đó cũng chẳng có gì lạ cả, trận đầu tiên ở một giải đấu lớn đôi khi phải diễn ra với nhiều sức ép khác nhau. Tại World Cup cũng thế. Với những trận đấu như thế này, cách tốt nhất là cố gắng chơi thoải mái, đúng với khả năng của mình, để xem có gì sai sót mà sửa đổi dần.

- Anh chờ đợi gì ở trận đấu với Chile?

- Tôi biết rằng sẽ rất khó khăn, nhưng thế trận sẽ không quá thận trọng như trước Peru nữa. Chile thường áp đặt trận đấu, họ thích cầm bóng, và kiến tạo nhiều cơ hội. Chúng tôi thích đá với những đối thủ như thế, vì đó sẽ là cơ hội để thể hiện lối chơi của mình.

T.C (Lược dịch từ Ovación)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm