(TT&VH) - Đặng Hồng Hà, Cù Thị Thanh Tú, Nguyễn Thị Thu Hằng đã mang về tấm HCB đồng đội đầu tiên và vô cùng quý giá cho Đoàn TTVN ở nội dung 10 m súng trường hơi di động nữ. Niềm vui càng nhân lên khi ngay sau đó, bắn súng lại có thêm tấm HCB do công của xạ thủ Hà Minh Thành.
Xạ thủ Đặng Hồng Hà hai tay chắp trước ngực, người run lên còn miệng cứ lẩm bẩm lạy trời phù hộ cho chúng con...Đấy là lúc khi 3 xạ thủ của chúng ta đã bắn xong, thành tích phụ thuộc vào những loạt bắn cuối cùng 20 viên bắn nhanh của nữ xạ thủ Pak Hyon A (CHDCND Triều Tiên).
Sở dĩ nói thế bởi rất nhanh, tất cả đều nhận ra Trung Quốc vô đối trong cuộc cạnh tranh HCV. Nhân nói chuyện khoảng cách quá lớn giữa TQ và các đối thủ lần này, BHL cũng rút ra bài học khi không đánh giá được mục đích của họ. Cụ thể, trước khi lâm trận rất lâu họ tuyên bố lần này không màng tới nội dung đồng đội, chỉ tập trung các nội dung cá nhân và Olympic. Chính 4 năm trước họ cũng không tham dự nội dung 10m súng trường hơi di động đã tạo điều kiện cho Kazakhstan đăng quang ngôi hậu.

Niềm vui trên bục chiến thắng của các nữ xạ thủ VN. Ảnh: Quốc Khánh
Sự thay đổi tham vọng của chủ nhà khiến tất cả đều ngỡ ngàng, bất ngờ. Thực tế, họ đã vô địch với thành tích quá ấn tượng: 1.146 điểm (hơn chúng ta 52 điểm). Do đó, BHL đã chỉ đạo các học trò tập trung đeo bám ĐKVĐ Kazahhstan và CHDCND Triều Tiên.
Khi thành tích của Kazakhstan thua chúng ta, hy vọng có huy chương bùng lên, cùng lúc đó sau hai loạt bắn chậm các học trò của HLV Nguyễn Thị Nhung được 556 điểm, nhỉnh hơn Triều Tiên 5 điểm. Ở loạt bắn chậm, các xạ thủ nữ đã thể hiện phong độ tốt, đồng đều: Thanh Tú cùng Thu Hằng cùng ghi 186 điểm, Đặng Hồng Hà đạt 184 điểm.
Bước sang 20 viên bắn nhanh, áo lực tâm lý đã khiến các xạ thủ nữ chúng ta chuệch choạc. Kết quả đã thấp hơn nội dung bắn chậm khi chỉ đạt 528 điểm (Hằng -175 đ, Hà 184 đ, Tú 175 đ). Chênh lệch không quá nhiều nên tất cả đều như ngẹt thở khi nhìn VĐV thi đấu cuối của Triều Tiên bước vào bục bắn. Tuy nhiên, Pak Hyon A bắt nhịp không tốt, không ít lần để mất bia và đến 3 lần chỉ ghi được 6 điểm, ngậm ngùi cùng nữ đồng đội Triều Tiên về thứ ba với số điểm là 1.068. Với tổng cộng 1.084 điểm, nữ đồng đội Việt Nam đã ca khúc khải hoàn ở ngôi nhì.
Chiến thắng của các “liền chị” đã giúp các “liền anh” có thêm tự tin để bước vào bệ bắn sau đó, nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam ngay sau đó. Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đã xuất sắc ở bài bắn tiêu chuẩn, dù xếp nhì nhưng cùng 583 điểm với xạ thủ Trung Quốc Li Yuehong. Tiếc rằng, ở bài bắn chung kết, Hà Minh Thành không giữ được sự ổn định nên để đối thủ vượt lên với khoảng cách 3 điểm, đành nhận HCB với tổng thành tích là 779.7 điểm, còn HCV thuộc về Li Yuehong với 782.8 điểm. Dù thế, việc Minh Thành cạnh tranh ngang ngửa với một xạ thủ của chủ nhà Trung Quốc, chỉ cách tấm HCV đúng 3 điểm đã có thể coi là bước ngoặt của bắn súng VN ở nội dung trên. Bộ 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Phạm Anh Đạt giành HCĐ nội dung đồng đội, xếp sau các xạ thủ Trung Quốc (giành HCV) và Hàn Quốc (giành HCB).
Hôm qua, các xạ thủ của chúng ta thực sự đã bắn những viên đạn mang dáng hoa hồng!
Xạ thủ Đặng Hồng Hà hai tay chắp trước ngực, người run lên còn miệng cứ lẩm bẩm lạy trời phù hộ cho chúng con...Đấy là lúc khi 3 xạ thủ của chúng ta đã bắn xong, thành tích phụ thuộc vào những loạt bắn cuối cùng 20 viên bắn nhanh của nữ xạ thủ Pak Hyon A (CHDCND Triều Tiên).
Sở dĩ nói thế bởi rất nhanh, tất cả đều nhận ra Trung Quốc vô đối trong cuộc cạnh tranh HCV. Nhân nói chuyện khoảng cách quá lớn giữa TQ và các đối thủ lần này, BHL cũng rút ra bài học khi không đánh giá được mục đích của họ. Cụ thể, trước khi lâm trận rất lâu họ tuyên bố lần này không màng tới nội dung đồng đội, chỉ tập trung các nội dung cá nhân và Olympic. Chính 4 năm trước họ cũng không tham dự nội dung 10m súng trường hơi di động đã tạo điều kiện cho Kazakhstan đăng quang ngôi hậu.

Niềm vui trên bục chiến thắng của các nữ xạ thủ VN. Ảnh: Quốc Khánh
Khi thành tích của Kazakhstan thua chúng ta, hy vọng có huy chương bùng lên, cùng lúc đó sau hai loạt bắn chậm các học trò của HLV Nguyễn Thị Nhung được 556 điểm, nhỉnh hơn Triều Tiên 5 điểm. Ở loạt bắn chậm, các xạ thủ nữ đã thể hiện phong độ tốt, đồng đều: Thanh Tú cùng Thu Hằng cùng ghi 186 điểm, Đặng Hồng Hà đạt 184 điểm.
Bước sang 20 viên bắn nhanh, áo lực tâm lý đã khiến các xạ thủ nữ chúng ta chuệch choạc. Kết quả đã thấp hơn nội dung bắn chậm khi chỉ đạt 528 điểm (Hằng -175 đ, Hà 184 đ, Tú 175 đ). Chênh lệch không quá nhiều nên tất cả đều như ngẹt thở khi nhìn VĐV thi đấu cuối của Triều Tiên bước vào bục bắn. Tuy nhiên, Pak Hyon A bắt nhịp không tốt, không ít lần để mất bia và đến 3 lần chỉ ghi được 6 điểm, ngậm ngùi cùng nữ đồng đội Triều Tiên về thứ ba với số điểm là 1.068. Với tổng cộng 1.084 điểm, nữ đồng đội Việt Nam đã ca khúc khải hoàn ở ngôi nhì.
Chiến thắng của các “liền chị” đã giúp các “liền anh” có thêm tự tin để bước vào bệ bắn sau đó, nội dung 25m súng ngắn ổ quay nam ngay sau đó. Hà Minh Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh đã xuất sắc ở bài bắn tiêu chuẩn, dù xếp nhì nhưng cùng 583 điểm với xạ thủ Trung Quốc Li Yuehong. Tiếc rằng, ở bài bắn chung kết, Hà Minh Thành không giữ được sự ổn định nên để đối thủ vượt lên với khoảng cách 3 điểm, đành nhận HCB với tổng thành tích là 779.7 điểm, còn HCV thuộc về Li Yuehong với 782.8 điểm. Dù thế, việc Minh Thành cạnh tranh ngang ngửa với một xạ thủ của chủ nhà Trung Quốc, chỉ cách tấm HCV đúng 3 điểm đã có thể coi là bước ngoặt của bắn súng VN ở nội dung trên. Bộ 3 xạ thủ Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam và Phạm Anh Đạt giành HCĐ nội dung đồng đội, xếp sau các xạ thủ Trung Quốc (giành HCV) và Hàn Quốc (giành HCB).
Hôm qua, các xạ thủ của chúng ta thực sự đã bắn những viên đạn mang dáng hoa hồng!
HỮU QUÝ (Từ Quảng Châu)