Bí quyết của Bayern: Dấu ấn ngoại binh

27/05/2013 12:39 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Bayern Munich luôn được biết đến như đội tuyển Đức thu nhỏ nhưng chiến trước Dortmund lại mang đậm dấu ấn của các ngoại binh: Bàn đầu tiên, Arjen Robben (Hà Lan) dọn cỗ cho Mario Mandzukic (Croatia) còn bàn thứ 2, Franck Ribery (Pháp) kiến tạo cho ngôi sao người Hà Lan khai hỏa.

Điều này cho thấy sự linh hoạt của người Đức trong cách dùng người. Sở hữu nhiều tài năng nội địa nhưng không coi mình là số một, Bayern vẫn biết thu nạp cầu thủ xuất sắc từ nơi khác và kết hợp lại thành một tập thể xuất sắc. Dù Mario Gomez đã rất tuyệt vời nhưng khi Mandzukic đang chơi tốt hơn, HLV Jupp Heynckes vẫn sẵn sàng cất tuyển thủ Đức lên băng ghế dự bị. Dù theo đuổi lối đá tập thể nhưng Bayern vẫn có chỗ cho cặp “Robbery” tỏa sáng.



Các ngoại binh ghi cả 2 bàn của Bayern - ảnh Getty

Thậm chí mùa tới, Bayern đã mời Pep Guardiola, một HLV người Tây Ban Nha, về dẫn dắt. Làm vậy, Bayern đã chấp nhận những tư tưởng từ bên ngoài nước Đức, miễn sao giành chiến thắng, đá đẹp hơn và kiếm nhiều tiền hơn. Đây cũng không phải điều lạ lẫm bởi nền tảng hiện nay được xây dựng bởi Louis van Gaal, một HLV người Hà Lan.

Không chỉ Bayern, tuyển Đức cũng cởi mở hơn với các cầu thủ nhập tịch. Mới năm 2006, dù thiếu trung vệ giỏi, Juergen Klinsmann vẫn từ chối cầu thủ người Pháp Ismael: “Cậu ấy là hậu vệ tuyệt vời. Nhưng cậu ấy chả liên quan gì đến nước Đức cả”. Còn tuyển Đức bây giờ không khác một Liên Hiệp quốc thu nhỏ với đủ dòng máu: Đức, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, v.v...

Thậm chí, gần đây, giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern, và là cựu GĐTT của LĐBĐ Đức, đã chỉ trích không sớm nhập tịch và gọi Dante vào ĐTQG dù “Die Mannschaft” hiện không thiếu người tài như trước. Chính công thức pha trộn các cầu thủ đến từ những nền văn khác nhau đã làm nên một thế hệ cầu thủ Đức đa dạng, biến hóa và nhờ đó, gặt hái được không ít thành công.

Một minh chứng cho thành công này: Sự đa dạng này của Bayern đã giúp họ đè bẹp Barcelona ở vòng bán kết. Trong khi Barca chỉ trông chờ vào lò đào tạo trẻ La Masia, “vứt đi” những tên tuổi như Samuel Etoo, Zlatan Ibrahimovic, Yaya Toure, thì Bayern là sự kết hợp hoàn hảo giữa các cầu thủ trong và ngoài nước Đức, giữa các tài năng trẻ và những gương mặt gạo cội, giữa những tên tuổi gắn bó từ thời thơ ấu cho đến những ngôi sao sân cỏ mới cập bến Allianz Arena.

Trong thời buổi toàn cầu hóa mà làng túc cầu không phải một ngoại lệ như hiện nay, việc đa dạng hóa, chắt lọc ưu điểm của những nền bóng đá khác nhau là điều thực sự cần thiết. Nước Đức từng được biết với chủ nghĩa phát xít cực đoan giờ được thay bằng một quốc gia đa dạng về văn hóa, sắc tộc. Đó cũng là lý do giúp họ đạt được những thành tựu lớn cả về kinh tế, chính trị và thể thao.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm