05/05/2016 07:33 GMT+7 | Truyện cười
* Đố cậu cái gì đỏ ửng mà lại có những vệt đen?
- Đó là cái gò?
- À, đó là một con ngựa vằn cái còn non, rất nhút nhát và hay e thẹn, khi được nghe những lời tỏ tình đầu tiên...
* Chủ một trại ngựa nói với khách:
- Với số tiền 800 phơ-răng một tuần lễ, ông có thể sử dụng ngựa vào bất cứ lúc nào.
- Thế tôi có thể cưỡi trên lưng nó liên tục được chứ?
- Điều đó thì đã không còn liên quan đến tôi mà ông hãy thỏa thuận với con ngựa.
* Một con ngựa nói với một con ngựa khác:
- Tớ thật khốn khổ. Tớ phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tận tối mịt.
- Vậy cậu hãy viết đơn khiếu nại lên Hội Bảo vệ động vật.
- Cậu chỉ xúi dại! Nếu ông chủ biết rằng tớ biết viết, ông ấy sẽ bắt tớ phải làm thêm việc giúp đỡ ông ấy ở văn phòng nữa thì tớ chết!
K.T (sưu tầm)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất