Kaka ở lại Milan: Khi tiền không phải là tất cả...

21/01/2009 19:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Cái ngày mà Obama chuẩn bị lên ngôi, ngày mà nhà thờ nơi Kaka làm lễ cưới ở Sao Paolo đổ sụp làm 7 người chết, ngày mà một cuộc thăm dò dư luận được công bố cho thấy uy tín của Berlusconi đã tụt thêm 2% nữa trong con mắt cử tri, ông chủ của Milan và nước Ý đã thực hiện một chiến dịch thông tin rầm rộ nhằm đánh bóng hình ảnh và tô hồng thương hiệu của mình lên hơn nữa, trong khi Kaka khẳng định tình yêu lớn của mình với Milan. Các tifosi hạnh phúc vì ngôi sao của họ đã ở lại, vì tình yêu với họ. Nhưng đằng sau tất cả những điều này, có thể là gì?

Silvio Berlusconi chưa bao giờ khẳng định mình thích sân khấu, nhưng những gì ông đã làm trong “vụ Kaka” không khác gì một vở kịch sướt mướt. Khi dường như tất cả đã chắc chắn rằng, Kaka sẽ chọn hàng triệu đồng bảng từ Manchester City, đã có một tình tiết hấp dẫn bậc nhất xảy ra trên cái sân khấu mà không phải Kaka làm diễn viên chính, mà là ông, Berlusconi. Ông, người Thứ Bảy tuần trước đã nói toẹt ra rằng ông không thể chối từ một đề nghị lớn đến như thế từ những người Arab, rằng ông không thể giữ Kaka lại và tăng thêm lương cho anh, vì nếu thế phải tăng cho cả đội, chính là người đã bật đèn xanh cho thương vụ đẩy Kaka vào tay những ông trùm của vùng Vịnh.
 
Nhưng vào phút chót của vụ thương lượng mà đại diện của Kaka đang thực hiện với Man City, lúc sự phẫn nộ của các tifosi đã lên đến đỉnh điểm, ông xuất hiện đầu tiên trước tất cả và tuyên bố trịnh trọng rằng “Kaka sẽ ở lại Milan thêm 4 năm nữa, và tiền không phải là tất cả”. Chính tình cảm, tình yêu, lòng chung thủy…tóm lại là tất cả những phẩm chất tốt như của một người đàn ông hoàn hảo đã có vợ và không bao giờ mơ tưởng đến những người phụ nữ khác, đã giữ chân Kaka ở lại với Milan!
 
Kaka, khi tình yêu lên tiếng...
 
Thời kì của những cuốn tiểu thuyết hoa tình best-seller đã qua. Trong câu chuyện mà tình yêu được tôn thờ vĩnh cửu ở đoạn kết thúc chuyện sau khi đã trải qua mấy chương đầu thể hiện một cuộc chia tay không thể tránh khỏi, có những chi tiết sống sượng và trần trụi hơn là lãng mạn, mà có thể, những người yêu calcio không muốn thấy. Silvio thân mến, không phải ai trong các tifosi cũng là trẻ con mới sinh ngày hôm qua để tin vào màn kịch ấy, cũng như nghe theo những lời tung hô của truyền thông Ý (phần lớn cũng do Berlusconi kiểm soát nốt), về những nỗ lực của ông chủ Milan trong việc giữ Kaka ở lại, cũng như Kaka không đi khỏi Milan, bởi anh yêu đội bóng hơn là tiền bạc của những ông chủ đến từ Dubai.
 

 
Người đã không từ chối 120 triệu euro có không thể nói rằng vụ chuyển nhượng đổ bể là vì ông ta đã can thiệp để nó tan tành, và nhận những lời cám ơn của dư luận. Người đã được bật đèn xanh ra đi sau rất nhiều những tuyên bố mập mờ về lòng trung thành có điều kiện của anh với Milan không thể vì vụ chuyển nhượng này bất thành để rồi cuối cùng nói rằng, anh ở lại là vì anh yêu Milan. Những lời nói được thực hiện khi sự đã rồi. Tình cảm thực sự của Kaka với Milan ra sao? Điều này chỉ có anh mới biết rõ. Nhưng có một chi tiết không thể bỏ qua, vì nó có sự liên hệ mật thiết với nhau: anh xuất hiện trên ban công nhà mình với chiếc áo Milan để trấn an các tifosi, trong lúc cha anh đang thương lượng với các ông chủ Arab, cố gắng chèo kéo thêm nhiều tiền, gài thêm những chi tiết liên quan đến thuế má mà anh không muốn trả, và khẳng định anh rất quan tâm đến dự án thành sao của Manchester City.
 
Ông trùm truyền thông của nước Ý quá giỏi trong việc biến bại thành thắng, và trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể nói hay được về mình. Vụ Kaka trong vòng 4 ngày qua ầm ỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã bắn những thông điệp kinh khủng và mị dân đến các cử tri: bán Kaka đi là một cách hy sinh của riêng Berlusconi trong hoàn cảnh đất nước cần phát huy tính hy sinh, tiết kiệm và khắc khổ trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế, giữ anh lại là một động tác không khác gì lấy lại niềm tin và lá phiếu của các cử trị (nhất là những cử tri là Milanisti). Milan được điều hành không kém gì nước Ý và Kaka chỉ là một nhân vật trên bàn cờ của Berlusconi. Nước Ý chia rẽ vì 2 con người ấy, khi lúc đầu vừa chỉ trích Berlusconi, vừa chỉ trích Kaka, để rồi bây giờ quay ra ca ngợi họ khi vụ thương lượng đổ bể và đổ hết tội lỗi về việc đã làm hỏng Kaka thần thánh vì những lời rỉ tai ngọt ngào liên quan đến tiền nong lên ông già Bosco, cha Kaka.
 
Điều đọng lại cuối cùng rất giản đơn: Milan lại tuyên bố Kaka không phải để bán, chẳng qua vì họ không bán được anh. Kaka khẳng định tình yêu với Milan đã giữ anh ở lại, chẳng qua vì anh không đi được. Tội nghiệp Bosco. Tất cả đều tìm được lối thoát cho mình trong vụ này, kể cả phía Manchester City, vì ai cũng có thể lên tiếng và nói hay như sách, còn ông thì không. Trong con mắt người Ý, Bosco giờ đây không còn được thánh thiện như Berlusconi, hay Kaka, vì ngoài việc đã truyền cho Kaka lòng kính Chúa trên trời, từ sau trận chung kết chiến thắng Champions League ở Athens 2007, đã truyền thêm cho con trai mình tình yêu trần tục với những thứ ở dưới mặt đất, chẳng hạn như tiền. Tội nghiệp cả Man City, bị dùng như một công cụ để thử thách lòng chung thủy của Kaka, các tifosi và các cử tri Italia trong một bộ phim cấp 4 hết sức tốn giấy mực, và rồi sau đó, khi mọi việc kết thúc, ai vẫn ở nguyên chỗ đó, nhưng được gắn thêm những phẩm chất mới sáng chói.

Berlusconi nói, tiền không phải là tất cả (nhưng người ta cho rằng, để Kaka không rời Milan, có thể Berlusconi sẽ đưa ra một mức lương mới xấp xỉ với mức mà Man City đã đề nghị). Kaka khẳng định điều tương tự và người ta ca ngợi rằng, anh đã chiến thắng những cám dỗ vật chất để sống với một tình yêu mà anh tôn thờ. Kaka sẽ ở lại với Milan, ít nhất là cho đến lúc này. Nhưng những câu chuyện mới về một thương vụ nhằm kéo anh khỏi Milan sẽ còn tiếp tục nữa, bởi rõ ràng ai cũng đã biết giá của anh là bao nhiêu. Nếu Milan đã sẵn sàng chấp nhận bán anh đi như đã từng chứng tỏ mấy ngày trước thì họ cũng có thể sẽ lại chấp nhận ngồi vào bàn thương lượng một lần nữa, với Man City hoặc 1 CLB khác. Nếu Kaka thực tâm ở lại vì trái tim anh mách bảo, với những lời tuyên bố hết sức tình cảm, đủ sức rung động trái tim các tifosi, các bà nội trợ và các cô gái quá thì, thì hãy tôn trọng hợp đồng đã kí với Milan đến 2013 và không dùng những thương vụ kiểu này để đòi tăng lương như trước (mà hình như anh vẫn còn kém lương của Ibra 3 triệu!).

Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước, trong một mùa bóng kì lạ của Milan. Mùa hè này, hoặc có thể đôi ba tháng nữa, “cơn bão Kaka” có thể sẽ lại về. Ai mà biết được…

Anh Ngọc (Pv TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm