Moratti ra “tối hậu thư” cho Mourinho: Tuần trăng mật đã kết thúc

13/07/2009 12:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Jose Mourinho nói rằng ông sẽ tạo cơ hội lần thứ hai cho Ricardo Quaresma, nhưng chính ông cũng đang bị đặt vào tình thế của tiền vệ đồng hương, khi chủ tịch Moratti đã tuyên bố không còn cơ hội nào khác cho “Người đặc biệt” nữa. Hoặc Champions League, hoặc không gì cả. Tuần trăng mật đã kết thúc với Mourinho.

Mười bốn năm nắm quyền lãnh đạo Inter, tỷ phú Massimo Moratti gần như đã có tất cả với đội bóng con cưng, trừ danh hiệu Champions League mà không chỉ ông, hàng triệu tifosi của Inter cũng đã phải chờ đợi gần nửa thế kỷ qua. Bốn chiếc cúp Scudetto liên tiếp không thể làm lu mờ đi sự thực đáng xấu hổ là họ chỉ mới một lần lọt vào đến trận bán kết giải đấu số một châu Âu trong suốt 44 năm qua, kém xa thành tích của các đội hàng đầu khác, thậm chí không bằng cả Sampdoria, đội bóng đã chơi trận chung kết năm 1992. Moratti hiểu rằng cho dù Inter của ông có phá bao nhiêu kỷ lục Serie A đi nữa, thống trị các giải quốc nội trong bao nhiêu năm đi nữa, thì ông cũng không bao giờ đạt đến thành công viên mãn như người cha Angelo Moratti của mình nếu không được ít nhất một lần đứng trên đỉnh cao châu Âu. Trong 14 năm dưới thời Moratti cha (1955-1968), Inter chỉ giành có 3 Scudetto, nhưng đã thống trị bóng đá châu lục hai năm liên tiếp (1964, 1965) với triết lý bóng đá catenaccio không thể hóa giải thời đó.

Với 2 tân binh Motta và Milito, liệu Mourinho có giúp Inter thành công ở Champions League?

Để biến giấc mơ Champions League thành hiện thực, Moratti đã làm tất cả, từ sa thải người chiến thắng Mancini (HLV) để vung tiền tấn mời Mourinho đến bỏ ra gần 40 triệu euro mua về Mancini (cầu thủ) và Quaresma để nhìn họ ngồi khán đài là chính, rồi đến việc tiếp tục chấp nhận những yêu cầu của Mourinho (như hỏi mua Deco và Carvalho dù không muốn). Ông đã làm mọi thứ để đổi lấy thành công, chứ không phải đổi lấy một tuyên bố đầy mỉa mai từ chính miệng Mourinho “đây không phải là đội bóng tôi mơ” hay “đừng kỳ vọng điều thần kỳ, tôi không phải là Harry Potter”. Moratti đã rất kiên nhẫn và sẽ tiếp tục chờ đợi trong sự lạc quan, như đã luôn thể hiện trong thời kỳ 10 năm liền Scudetto trốn tránh Inter của ông, nhưng sau những gì đã đầu tư và đã hy vọng, sự kiên nhẫn ấy cũng có giới hạn. “Tôi không muốn nghe bất cứ lời biện hộ nào nữa” có lẽ là cách Moratti chính thức “giam” Mourinho vào một chiếc lồng được khóa bởi dòng chữ “Champions League”. Để giải thoát cho mình, “Người đặc biệt” không còn cách nào khác ngoài giúp Inter giành được thứ mà giờ đây, ai cũng biết là thứ gì đấy.

Mới đây, ngay trong những lời đầu tiên trước thềm mùa giải mới, Mourinho đã lên tiếng cạnh khóe đồng nghiệp Carlo Ancelotti, người giờ đây sẽ phải gánh vác nhiệm vụ mà chính ông đã phải đầu hàng trong thất bại: giúp Chelsea vô địch Champions League. “Tôi không biết “Người đặc biệt” là ai. Tôi chỉ biết một nhà cầm quân đã mang đến cho Chelsea hai chức vô địch nước Anh liên tiếp sau 50 năm chờ đợi” – Mourinho đã nói về mình như thế. “Còn Ancelotti? Ở London, họ nghĩ ông ấy là một Thái tử Charles mới? Nhưng tôi chỉ biết có một Thái tử Charles mà thôi, Thái tử xứ Wales”. Mourinho nhìn Ancelotti như thể từ một ngọn núi cao hơn, nhưng thực tế, ông cũng như Ancelotti đều đang đứng dưới chân núi với thách thức trước mặt thậm chí còn lớn hơn những gì đang đợi cựu HLV Milan ở London. Chelsea dù sao cũng đã chứng tỏ mình là một đội bóng hàng đầu châu lục với thành tích rất ổn định ở Champions League 6 mùa gần đây, không giống như Inter của Mourinho.

Bản hợp đồng mới ký có giá trị 10 triệu euro mỗi năm của Mourinho ở Inter vẫn còn rất dài, nhưng chắc chắn nó sẽ chấm dứt ngay cuối mùa này nếu một lần nữa, ông thất bại như đã thất bại suốt 5 năm qua. Tuần trăng mật của Ancelotti mới chỉ bắt đầu, còn của Mourinho thì đã kết thúc.

Nỗi thất vọng Champions League

Mùa HLV Thành tích Đối thủ

2008-09 Mourinho Vòng 1/8 M.U (0-0, 0-2)

2007-08 Mancini Vòng 1/8 Liverpool (0-2, 0-1)

2006-07 Mancini Vòng 1/8 Valencia (2-2, 0-0)

2005-06 Mancini Vòng tứ kết Villarreal (2-1, 0-1)

2004-05 Mancini Vòng tứ kết Milan (0-2, 0-3)
 
Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm