Hỗn loạn ở Inter: Bielsa không đến, Eto’o dọa đi

17/06/2011 11:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Tình hình vốn đã tồi tệ ở Inter nay còn tồi tệ hơn. Báo chí Argentina khẳng định HLV Marcelo Bielsa không hề có ý định nhận lời mời dẫn dắt Inter của tỷ phú Massimo Moratti. Giữa lúc ấy, tiền đạo Samuel Eto’o bất ngờ úp mở khả năng rời đội bóng trong mùa hè này.

Bielsa “cự tuyệt” Inter

Marcelo Bielsa - Ảnh Getty

Moratti đã nhắm đến cái tên Marcelo Bielsa nếu không giữ chân được HLV Leonardo, người đang tiến sát đến chiếc ghế GĐTT tại đội bóng Pháp Paris Saint-Germain, nhưng ý tưởng này của ông chủ Inter đã bị dội một gáo nước lạnh bởi theo một nguồn tin từ Argentina, Bielsa đã lắc đầu từ chối. Trang tin điện tử của báo La Nacion đã khẳng định: “Trong vòng 1 tháng, Bielsa đã gạt đi lời mời từ 3 đội bóng hàng đầu châu Âu. Người mới nhất phải nhận lời chối từ là Massimo Moratti, chủ tịch CLB Inter, người muốn đưa Bielsa về thay Leonardo”. Được biết, hai đội bóng trước đây đã bị Bielsa ngoảnh mặt là Roma và Sevilla.

Nếu đúng là Bielsa từ chối Inter thì cũng không có gì lạ. Nhà cầm quân có biệt danh “El Loco” (Gã khùng) này đã dành gần như trọn sự nghiệp huấn luyện 21 năm qua ở dải đất Nam Mỹ, ngoại trừ vài tháng không một dấu ấn tại Espanyol năm 1998. Bielsa cũng không làm việc ở cấp độ CLB suốt 13 năm qua và chắc chắn sẽ là một sự mạo hiểm lớn cho cả hai phía nếu ông nhận lời đến Inter, khi kinh nghiệm của ông là rất ít ỏi, đặc biệt trong môi trường quá nặng áp lực ở Inter. Tính cách ưa tự do đến mức ngang tàng, những ý tưởng cách tân về chiến thuật và tư duy bóng đá hấp dẫn của Bielsa có thể không thích hợp với Inter, đội bóng đã trải nghiệm 3 loại tính cách khác nhau của các HLV chỉ trong hai mùa giải gần đây.

Nếu không mời được “Gã khùng”, Inter có thể sẽ quay sang Delio Rossi, người vừa rời Palermo sau khi tạo được rất nhiều dấu ấn. Hôm qua, trả lời đài Crc, Delio Rossi cho biết “Được Inter để mắt đến là một vinh hạnh cho tôi. Nếu được gọi, tôi rõ ràng không thể từ chối”. Nhưng cũng có thể sẽ chẳng xảy ra thay đổi nào hết, bởi Moratti chỉ chấp nhận để Leo ra đi sau khi tìm được người thay thế. Giữa hai bên còn hợp đồng ràng buộc, nên nếu PSG muốn đưa Leo ra đi, họ sẽ phải bỏ tiền chuộc người.

Eto’o muốn đến Premier League

Sau Leonardo là tiền đạo chủ lực Samuel Eto’o, Inter rất có thể sẽ phải chia tay hai nhân vật có công lớn nhất trong việc cứu vãn mùa giải vừa qua của các nhà cựu vô địch Champions League. Cách đây vài tuần, chân sút người Cameroon từng tuyên bố sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện rời Inter vì cảm kích sự yêu mến của người hâm mộ, nhưng hôm qua, anh đã đổi ý. Trả lời báo Corriere dello Sport, Eto’o nói rằng anh sẽ cân nhắc trong một tháng trước khi quyết định ở lại hay chuyển sanh Anh thi đấu: “Tôi 30 tuổi rồi, nên cần phải suy nghĩ nghiêm túc về việc ký một hợp đồng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ. Tôi đã chứng tỏ rằng tôi có đủ khả năng để chơi tốt ở Italia và tôi muốn khẳng định mình ở Anh nữa”.

Leo có thể ra đi, bởi sự hoài nghi vào khả năng đi đến chiến thắng cuối cùng của ông vẫn còn, nhưng Eto’o thì không, bởi muốn tái lập vinh quang, Inter cần có anh. Không chỉ rất tài năng và giàu kinh nghiệm chiến thắng, Eto’o còn chứng tỏ anh có thể đá ở bất cứ vị trí nào trên hàng công, điều mà những Pazzini hay Milito không thể, và đó là điều rất hữu ích cho các HLV trong việc thiết lập hay thay đổi chiến thuật. Song sự bất ổn, bất định của Inter kể từ sau sự ra đi của Mourinho có lẽ đang khiến Eto’o mất dần niềm tin và sự kiên nhẫn.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm