Văn hoá

Những “trò mèo”của làng nghệ thế giới 2010

04/02/2011 07:37 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Làng nghệ thế giới 2010 chứng kiến những tấn trò thú vị mang màu sắc giải trí, có cả nước mắt, nụ cười, đau khổ và hối hận.

Ly dị - Ly thân - Ly tách bay

Đình đám và ồn ào nhất năm nay có lẽ là chuyện gia đình nhà Gibson. Đóng vai chính là nam tài tử Mel Gibson và cô bồ là người mẫu Oksana Grigorieva. Vai phụ thuộc về bé gái Lucia, con chung của hai người. Người ta chưa biết thực tình Mel có phải là người nóng nảy hay không hoặc Oksana Grigorieva là chuyên gia đào mỏ hạng thượng thừa hay không, nhưng khi cuộn băng ghi âm lại cuộc cãi vã giữa hai người được tung ra (tất nhiên thủ phạm chẳng biết là ai) dư luận đã hết sức bàng hoàng. Trong cuộn băng ấy là những lời lẽ kinh khủng nhất từ miệng của một nam minh tinh mà mỗi phim đóng có giá cát-sê không dưới 20 triệu USD. Nam minh tinh ấy vốn là một người đàn ông được nhiều người yêu mến và những vai đóng của anh được các ông bố bà mẹ khuyên con mình nên xem để học tập. Chưa dừng lại đó, cô người mẫu Grigorieva sau đó còn lên báo lu loa rằng Mel đã rất nhiều lần “nện” cô sưng húp cả mặt mày và chuyện quăng bát đĩa vào mặt nhau chẳng phải là chuyện hiếm. Dư luận sau khi nghe cuộn băng đã “đề cử” nó cho giải Grammy năm tới, Ghi âm của năm.

Bực nhất là chuyện chưa rõ ai đúng sai nhưng tòa đã đứng về phe nước mắt. Tòa vừa bắt nam minh tinh Mel Gibson mỗi tháng phải trả cho cô vợ cũ 20.000 USD để nuôi con. Cô bé Lucia mới chỉ vừa gần thôi nôi và cô sẽ nhận trợ cấp đến năm 18 tuổi. Chưa kể trước đó Mel Gibson đã trả cô bồ tới 15 triệu USD để cho yên chuyện.

Chiếc xe bị đập tơi bời của tay golf Tiger Woods là một trong những hình ảnh sống động của làng giải trí năm qua. Sau vụ ngoại tình, tay golf này đã phải ra tòa và ly dị vợ

Chuyện của Mel Gibson tiếp tục là đề tài nóng cho các báo lá cải khai thác để làm rộ lên những âm ỉ xung đột đang cháy trong các gia đình ngôi sao ở Mỹ. Tiếp theo Gibson là chuyện “nàng thơ” nước Mỹ Sandra Bullock bị chồng phản bội với một người đàn bà “dân chơi” đúng nghĩa. Sau khi giành giải Oscar, Sandra ngay lập tức giành thêm một giải ngoài mong muốn, Người bị đối xử tàn tệ nhất trong năm. Ông chồng Jesse James đã từ lâu qua lại thân mật với người mẫu xăm đầy mình, Michelle “Bombshell” McGee, thậm chí ngay cả khi đôi vợ chồng này đang nhận nuôi một đứa con. Đơn ly dị nhanh chóng được đưa ra bất chấp lời cầu xin tha thứ của James. Chuyện sau đó chẳng có hậu tí nào, James tiếp tục đi lại cùng cô bồ đầy hình xăm trên người.

Những ông chồng đang làm đau lòng các ngôi sao Hollywood, ít ra thêm một minh chứng nữa khi minh tinh Eva Longoria bị ông chồng ngôi sao bóng rổ Tony Parker lừa dối. Sự thật lộ ra khi Eva phát hiện chồng mình ngoại tình với vợ của bạn thân trong đội bóng. Dù rất yêu chồng nhưng bản tính ương ngạnh của Eva khiến cô không tha thứ được. Ly dị là câu trả lời cuối cùng.

Còn những cuộc ly dị đình đám khác nhưng không ồn ào bằng. Christina Aguilera chia tay Jordan Bratman ngay khi người ta tưởng rằng cả hai đang hạnh phúc nhất. Courteney Cox và David Arquette ly dị sau 10 năm chung sống và đầy những yêu thương. Được cái là những bộ đôi này sau khi chia tay vẫn xem nhau là bạn, không lên báo quăng giày vào mặt nhau. Nhưng tỉ lệ ly dị ở Hollywood đang tăng cao và đây mới chỉ là vài ví dụ điển hình.

Giật tình - Rượu chè - Bê tha – Nhố nhăng

Bê tha nhất 2010 là chàng tài tử Charlie Sheen. 2010 quả là một năm say túy lúy của chàng diễn viên này khi hết bị bắt vì đánh vợ rồi lại bị bắt vì hành hung gái mại dâm, náo loạn khách sạn… Tất cả đều trong hơi men của rượu. Hồi tháng Ba, vợ của Sheen, Brooke Mueller đã phải gọi 911 tới bắt anh vì anh định dùng dao đâm cô. Rồi đến tháng Mười, một gái gọi đã bị Sheen khóa cửa phòng khách sạn, đánh đập vì nghi cô lấy chiếc đồng hồ 180.000 USD và thó hết tiền trong ví của anh. Tờ TMZ sau đó đã có được bức hình độc đáo khi thấy Sheen một tay nâng chai rượu và đang quậy phá lung tung. 2010 kết thúc khá ảm đạm, sau khi nhận vài lời cảnh cáo thân tình của cảnh sát, Sheen còn nhận thêm một kết cục khác, đơn ly dị của Mueller.

Vụ tiếp theo nổi không kém là vụ thần tượng tuổi teen nước Mỹ, Miley Cyrus trong tiệc mừng sinh nhật thứ 18 của mình đã hút chất gây ảo giác salvia. Hình ảnh bị phát tán và Miley không cách nào chối được tội. Người ta thấy Miley Cyrus trong đoạn video ấy hút thuốc rất điệu nghệ bằng ống thủy tinh (một cử chỉ rất sành điệu) và khoái trá cười vào máy quay. Luật pháp California không cấm việc sử dụng và tàng trữ chất này. Vụ Miley Cyrus hút chất gây nghiện cũng tác động lớn đến các nhà làm luật. Một số ủy viên hội đồng lập pháp từng thất bại trong việc ban lệnh cấm salvia, nay có thêm động cơ để tiếp tục vận động chống lại việc sử dụng và tàng trữ chất này.

Chất gây nghiện đang làm teen Mỹ ngây ngất, ít ra là nhìn vào các thần tượng. Ngoài Miley Cyrus, lục lại 2010 người ta còn thấy thêm cả Lindsay Lohan và Paris Hilton, thậm chí cả Lady Gaga. Người ta đang không hiểu có điều gì không ổn với những cô nàng nổi tiếng ấy? Tại sao những kiều nữ mà người ta cứ ngỡ rằng họ có tất cả mọi thứ trên đời - nổi tiếng, xinh đẹp và may mắn - vẫn vướng vào ma túy và rượu. Lohan vào tù, Hilton cũng vào tù và lao động công ích. Nhưng những điều đó có làm giảm đi sự âu lo của các bậc phụ huynh khi thần tượng của con mình luôn tìm những chất gây nghiện để cổ súy.

Lindsay Lohan ra tòa nhận án phạt vì tội xài chất gây nghiện cũng là một trong những vụ om sòm nhất của làng giải trí 2010

Và người ta cũng đang mở to mắt mà há hốc với những trò nhố nhăng trong năm 2010. Nhố nhất là vụ “tảng thịt sống” mà Lady Gaga mang vào người hôm nhận giải MTV. Với nhiều người điều đó đang dấy lên vấn đề quan niệm thời trang. Một bên thì nói đó là sáng tạo, bên còn lại thì bảo suy đồi. Cô nàng Lady Gaga thì cứ thủng thẳng tiến. Càng gây sốc, cô nàng này càng được nhiều người biết đến.

Vụ tiếp theo là chuyện chàng ca sĩ John Mayer lên tạp chí Playboy “cởi mở” lòng mình về chuyện những cô bồ cũ, về chuyện giường chiếu với Jessica Simpson và cả chuyện “kích cỡ” của bản thân. Cho dù đã xin lỗi sau đó nhưng người ta cũng nhăn mặt cho thói rởm đời quá lố của chàng ca sĩ này. Trang Twitter với 3,7 triệu fan của Mayer cũng đã phải đóng cửa.

Người ta vẫn còn nhớ vụ cô nàng Heidi Montag đã gây chấn động ra sao khi đi nâng ngực, đám cưới rồi ly dị, liên tục om sòm trên các báo lá cải. Vậy mà cuối cùng cô nàng này phải xin lỗi với những trò đùa lố và thừa nhận “lẽ ra tôi chẳng đi bơm ngực làm gì”.

Chàng diễn viên Josh Duhamel cũng gây tá hỏa khi trên một chuyến bay đã nhất quyết không chịu tắt máy điện thoại và cuối cùng, trước khi cất cánh, máy bay đã quay đầu lại phi trường và chàng diễn viên đẹp trai này bị tống cổ xuống. Cho dù sau đó Josh ngỏ lời xin lỗi nhưng nhiều người không chấp nhận bởi Josh không xứng đáng là hình mẫu đáng noi gương cho con cái họ.

Còn đó những vụ tình ái om sòm Hollywood. Nào là cô nàng Demi Lovato và Ashley Greene tranh nhau một chàng trai có cái tên, Joe Jonas. Nàng này e-mail cho nàng kia thách thức, nàng kia đáp lại và cả hai lôi nhau lên mặt báo. Nhưng đó chỉ là chuyện tình tuổi teen, còn đó chuyện của Ryan Reynolds và Scarlett Johansson ly dị nhau vì một người thứ ba chen ngang có cái tên Blake Lively…

2010 kết thúc với một năm “thắng lợi” của làng giải trí. Sự vui nhộn đang làm người ta tạm quên đi những khó khăn của nền kinh tế đang xuống và các rạp chiếu phim cũng như số lượng các đĩa hát đang ít dần công chúng. 2011 tới không biết những chiêu trò gì sẽ được áp dụng nhưng người ta tin những nhân vật cũ sẽ tiếp tục gây nhiều bất ngờ hơn.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm