CHÙM ẢNH 25 năm thảm họa Hillsborough: Công lý chưa làm vơi nỗi đau

14/04/2014 11:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, bóng đá Anh đã tưởng nhớ 25 năm Hillsborough, thảm kịch đã lấy đi sinh mạng của 96 CĐV Liverpool trong ngày đen tối nhất lịch sử bóng đá xứ sương mù, 15/4/1989.

Ngày hôm đó, trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forest trên sân Hillsborough, sân nhà của CLB Sheffield Wednesday, đã phải ngưng lại chỉ 6 phút sau khi bắt đầu hiệp một do góc khán đài ở phía đường Leppings bị sập. Việc sập khán đài dẫn đến tình trạng hỗn loạn chen lấn và 96 cổ động viên của Liverpool đã thiệt mạng.

Báo cáo của cảnh sát địa phương với sự hỗ trợ đắc lực của truyền thông (cụ thể là tờ The Sun) cho rằng chính người hâm mộ Liverpool là nguyên do dẫn tới thảm họa khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn, làm sập khán đài.

Kết luận này khiến người hâm mộ Liverpool, đặc biệt là gia đình của 96 nạn nhân đã phải sống trong quãng thời gian đen tối. Nhưng rồi với quyết tâm, nỗ lực phải đưa sự thật ra ánh sáng, những con người đó đã chứng minh rằng họ bị hàm oan vào năm 2012. Nguyên nhân thực sự khiến khán đài bị sập chính là do chất lượng xây dựng và số thương vong cao là bởi sự ứng phó kém cỏi của lực lượng cứu hộ mặt đất như cảnh sát, cứu hỏa, y tế. Khi công lý được thực thi, Thủ tướng Anh David Cameron đã chính thức đưa ra lời xin lỗi CLB Liverpool và CĐV của đội bóng.

Ở loạt trận Ngoại hạng Anh và FA Cup cuối tuần qua, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã quyết định tổ chức các trận đấu muộn 7 phút so với thường lệ để tưởng nhớ 96 nạn nhân. 25 năm đã qua nhưng nỗi đau thực sự chưa vơi trong lòng CĐV Liverpool và những người yêu túc cầu khi nhớ lại thảm họa kinh hoàng này.

K.Đ
Theo Mirror, BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm