Wimbledon 2015: Các cô gái như Sharapova không chỉ la hét trên sân

10/07/2015 06:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Wimbledon 2015, như các giải khác, Maria Sharapova đã la hét đinh tai nhức óc, điều khiến các khán giả khó tính và rất cảnh vẻ ở Anh khó chịu, đồng thời lại làm dấy lên cuộc tranh luận về tiếng ồn mà các tay vợt tạo ra trên sân.

Nhà cựu vô địch Wimbledon người Nga đã đánh bại hiện tượng của giải đấu người Mỹ Coco Vandeweghe trong 3 set đầy kịch tính ở Tứ kết. Nhưng các khán giả ở Wimbledon than phiền rằng việc Sharapova la hét quá to, một đặc điểm gần như đã trở thành thương hiệu ở “Búp bê Nga”, lần này đã đi quá giới hạn.

Đẹp nhưng quá to tiếng

Sharapova nổi tiếng là một tay vợt la hét rất lớn trên sân, đôi khi lên tới 109 decibel, âm thanh gần tương đương với chiếc cưa máy. Liên đoàn quần vợt nữ (WTA) trước đó đã đồng ý sẽ có biện pháp giảm bớt những tiếng ồn quá mức đó và thừa nhận việc la hét quá to trên sân là khó chấp nhận.

Năm 2012, WTA từng cân nhắc việc trang bị máy đo âm thanh cho các trọng tài để họ có thể trừ điểm những tay vợt nữ gây xao nhãng cho đối thủ bằng cách la hét quá to. Stacey Allaster, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành WTA, nói: “Đã tới lúc chúng ta xử lý việc các tay vợt la hét quá to làm gương cho những thế hệ tương lai. Điều quan trọng là phải áp dụng luật lệ khách quan ở mọi trình độ thông qua công nghệ”.

Richard Lewis, Giám đốc điều hành CLB Tennis sân cỏ toàn Anh, nơi diễn ra giải Wimbledon, đồng ý với điều đó, nhưng cũng thừa nhận không dễ để các tay vợt ngôi sao thay đổi thói quen của họ khi thi đấu. Tiến sĩ Victor Thompson, một chuyên gia tâm lý học thể thao, nói tiếng ồn do họ tự tạo ra là rất quan trọng với một số VĐV chuyên nghiệp, giúp họ giải tỏa căng thẳng, tăng tối đa lực đánh và tập trung hơn.

Tuy nhiên, Sharapova không tỏ vẻ gì là sẽ thay đổi sau trận thắng Vandeweghe. “Tôi không có gì để nói. Chuyện này chẳng có gì mới. Câu hỏi này cũng không mới”, tay vợt người Nga nói.

Vì sao các tay vợt nữ la hét?

Sharapova có thể là người nổi tiếng nhất, nhưng không phải là người duy nhất la hét quá lố trên sân. Tay vợt người Belarus, Victoria Arazenka, cũng nhiều lần đẩy âm lượng vượt mức 105 decibel, tức là hơn của một ca sĩ thính phòng hàng đầu. Thật ra, vấn đề la hét trên sân không hề mới. Sự cố lớn đầu tiên có lẽ là vào năm 1992, khi tay vợt người Nam Tư, cựu số 1 thế giới Monica Seles gây ra tiếng ồn quá lớn khiến đối thủ người Mỹ của cô Jennifer Capriati phát bực và quát lên “ngậm mồm chó lại đi”.

Nhưng không chỉ có phụ nữ, các tay vợt nam cũng “to mồm” không kém. Ivan Lendl, cựu HLV của Andy Murray, đã bị Andre Agassi chế giễu: “Cứ khi nào anh ấy sắp đánh một quả quan trọng là anh ấy lại hét thật to”. Louise Ellis, chuyên gia tâm lý học thể thao thành tích cao từng làm việc với nhiều đội tuyển Olympic, nói việc la hét nhiều không chỉ là để khiến đối thủ mất tập trung, mà “có mối liên hệ tâm lý quan trọng” với việc giúp VĐV phát huy hết sức mạnh.

Matthew Willcocks, Giám đốc Trung tâm quần vợt và thể thao Gosling Sports, nói việc la hét thật ra cũng là một phần quan trọng trong kỹ năng hít thở và điều hòa nhịp tim của các tay vợt. Willcocks tin rằng việc la hét giúp các tay vợt tự tin hơn. “Hầu hết các cô gái chỉ có thể là chính họ khi la hét với tất cả sức lực, không chỉ trong quần vợt”.

Chỉ có điều, trong khi ai cũng muốn nhìn ngắm Sharapova trên sân, đang ngày càng ít người muốn buộc phải nghe những tiếng la hét quá cỡ của cô gái Nga.

Những tay vợt la hét lớn tiếng nhất

+ Maria Sharapova, 109 decibel. Nữ hoàng không thể tranh cãi trong việc la hét. Việc la hét của Búp bê Nga đã trở thành thương hiệu và ở 109 decibel, âm thanh cô tạo ra chỉ thua tiếng cưa máy hay tiếng sư tử gầm một chút.

+ Victoria Arazenka, 105 decibel. Tương đương một ca sĩ opera giọng teno lên cao trào.

+ Monica Seles, 93,2 decibel. Tay vợt người Mỹ gốc Nam Tư thậm chí có hai cung bậc la hét khác nhau, tùy theo việc cô đang có lợi thế hay bất lợi trên sân. Seles từng bị dọa phạt tiền vì la hét quá lớn ở Wimbledon.

+ Serena Williams, 88,9 decibel. Serena từng biểu diễn “nghệ thuật la hét” trong một show truyền hình thực tế ở Mỹ. Tiếng hét của cô tương đương với việc bạn nghe tiếng khoan máy từ khoảng cách 4-5 mét.

+ Venus Williams, 85 decibel. Trận đấu giữa Venus và Sharapova năm 2007 đã trở thành một cuộc đối đầu kinh điển về mặt âm thanh trong quần vợt. Nếu bạn bật lớn ti-vi mà xem trận đấu đó, bạn có thể sẽ bị hàng xóm nghĩ là một tên biến thái đang xem phim khiêu dâm đồng tính nữ.

+ Anna Kournikova, 78,5 decibel. Cũng xinh đẹp không kém Sharapova, và cũng ồn ào ra trò, nhưng công bằng mà nói, Kournikova chỉ la hét khi cô thực sự phải chơi dưới áp lực quá lớn.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm