01h45 ngày 14/9, Olympiakos - Marseille: "Bệnh truyền nhiễm" của Marseille

13/09/2011 11:56 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cơn khủng hoảng mà Marseille đang phải gánh chịu dự kiến sẽ còn bùng phát dữ dội hơn nữa, khi họ giương buồm tiến ra Champions League, điều mà dưới thời HLV Didier Deschamps, đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp chưa bao giờ làm tốt cả. Trong bối cảnh ấy, Olympiakos không hề là một địch thủ xoàng xĩnh.

Duy trì sự ổn định cùng lúc ở cả mặt trận quốc nội và châu Âu là một thử thách quá tầm đối với Marseille. Mùa trước, vào thời điểm mà họ chỉ thắng được đúng một trận trong 5 vòng đầu tiên ở Ligue 1, thì tại Champions League, thầy trò Deschamps cũng bắt đầu hành trình bằng hai thất bại liên tiếp trước Spartak Moskva và Chelsea. Mùa 2009-2010 diễn ra tương tự: Hai trận thua liên tiếp trước Real Madrid và AC Milan đến trong hơn một tháng mà Marseille đã thua 2 trong tổng số 4 trận ở Ligue 1. Đội bóng thành phố cảng miền Nam có hai "thói quen" xấu: 1) Khởi đầu chậm chạp; 2) Những thất bại ở mặt trận quốc nội luôn "lây lan" như một căn bệnh truyền nhiễm đến Champions League.

Làm thế nào để vực đội bóng dậy khỏi vũng lầy khủng hoảng, Deschamps? - Ảnh Getty

Đó là điều mà HLV Deschamps, một người đầy kinh nghiệm Champions League xét trên cả vai trò cầu thủ lẫn HLV, chưa thể lý giải. Sự ảnh hưởng rõ rệt về mặt phong độ giữa hai mặt trận ấy là điều không tồn tại ở đội Monaco ông từng dẫn dắt vào mùa giải thần kỳ 2003-2004 (đội bóng công quốc lọt vào tới chung kết), mặc dù nó cũng bắt nguồn từ thực tế rằng Deschamps đã chủ động "buông" Ligue 1, khi đội bóng của ông đi đến tận chung kết Champions League. Và giờ thì ông sẽ phải tìm cách để tạo cho Marseille một tính cách lãnh đạm như thế với những gì vừa xảy ra ở Ligue 1, để bắt đầu cuộc chiến ở vòng bảng Champions League, một thử thách mà trong gần hai thập kỷ qua, kể từ khi đăng quang lần cuối cùng ở đấu trường này năm 1993, họ chỉ vượt qua đúng hai lần (mùa trước, Marseille vào đến vòng 1/8 và thua MU).Tại Ligue 1, thì việc không thắng trong 5 vòng đầu tiên đã đánh dấu khởi đầu tồi tệ nhất của Marseille kể từ mùa 2005-2006, thời điểm họ chỉ giành được 2 điểm sau 5 lượt đấu (mùa này là 3 điểm), và nó khiến nỗi e ngại trước chuyến hành quân đến Hy Lạp càng phình to hơn.

ĐKVĐ Olympiakos không phải là một thử thách dễ chịu trong bối cảnh ấy: Mùa 2009-2010, trong lần cuối cùng dự vòng bảng Champions League trước mùa giải này, họ đã toàn thắng các trận sân nhà ở vòng bảng, trước khi bị Bordeaux chặn đứng ở vòng 1/8. Họ được dẫn dắt bởi Ernesto Valverde, một HLV đầy kinh nghiệm và mưu mẹo, người đã đưa đội bóng đến chức VĐQG Hy Lạp lần thứ hai trong lịch sử CLB ngay trong mùa giải đầu tiên cầm quân. Đội ngũ của Olympiakos cũng được xây dựng bởi một bộ khung dày dạn và đã chinh chiến ở khắp châu Âu: Olof Mellberg ở hàng thủ, Jean Makoun (từng chơi cho Lyon) ở tuyến tiền vệ, và ngòi nổ của đội bóng là Francisco Yeste, cựu cầu thủ Athletic Bilbao, với hơn một thập kỷ chơi bóng ở Liga.

Với một đội ngũ có chiều sâu bậc nhất ở Ligue 1, việc Marseille tìm được chiến thắng đầu tiên mùa này chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng ít nhất, nó sẽ không đến vào thời điểm này, khi việc giải quyết những ảnh hưởng từ kết quả tồi tệ ở Ligue 1 đến Champions League vẫn là một băn khoăn chưa có lời đáp.

Dự đoán: 2-1

Ban Cầm

Lực lượng

Olympiakos: Albert Riera đã chuyển sang Galatasaray

Marseille: Valbuena chấn thương gân khoeo, Andre Ayew đau háng sau khi đá cho ĐT Ghana. Stephane Mbia vẫn chưa hồi phục chấn thương bàn chân.

Đội hình dự kiến

Olympiakos (4-2-3-1): Costanzo - Modesto, Papadopoulos, Mellberg, Marcano - Feisa, Makoun - Fuster, Yeste, Fetfatzidis - Mirallas

Marseille (4-3-3): Mandanda; Morel, Diawara, Fanni, Azpilicueta; Lucho Gonzalez, Diarra, Cheyrou; Amalfitano, Gignac, Remy 

1 Hai đội mới gặp nhau một lần duy nhất ở vòng Một Cúp UEFA mùa 1994-1995, và ở lần gặp gỡ ấy, Marseille đã giành thắng lợi chung cuộc 5-1 (thắng 2-1 trên đất Hy Lạp và thắng 3-0 trên sân nhà)

5 Đây là lần thứ 5 liên tiếp Marseille có mặt ở vòng bảng Champions League, nhưng trong hai thập kỷ qua, kể từ chức VĐ Champions League 1993, họ mới một lần vào đến vòng knock-out vào mùa trước (thua MU ở vòng 1/8) và một lần vượt qua vòng bảng thứ nhất (khi Champions League còn đá 2 vòng bảng) vào mùa 1999-2000


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm