(TT&VH) - Ngày 26/8, nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ 3 kẻ tình nghi có âm mưu ám sát ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Barack Obama. Các vụ bắt giữ đều được thực hiện tại thành phố Denver, bang Colorado, nơi đang diễn ra Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ.
Báo chí Mỹ cho biết thanh tra Marcus Dudley ở vùng Aurora, Denver, tình cờ dừng một chiếc xe để kiểm tra và phát hiện tài xế là Tharin Gartrell, 28 tuổi, nghi phạm đang bị truy nã vì vài tội danh khác nhau. Khám xe y, ông thu được hai khẩu súng trường, vài chiếc áo giáp chống đạn và một lượng lớn ma túy methamphetamine.
![]() Ông Obama (thứ hai từ trái qua) trong vòng bảo vệ của mật vụ Mỹ |
Johnson sau đó nói với đài truyền hình CBS4 của Denver từ nơi bị tạm giam rằng các bạn của y không muốn Obama trở thành Tổng thống. "Ông ta không thuộc về văn phòng tổng thống. Ông ta sẽ bị bắn" - y tuyên bố. Johnson cho biết cả nhóm sẽ "bắn ông Obama từ một vị trí thuận lợi trong khoảng cách 750 mét". Âm mưu này dự kiến được thực hiện trong ngày hôm nay (28/8), tại sân vận động Invesco có sức chứa 75.000 người, khi ông Obama chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ trở thành ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng này trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) lập tức được huy động để điều tra về âm mưu trên. Màu da của ông Obama khiến người ta không thể loại trừ khả năng ông có thể trở thành mục tiêu ám sát, nhất là khi vấn đề chủng tộc ít nhiều vẫn gây căng thẳng ở Mỹ, trong khi ấy người Mỹ vẫn đang sở hữu hơn 200 triệu khẩu súng và mỗi năm có tới 30.000 người chết liên quan tới súng.
Những thăm dò gần đây của Gallup cho thấy gần 2/3 người da đen ở Mỹ tin rằng ông Obama đang gặp những nguy cơ lớn hơn về an ninh so với các ứng viên khác.
![]() Từ trái qua: Shawn Adolf, Tharin Gartrell và Nathan Johnson |
Trong số hai khẩu súng trường bị cảnh sát thu giữ, có một khẩu Ruger bắn đạn cực mạnh và chính xác. Khẩu này đã được lắp kính ngắm quang học. Khẩu súng trường thứ hai có bộ phận dùng để gá lắp ống hãm thanh. Ngoài vũ khí, cảnh sát còn tìm thấy ba thẻ căn cước, các bộ râu tóc giả, các thiết bị liên lạc radio... Những thứ này dễ làm người ta liên tưởng tới một kế hoạch trà trộn vào đám đông rồi phối hợp ám sát các nhân vật quan trọng.
Không phải là mối đe dọa thực sự
Tuy nhiên hôm qua, theo kết quả điều tra ban đầu, nhà chức trách Mỹ khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy vụ mưu sát nói trên thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng. Ông Troy Eid cho biết cả ba kẻ bị bắt đều đang "phê" ma túy khi chúng thổ lộ về khả năng giết ông Obama. "Trên quan điểm pháp lý, luật pháp ghi nhận có sự khác biệt giữa một lời đe dọa thực sự và những lời nói mang tính phân biệt chủng tộc của những kẻ nghiện ma túy" - ông này nói.
Bên cạnh đó, Barack Obama hiện không có quá nhiều kẻ thù muốn lấy mạng ông như những chính trị gia kỳ cựu Benazir Bhutto hay John Frank Kennedy. Đó là chưa kể tới việc Obama được coi như nhân tố giúp tăng sự ổn định trong nước, giảm kẻ thù quốc tế của Mỹ.
Ngoài ra, lực lượng Mật vụ Mỹ cũng không phải những con rối. Được huấn luyện tốt, trang bị hiện đại, dựa vào sự giúp sức của nhiều công nghệ mới nhất, họ có khả năng chống lại mọi âm mưu ám sát một cách hiệu quả.

