V-League

Những người không có Tết

30/09/2009 13:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đối với giới quần đùi áo số thì quãng thời gian nghỉ sau mùa giải, quý hơn vàng, trước khi bắt đầu một chu kỳ huấn luyện cho mùa bóng mới. Cầu thủ tính rằng cả mùa giải thi đấu không ngán bằng chuỗi ngày “chạy rốt-đa” cho mùa giải kế tiếp. Ở đó, khối lượng vận động, cũng như giáo án tập luyện được đôn lên gấp 5, gấp 7 so với bình thường. Vậy họ mới cần quãng thời gian nghỉ, đưa gia đình đi du lịch hay hưởng cuộc sống không bóng đá, để lấy lại thăng bằng.

Làm phép so sánh, thì giai đoạn nghỉ cuối mùa của cầu thủ không khác cái Tết Nguyên Đán của người dân lao động Việt Nam là mấy. Tết Nguyên Đán là những phút giây hiếm hoi gia đình quần tụ, các cô, các mẹ không phải lo đau đáu nỗi lo cơm-áo-gạo-tiền như ngày thường. Chẳng phải cổ nhân từng có câu: “Đói quanh năm no ba ngày Tết” sao?! Nghề bóng đá cũng tựa thế!


Các cầu thủ B.BD gần như không biết đến “Tết” sau V-League 2009.

Nhưng ở B.BD, cầu thủ đã gần như không biết đến “Tết” sau V-League 2009. Vỏn vẹn 1 tuần xả trại – nghỉ ngơi (trong khi các CLB khác nghỉ hơn 1 tháng), trước khi hội quân trở lại để chinh chiến đấu trường AFC Cup. Và đến bây giờ, khi phần lớn các đội bóng đã tập trung trở lại, chuẩn bị mùa giải mới thì B.BD vẫn đang tiến thoái lưỡng nan, với giấc mơ châu lục. Đó là một thiệt thòi. Trên con đường tạo cột mốc lịch sử cho BĐVN thì người của B.BD đã phải hy sinh rất nhiều.

Trong tiềm thức, ít người Bình Dương nào dám mơ đội bóng sẽ đi sâu tới tứ kết và lại đang đứng trước cột mốc mới: Giành quyền chơi bán kết, giải đấu cấp châu lục. Nhưng cờ đến tay thì phải phất! Mệt, nhưng không một ai dám lơ đễnh trọng trách mang tính lịch sử với BĐVN. Thì đấy, ngay cả trong những ngày nghỉ, cầu thủ đội 1 B.BD vẫn chia năm, chia ba, đá với nhau tại sân bóng mini của thủ thành đội bóng Nguyễn Thế Anh, hòng giữ thể trạng và sự sung sức cần thiết, chờ ngày tái đấu với Chonburi FC.

Hoan hô những người không có Tết!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm