23/10/2011 09:02 GMT+7 | Pháp
(TT&VH Online) - Cuối cùng Olympique Marseille đã biết niềm vui khi có chiến thắng 2-0 tương đối dễ dàng trước đội bóng mới lên hạng Ajaccio trong trận đấu mà các CĐV của họ đã hoàn toàn im lặng tại sân Velodrome.
Dù là nhà vô địch Ligue 1 mùa 2009/10 và là Á quân của mùa trước nhưng Marseille đã có một sự khởi đầu tồi tệ ở mùa giải năm nay. Chính điều đó đã khiến cho các CĐV của họ quyết định sẽ im lặng thay vì tiếp tục có những hành động chỉ trích nhắm vào đội bóng.
Ayew giúp Marseille có chiến thắng - Ảnh Getty
Một không khí tĩnh nặng bao trùm lên sân Velodrome, mọi thứ còn tồi tệ hơn khi ở phút thứ 20, Ayew thực hiện không thành công một quả 11m. Tuy vậy, chân sút người Ghana đã ngay lập tức sửa sai bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 30 sau tình huống kiến tạo của người anh Jordan. Đến phút thứ 50, vẫn là Ayew thực hiện thành công một quả đánh đầu để nhân đôi cách biệt cho đội bóng của thành phố cảng.
"Có rất nhiều cơ hội được tạo ra và lẽ ra những bàn thắng đã đến nhiều hơn", HLV Deschamps, người đã bất ngờ để cả Lucho Gonzalez và Alou Diarra đá dự bị trong trận đấu này, nói sau cuộc họp báo. "Không phải tất cả mọi vấn đề đã được giải quyết nhưng nó cho phép chúng tôi tự tin và kiên nhẫn hơn".
Trong trận đấu sớm hơn, Montpellier đã có chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Caen nhờ những pha lập công của Mapou Yanga-Mbiwa, John Utaka và Younes Belhanda. Kết quả này giúp họ có 23 điểm sau 11 trận và leo lên vị trí thứ 2.
Trong khi đó Toulouse đã bỏ lỡ cơ hội leo lên vị trí thứ 3 khi để cho Lorient cầm hòa với tỷ số 0-0. Ở trận đấu này, hậu vệ người Serbia Pavle Ninkov của Toulouse đã bị truất quyền thi đấu ở ngay đầu hiệp hai.
Một cặp đấu khác là Girondins Bordeaux và Brest cũng có trận hòa 1-1 trong khi St Etienne vượt qua Valenciennes với tỷ số 1-0.
Kết quả Bordeaux 1 - 1 Brest |
Nhật Quang
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất