17/10/2011 11:35 GMT+7 | Pháp
(TT&VH)- Lyon, Lille và Montpellier đều giành những chiến thắng ấn tượng để đeo bám và gây sức ép lên đội đầu bảng PSG. Ngược lại, Marseille tiếp tục gây thất vọng tràn trề và người hâm mộ không biết liệu nhà đương kim á quân còn có thể tham dự cuộc đua cho chức vô địch nước Pháp nữa hay không?
Sau thất bại tan tác trước đối thủ trực tiếp PSG cách đây 2 tuần, Lyon trở lại mạnh mẽ khi đánh bại Nancy 3-1 trên sân nhà. Tại Gerland, đội bét bảng Nancy nhanh chóng buông súng khi hiệp 1 mới trôi qua được 2/3 thời gian. Cú đúp của Bastos xen giữa một pha lập công của Gomis đã giúp Lyon dẫn trước 3-0 cho tới phút 31 của trận đấu. Phút 90, tiền đạo người Hàn Quốc Jung Jo-Gook gỡ lại một bàn với pha dứt điểm đẳng cấp. Nhưng chừng ấy là quá ít để giúp Nancy thoát khỏi trận thua thứ 11 trong 11 lần hành quân tới Gerland.
Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của những thương binh dài ngày như đội trưởng Cris, bộ đôi tiền vệ Ederson và Gourcuff. Chiến thắng cách biệt này không chỉ giúp Lyon bám sát PSG mà còn tiếp thêm cho họ tự tin trước chuyến hành quân tới Tây Ban Nha. Giữa tuần tới, Lyon sẽ làm khách trên sân của gã khổng lồ Real Madrid trong khuôn khổ Champions League.
Cũng có chiến thắng với tỷ số 3-1 ở vòng 10, nhưng nhà ĐKVĐ Lille giành 3 điểm theo cách vất vả hơn nhiều so với Lyon. Họ thậm chí bị dẫn trước trên sân của Auxerre và chỉ bắt đầu cuộc lội ngược dòng khi trận đấu còn hơn 20 phút nữa. Có vẻ quá lo lắng cho cuộc tiếp đón Inter Milan tại Champions League, HLV Rudi Garcia khiến tất cả bất ngờ khi cất giữ tiền vệ Joe Cole , tiền đạo Jelen và đặc biệt là nhạc trưởng Hazard trên băng ghế dự bị. Điều ấy khiến Lille chơi như gà mắc tóc tại sân Abbe Deschamps, và họ phải cảm ơn thần may mắn cũng như sự vô duyên của các chân sút đội chủ nhà mới chỉ để lọt lưới 1 bàn. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi 3 ngôi sao tấn công trên được tung vào sân trong hiệp 2. Lille nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tiếp có 3 bàn thắng lần lượt do công của Payet, Jelen và Debuchy ở các phút 71, 82 và 90.
PSG đang bị bám đuổi- Ảnh Getty
Khán giả có thể dùng từ “điên rồ” để miêu tả trận đấu giữa Montpellier và Dijon. Từ rất sớm, tân binh Dijon đã dội liên tiếp 2 gáo nước lạnh vào mặt đội chủ nhà. Tiền vệ Corgnet tận dụng hoàn hảo các sai lầm cá nhân của đối phương để hoàn tất cú đúp từ phút thứ 9 đến 11. Tuy nhiên, khi các học trò của HLV René Girard lấy lại bình tĩnh, họ nhanh chóng chứng tỏ vì sao mình đang là chú ngựa ô tại Ligue 1. Quãng thời gian còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về Montpellier khi họ ghi liền 5 bàn thắng do công của Paulle (đá phản), Giroud (hat-trick), và Camara để dẫn ngược 5-2. Phải tới phút thi đấu cuối cùng, Guerbert mới gỡ thêm một bàn cho Dijon.
Marseille chưa hết khủng hoảng
Vẫn biết chuyến làm khách tới sân đội bóng đang nằm trong tốp đầu Toulouse sẽ không hề dễ dàng cho Marseille. Nhưng những kết quả bết bát gần đây khiến đoàn quân của Didier Deschamps bắt buộc phải giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi đêm qua mà khán giả chỉ được chứng kiến một màn trình diễn nhuốm màu bạo lực giữa 2 đội. 7 thẻ vàng cùng 2 thẻ đỏ đã được rút ra, mỗi đội bị đuổi khỏi sân 1 người là kết quả cho việc các cầu thủ Toulouse và Marseille đều không giữ được cái đầu “lạnh” cần thiết.
Có lẽ, chuyến viếng thăm của chủ tịch Margarita Louis-Dreyfus hồi giữa tuần, đi kèm những lời “đe dọa”, đã khiến các cầu thủ Marseille bị kích động. Những chân sút của đội bóng phía Nam tỏ ra quá vội vàng hoặc nóng vội trong dứt điểm, trong khi tuyến dưới thì lại mất bình tĩnh một cách khó hiểu. Điều ấy khiến tiền vệ Kabore nhận 2 thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút trong hiệp 2. Toulouse tất nhiên không im lặng trước xu hướng bạo lực của đội khách và họ chứng tỏ mình không ngại để “ăn miếng trả miếng”. Cuối trận, đến lượt Capoue bên phía đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ 2 vì lỗi hành vi.
Dù sao, 1 điểm trên sân của đội bóng đang có phong độ tốt như Toulouse cũng là một kết quả không tồi, đặc biệt khi Marseille phải chơi thiếu người từ giữa hiệp 2. Như vậy, đội bóng đất cảng vẫn chưa thua trong 5 lần gần nhất hành quân tới đây. Thứ Năm tới, thầy trò Deschamps sẽ có cuộc tiếp đón khó khăn các vị khách Arsenal.
Hà Dương
Con số 3
Đó là điệp khúc khá quen thuộc với đội bóng của HLV Deschamps ở mùa giải này. Họ hòa ở 3 trận mở màn. Sau đó thua liền 3 trận. Giành chiến thắng duy nhất trước Evian rồi lại hòa tiếp 3 trận. 8 Trận thua Lille 1-3 đã kết thúc chuỗi 8 trận bất bại trên sân nhà của Auxerre kéo dài từ mùa giải trước. 164 Sau 5 tháng và 14 ngày, cuối cùng tiền vệ sáng tạo Gourcuff cũng trở lại thi đấu trong chiến thắng của Lyon trước Nancy đêm qua. Hoàng tử nước Pháp vào sân thay Clement Grenier bị chấn thương ở phút 40. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất