(TT&VH) - Không còn là huyền thoại, ngay tại Mũi Hảo Vọng này, “những người Hà Lan bay” bằng xương, bằng thịt đã đánh bại Những chú lính chì dũng cảm.
Có một huyền thoại về những người Hà Lan bay. Đó là vào thế kỷ 17, một vị thuyền trưởng tài ba người Hà Lan cùng toàn bộ thủy thủ đoàn của ông đã bị một cơn bão lớn vùi dập khi đi vào Mũi Hảo Vọng. Không chịu khuất phục, vị thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn đã chống chọi đến cùng. Trước khi bị những cơn sóng khổng lồ xé tan tàu ra từng mảnh và vùi xuống đại dương, vị thuyền trưởng người Hà Lan đã hét lên một lời nguyền: “Ta sẽ đi quanh vùng biển này cho tới ngày tận thế!”
Từ đó, hình thành huyền thoại về một con “tàu ma” lướt như bay trên đại dương và thật xấu số cho kẻ nào gặp (nhìn thấy) nó. Người ta gọi con “tàu ma” đó là “những người Hà Lan bay”.
Với những người yêu điện ảnh, hình ảnh con tàu ma này đã được các nhà làm phim khai thác nhiều lần và gần đây nhất là trong loạt phim Cướp biển Caribe với những bộ xương di động đang cần mẫn làm việc, với người thuyền trưởng mang khuôn mặt của kẻ tuẫn nạn...
Nhưng đó là huyền thoại. Còn hôm nay đây, cũng ngay tại Mũi Hảo Vọng này, “những người Hà Lan bay” bằng xương, bằng thịt, đầy hiện thực với những đường bóng tấn công như lướt trên sân cỏ Soccer City là nỗi e ngại có thực của tất cả những đội bóng mà trên con đường chinh phục đại dương của họ bắt buộc phải đối mặt. Và, “Kẻ xấu số” đầu tiên mang tên Đan Mạch. Các chú lính chì đã tỏ ra không vừa, họ đối phó với các thủy thủ đoàn Hà Lan ngoan cường và khéo léo. Có lúc giống như những con sóng bạc đầu cuồn cuộn, có lúc êm ái phẳng lặng để rồi chợt xoáy lốc. Nhưng, Con tàu của “những người Hà Lan bay” mới là kẻ cầm chịch, nó chồm lên chế ngự tất cả những con sóng dữ và lướt như bay đến đích: cầu môn của Soerensen!
Lính chì Đan Mạch ơi, chớ có buồn. Hãy an ủi rằng, lính chì đã chiến đấu hết sức quả cảm, nhưng không phải cứ muốn là viết lên cổ tích, nhất là Hà Lan của những Sneijder, Val der Vaart, Val Bolmel, Kuyt... hôm nay là một con tàu màu da cam đầy sức mạnh, vô cùng biến hóa với tư cách của những kẻ chinh phục. Tôi cứ nhớ nụ cười của Poulsen, khi phá bóng phản lưới nhà. Nào ai đoán biết được Poulsen nghĩ gì khi nở nụ cười đó.
Thất thủ trước Hà Lan, thật khó khăn cho lính chì Đan Mạch để họ có thể viết nên câu chuyện cổ tích đẹp như những áng văn của Andersen, như họ đã từng viết vào Euro 1992. Trong hành trình sắp tới, để đi tiếp, họ phải vượt qua những đối thủ không kém phần khó khăn. Một Cameroon dũng mãnh và đầy ngẫu hứng, một Nhật Bản với tinh thần Samurai ngoan cường.
Nhưng, vẻ đẹp của tình yêu chính là sự tận dâng. Chả phải cái kết sau cùng của câu chuyện về chú lính chì là nhảy vào ngọn lửa với tình yêu say đắm, nồng nàn, để rồi dưới tro tàn kết thành một trái tim xinh đó sao?
![]() |
Từ đó, hình thành huyền thoại về một con “tàu ma” lướt như bay trên đại dương và thật xấu số cho kẻ nào gặp (nhìn thấy) nó. Người ta gọi con “tàu ma” đó là “những người Hà Lan bay”.
Với những người yêu điện ảnh, hình ảnh con tàu ma này đã được các nhà làm phim khai thác nhiều lần và gần đây nhất là trong loạt phim Cướp biển Caribe với những bộ xương di động đang cần mẫn làm việc, với người thuyền trưởng mang khuôn mặt của kẻ tuẫn nạn...
Nhưng đó là huyền thoại. Còn hôm nay đây, cũng ngay tại Mũi Hảo Vọng này, “những người Hà Lan bay” bằng xương, bằng thịt, đầy hiện thực với những đường bóng tấn công như lướt trên sân cỏ Soccer City là nỗi e ngại có thực của tất cả những đội bóng mà trên con đường chinh phục đại dương của họ bắt buộc phải đối mặt. Và, “Kẻ xấu số” đầu tiên mang tên Đan Mạch. Các chú lính chì đã tỏ ra không vừa, họ đối phó với các thủy thủ đoàn Hà Lan ngoan cường và khéo léo. Có lúc giống như những con sóng bạc đầu cuồn cuộn, có lúc êm ái phẳng lặng để rồi chợt xoáy lốc. Nhưng, Con tàu của “những người Hà Lan bay” mới là kẻ cầm chịch, nó chồm lên chế ngự tất cả những con sóng dữ và lướt như bay đến đích: cầu môn của Soerensen!
Lính chì Đan Mạch ơi, chớ có buồn. Hãy an ủi rằng, lính chì đã chiến đấu hết sức quả cảm, nhưng không phải cứ muốn là viết lên cổ tích, nhất là Hà Lan của những Sneijder, Val der Vaart, Val Bolmel, Kuyt... hôm nay là một con tàu màu da cam đầy sức mạnh, vô cùng biến hóa với tư cách của những kẻ chinh phục. Tôi cứ nhớ nụ cười của Poulsen, khi phá bóng phản lưới nhà. Nào ai đoán biết được Poulsen nghĩ gì khi nở nụ cười đó.
Thất thủ trước Hà Lan, thật khó khăn cho lính chì Đan Mạch để họ có thể viết nên câu chuyện cổ tích đẹp như những áng văn của Andersen, như họ đã từng viết vào Euro 1992. Trong hành trình sắp tới, để đi tiếp, họ phải vượt qua những đối thủ không kém phần khó khăn. Một Cameroon dũng mãnh và đầy ngẫu hứng, một Nhật Bản với tinh thần Samurai ngoan cường.
Nhưng, vẻ đẹp của tình yêu chính là sự tận dâng. Chả phải cái kết sau cùng của câu chuyện về chú lính chì là nhảy vào ngọn lửa với tình yêu say đắm, nồng nàn, để rồi dưới tro tàn kết thành một trái tim xinh đó sao?
Đoàn Ngọc Thu
