Từ gom gốc đào...
Với những người nông dân trồng hoa đào ở Nhật Tân, Xuân La, Thường Tín, La Phù, La Cả… thì dịp sau Tết là cơ hội vàng để thu gom lại các cây đào mà họ đã bán cho khách chơi xuân. Ngoài những cây đào dáng thế cổ thụ mà chủ vườn thường cho thuê và sẽ đòi lại gốc sau Tết, thì các gốc đào non mua đứt bán đoạn, khi chơi xong là người dân thường mang bỏ ra hè phố. Hầu như nhà nào cũng cắt cử nhân lực tỏa vào thành phố để thu gom. Có hộ dân còn kéo nhau 3-4 người cùng đi thu gom cho được nhiều gốc. Với những gia đình neo đơn, không có người trực tiếp đi gom thì họ mua lại của những người đi thu gom. Chị Lê Thị Hà, ở làng đào Nhật Tân cho hay: "Để chiết ghép và ươm trồng nên một cây đào giống gốc to bằng cổ tay thì phải mất 2-3 năm. Còn với những gốc đào to bằng cổ chân thì gì mất 5-7 năm là cái chắc. Chính vì thế mà việc đi thu gom lại những gốc đào mà người ta chơi Tết xong bỏ đi là rất tiện lợi. Vừa đỡ tốn tiền mua giống, lại không mất diện tích đất để ươm trồng cây giống, mà hàng năm vẫn có đào gốc to bán…". Cũng theo chị Hà thì những năm còn chưa có trào lưu đi gom gốc đào thì sau Tết gia đình chị thường phải bỏ ra không dưới 5 triệu đồng mua đào giống.

Nhiều hộ trồng diện tích lớn thì mất hơn chục triệu đồng mua gốc đào giống. Vì vậy, khoảng gần chục năm trở lại đây, phong trào đi kiếm tìm cây giống sau Tết rất đông. Năm nay, mới mùng 8 Tết mà trên các phố người đi gom đào đã như… mắc cửi. Thậm chí, có người còn dặn trước các chủ nhà là khi nào đào tàn hết và bỏ đi thì cho họ xin! Bà Thuỷ, ở dốc Ngọc Hà kể: "Nhà tôi mua cây đào gần 3 triệu, gốc to, khá đẹp lại đặt ngay gần cửa ra vào, vì vậy những người đi gom đào cứ hỏi xin mãi. Có anh còn bảo tôi bán lại cho và đặt tiền trước với giá… 15 ngàn đồng!".
Thực ra, thời khắc làm ăn được nhất của những người đi thu gom gốc đào là ngoài mùng mười trở ra, vì khi đó các chậu hoa mới tàn và người dân mới đồng loạt mang bỏ ra đường. Thế nhưng, nhiều người vẫn đi gom sớm vì họ muốn tận dụng tìm được những cây đào mà các nhà dân chật chội muốn bỏ đi sớm.
Tiếp xúc với chị Nguyễn Kim Hoa, ở làng hoa La Cả, tôi được biết chị gom gốc đào đã được 3 mùa Tết. Nhà chị không có đất trồng hoa nên cây giống gom được chị mang bán cho một số chủ vườn. Chị kể: "Năm ngoái tôi gom được gần chục triệu tiền bán gốc đào. Tôi phải làm việc cật lực trong vòng 25 ngày của tháng Giêng! Năm nay, tôi xuất hành từ hôm mùng bảy và hy vọng là kiếm được nhiều hơn năm ngoái…".
"Từ ngày có những người đi gom gốc đào, quất, tụi tôi… nhàn hẳn, vì họ đã giúp chúng tôi vận chuyển một khối lượng rác đáng kể!"- Đó là lời của chị Lê Thu Thủy, công nhân vệ sinh môi trường quận Cầu Giấy. Quả đúng vậy, nếu không có những người đi lấy lại gốc cây hoa giống để trồng thì sau Tết bao giờ cũng là lúc mà công nhân môi trường đô thị bận rộn, vất vả nhất trong năm.
Đến gom quất cảnh
Chị Bân, ở Kiêu Ky , Gia Lâm cũng muốn tiết kiệm phần tiền mua cây giống nên chị cũng vào phố gom quất cảnh về trồng. Chị nói: "Năm ngoái tôi bỏ ra 9 triệu mua cây giống, thấy nhà hàng xóm đi nhặt cây giống bên phố, tết rồi họ bán quất vẫn đẹp, vẫn đắt hàng và thu nhập cao… Vì vậy, năm nay tôi cũng đi gom.
Vì không thật nhiều người đi thu gom gốc quất cảnh nên hầu như không có sự… cạnh tranh như những người đi gom gốc đào vẫn giành giật nhau từng gốc một. Tuy thế, vẫn có không ít người đi gom quất để bán mặc dù giá thành cho mỗi gốc quất to, đẹp chỉ khoảng từ 5-10 ngàn đồng. Chị Năm, ở Hoài Đức, Hà Nội kể rằng dù rẻ nhưng nếu chịu khó tận dụng thì mỗi ngày chị cũng kiếm được hơn trăm ngàn đồng tiền bán cây quất gom được. Đồng thời, chị gom luôn những chiếc chậu hoa mà người ta bỏ đi để dành bán cho Tết năm tới… Chị Năm cho hay: "Năm trước, chỉ riêng việc bán quất giống gom được, tôi đã kiếm 4 triệu đồng. Tiền bán chậu cảnh cũng được hơn 5 triệu. Vì thế năm nay, vào phố mà gặp đào, quất, chậu sành… cái gì tôi cũng gom, miễn là bán ra tiền"…