“Elvis Presley” của Pháp “trả nợ” Los Angeles

09/04/2012 14:13 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Nghệ sĩ rock cựu trào Pháp Johnny Hallyday (68 tuổi), được mệnh danh là “Elvis Presley” của Pháp, đang chuẩn bị thực hiện chuyến lưu diễn tái xuất Los Angeles, thành phố đã cứu ông cách đây hơn 2 năm sau khi ông gặp nhiều rắc rối về sức khỏe. Nhằm tỏ lòng biết ơn “nơi các bác sĩ đã cứu cuộc đời tôi”, ngày 24/4 Hallyday sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn gồm hơn 50 buổi hòa nhạc với màn diễn tại nhà hát lịch sử Orpheum, có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, ở trung tâm Los Angeles và ông khẳng định tour diễn này sẽ khiến “công chúng run lên với cảm xúc”.

“Hát ở đây cứ như thể hát ở quê nhà vậy” - Hallyday nói trong giờ nghỉ giữa các buổi tập ở Burbank, thung lũng San Fernando, phía Bắc Los Angeles.

Rút lại tuyên bố giải nghệ

Hallyday hiện đang sống ở quận Pacific Palisades cùng vợ là bà Laeticia và 2 cô con gái nuôi đều là người Việt Nam: Jade Odette Désirée (SN 2004, tên thật là Bùi Thị Hoa) và Joy (SN 2008, tên thật là Mai Hương).

Johnny Hallyday sinh ngày 15/6/1943 tại Paris (Pháp) trong một gia đình gốc Bỉ và có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ bé, Hallyday đã học guitar và vũ đạo. Ông bắt đầu biểu diễn trên sân khấu lần đầu tiên khi mới 9 tuổi. Năm 1957, Hallyday bắt đầu hát những ca khúc của các nghệ sĩ nhạc đồng quê Mỹ như Georgess Brassens. Sau khi xem phim Loving You, Hallyday trở nên hâm mộ thần tượng rock Elvis Presley và ông đã quyết định trở thành một ca sĩ rock & roll.

Sự nghiệp của Hallyday đã trải dài nửa thế kỷ và ông vẫn là một trong những ngôi sao lớn nhất của Pháp. Ông đã thực hiện 100 tour diễn, có 18 album đạt danh hiệu bạch kim và tiêu thụ được hơn 110 triệu đĩa.

Với những cống hiến xuất chúng trong lĩnh vực nghệ thuật, ông đã được Tổng thống Pháp trao tặng huân chương Bắc đẩu bội tinh. Năm 2007, Hallyday từng tuyên bố sẽ “giải nghệ” vào năm 2009. Song tình yêu âm nhạc đã “níu” được ông.

“Thành phố đã cứu tôi”

Cho đến giờ Hallyday vẫn thấy “hú vía” với lần suýt chết hồi tháng 9/2009. Sau khi vừa từ Paris tới Los Angeles, Hallyday đã phải trải qua phẫu thuật khẩn cấp và bị hôn mê ngắn do bị biến chứng từ cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm ở Paris cách đó vài hôm.

Thời gian đó, Hallyday đang thực hiện chuyến lưu diễn Tour 66 và “sự cố” bệnh tật đã khiến ông phải hủy bỏ tour diễn. “Một bác sĩ Mỹ đã cứu tôi. Hôm nay tôi ở đây là để cám ơn ông. Đối với tôi đây giống như sự khởi đầu lại công việc mà lần trước tôi chưa hoàn thành ở Los Angeles, thành phố đã cứu cuộc đời tôi. Về phương diện đạo đức mà nói, thực hiện tour diễn này thật quan trọng đối với tôi” – Hallyday bày tỏ.

Hallyday đã bắt đầu các buổi tập của mình từ cuối tháng 3. Ông chọn ra 40 ca khúc và sau đó tiếp tục lựa chọn xuống còn 25 nhạc phẩm để trình diễn. “Chúng tôi chọn cả các ca khúc cũ và mới, từ những năm 1960-1970 tới nay” - Hallyday cho biết.

Chương trình hòa nhạc của Hallyday sẽ được chia ra làm 3 phần: mở đầu là rock & roll. Phần tiếp theo là acoustic và kết thúc là màn diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng gồm 70 nhạc công và cả nhóm nhạc riêng của ông.

Với “kho” nhạc gồm hơn 1.000 ca khúc đã trình diễn và thu âm, Hallyday tha hồ chọn lựa, nhưng ông cho biết: “Có những ca khúc rất được ưa chuộng trong những năm 1960, nhưng giờ đã lỗi thời, đặc biệt là phần ca từ. Chẳng hạn như Da Dou Ron Ron, tôi không thể trình diễn được nữa. Tôi sẽ mang đến cho người hâm mộ những gì mà họ mong muốn. Họ sẽ được nghe những ca khúc mà họ đã biết và cả những ca khúc mới”.

Thân thiện và lôi cuốn, mặc toàn đồ đen và trên ngực lấp lánh hình cây thánh giá bằng bạc, Hallyday cứ như thể đang ở nhà khi xung quanh ông là những nghệ sĩ thân thiết, trong đó có Yarol Poupaud.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm