Những người bị Quả bóng Vàng trốn chạy

15/01/2014 13:47 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lịch sử hơn 50 năm tồn tại, giải thưởng Quả Bóng Vàng đã bỏ quên không ít những cầu thủ xuất sắc.

Họ là những người có sự nghiệp hiển hách nhưng luôn lỡ hẹn với giải thưởng này.

Từ huyền thoại CLB

Những danh thủ được nêu tên dưới đây là những người đã đủ điều kiện, thậm chí đã từng được đề cử cho Quả Bóng Vàng (giải thưởng này có sự thay đổi về điều kiện đoạt giải từ năm 1995) nhưng không thể chiến thắng.

Franck Ribery không phải là ngôi sao Bayern Munich duy nhất từng lỡ hẹn với QBV. Thủ thành lừng danh Oliver Kahn đã 2 lần được lọt vào Top 3 đề cử vào các năm 2001 và 2002 nhưng đều chỉ được giải Đồng. Năm 2001, Kahn (vô địch Champions League) thua Michael Owen (ăn 6 ở Liverpool) và Raul. Năm 2002, Kahn thua Ronaldo và Roberto Carlos (vô địch World Cup).

Lại nói đến Raul, tiền đạo huyền thoại của Real Madrid có một sự nghiệp đáng nhớ khi đoạt 3 chức vô địch Champions League và sở hữu thành tích ghi bàn tốt nhất của giải đấu này. Tuy nhiên biểu tượng của sân Bernabeu lại chỉ 1 lần được đề cử Top 3, và đó là năm mà Owen thắng.

Ở nước Ý, Franco Baresi là nhân vật trung tâm của hàng phòng ngự thép mà AC Milan sở hữu trong giai đoạn chuyển giao thập kỷ 80 - 90, đồng thời là nhà vô địch World Cup. Nối tiếp anh là Paolo Maldini, một trong những hậu vệ hào hoa nhất trong lịch sử. Ở tuyến trên, Frank Rijkaard chỉ huy hàng tiền vệ có lối chơi đẹp mắt hàng đầu Serie A thời điểm đó. Tuy nhiên họ đều bị từ chối QBV do sự lấn át của Van Basten, George Weah và sau đó là Andriy Shevchenko. Baresi và Rijkaard cùng đứng sau Van Basten trong năm 1989 (Rijkaard cũng về ba năm 1988, sau Van Basten và đồng đội Ruud Gullitt), Maldini hai lần về thứ ba trong các năm 1994 và 2003.

Trường hợp của các cầu thủ Milan cũng tương tự với trường hợp của Barcelona. Xavi và Andres Iniesta đều đã là những nhà vô địch La Liga, vô địch Champions League, Quán quân EURO và đang là nhà ĐKVĐ Thế giới, tuy nhiên họ dù có được đề cử vẫn không thể vượt qua được người đồng đội quá nổi tiếng, Lionel Messi.

Đến những siêu sao quốc tế

Samuel Eto’o có lẽ là cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất mọi thời đại, bởi anh đã mang tới cho Barcelona và Inter Milan những danh hiệu cao quý nhất. Tuy nhiên Eto’o chưa từng một lần được đề cử QBV trong thời kỳ đỉnh cao của mình, và có lẽ anh sẽ không bao giờ được đề cử.

Mọi người chắc chắn sẽ nhớ nhiều đến Becks với tư cách là một danh thủ điển trai và một chuyên gia đá phạt. Tuy nhiên anh đã có giai đoạn là một ngôi sao bóng đá thực sự và được đề cử QBV vào năm 1999 nhờ cú ăn ba lịch sử của Manchester United. Tuy nhiên Rivaldo là người chiến thắng, bởi Rivaldo là nhà vô địch kiêm vua phá lưới La Liga, đồng thời giúp Brazil vô địch Copa America.

Với Thierry Henry, QBV luôn là một giải thưởng tưởng gần mà xa. Anh được đề cử năm 2003 nhưng bị Pavel Nedved đánh bại, và 3 năm sau Henry về thứ ba sau hai nhà vô địch World Cup, Fabio Cannavaro và Gianluigi Buffon. Năm 2004 là năm mà tưởng như Henry sẽ lại lọt vào “chung kết” nhờ mùa giải bất bại lịch sử của Arsenal, nhưng năm đó lại chứng kiến Andriy Shevchenko, Deco và Ronaldinho chiếm giữ top 3.

Trường hợp gây tranh cãi gần đây nhất là Wesley Sneijder. Năm 2010, Sneijder đoạt cú ăn ba danh hiệu cùng Inter Milan và là trụ cột của đội tuyển Hà Lan lọt vào chung kết World Cup 2010. Thế nhưng năm đó Sneijder thậm chí còn không vào được top 3 (thay vào đó là Messi, Xavi và Iniesta). Tranh cãi còn tiếp tục nổ ra khi người ta phát hiện rằng nếu chỉ tính số phiếu của các nhà báo, Sneijder chính là người chiến thắng và Messi mới là người không có mặt trong top 3.

Giải thưởng danh dự cho Pele

Ba lần vô địch Thế giới, “Vua bóng đá” Pele không bao giờ có cơ hội đoạt Quả bóng Vàng do France Football trao tặng vì giải thưởng ấy không trao cho các cầu thủ ngoài châu Âu trong thời của ông. Tuy nhiên, FIFA đã tôn vinh những cống hiến vô cùng to lớn mà Pele đã mang đến cho bóng đá khi ông được nhận giải thưởng “Quả bóng Vàng danh dự” tại Zurich vừa qua. Pele đã khóc khi nhận giải, ông cho biết: “Tôi cảm ơn Chúa đã mang lại sức khỏe để tôi chơi bóng, và cảm ơn những đồng đội đã giúp đỡ tôi”.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm