Lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh tại Quảng Ngãi

20/07/2009 09:33 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cùng với lễ truy điệu tại Hà Nội, sáng qua, 19/7, tỉnh Quảng Ngãi quê hương nhà thơ, đã tổ chức lễ truy điệu nhà thơ Tế Hanh, là người con và là nhà thơ rất mực yêu quí của quê hương Núi Ấn - Sông Trà.

Nhà thơ Thanh Thảo - Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam - Phó Ban Lễ tang nhà thơ Tế Hanh đọc điếu văn "Vẫn miên man trò chuyện với dòng sông". Điếu văn viết: Thơ Tế Hanh hồn nhiên, trong trẻo, đôn hậu như tâm hồn người dân Quảng Ngãi, người dân Việt Nam. Đó là một "dòng thơ tự hát", là tiếng lòng mộc mạc của người dân quê chèo lưới Bình Sơn suốt đời lam lũ cực nhọc trên sóng nước "Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới/Nước bao vây cách biển nửa ngày sông". Thơ ông vẫn miên man trò chuyện với dòng sông cuộc đời...

Nguyễn Đăng Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm