V-League

Những ngày buồn của V-League

28/02/2010 09:36 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Molina Gaston Eduardo đã làm dầy thêm bản danh sách những cầu thủ nước ngoài xấu số, tử nạn khi đang hành nghiệp tại Việt Nam.

Trước Molina, ngày 12/10/2007, cầu thủ người Cameroon – Atangana Clement Francis cũng đã vĩnh viễn rời xa cõi đời ngay trên sân tập của QK4.

Nguyên nhân cái chết được xác định là đột quỵ do trụy tim. Vào thời điểm đó, Atangana đang là “lính” của “cò” Đại (nhà môi giới cầu thủ Trần Tiến Đại) và chưa có hợp đồng với đội bóng mà anh này đang thử việc. Thế nên chuyện hậu sự, một mình Trần Tiến Đại bao hết. Nó bao gồm cả những hỗ trợ chi phí ăn học cho cậu con trai của Atangana ở quê nhà cho đến năm 18 tuổi.



Cựu cầu thủ Musisi dính HIV/AIDS ở Việt Nam rồi chết ở quê nhà

Trước thời điểm Atangana ra đi, ở Đồng Nai, một cái tên nước ngoài (Vedaste, người Uganda mang quốc tịch Bỉ) cũng giã từ cuộc sống theo cách không ai mong đợi. Thất vọng sau khi thử việc không thành công ở hàng loạt các CLB Việt Nam, cầu thủ này đã tự vẫn bằng cách cầm dao đâm vào ngực. Đó là thời điểm tháng 4/2006.

Theo lời kể của Ronald Martin (tiền đạo vừa được Việt hóa với cái tên Trần Lê Martin, trong màu  áo HP.HN), thì vào thời điểm tháng 12/2005, cựu cầu thủ Đà Nẵng (mùa giải 2003 – 2004) là Majid Musisi cũng từ biệt trần thế ở quê nhà Uganda. “Anh biết không, Musisi chết rồi. Vì nhiễm HIV đấy…”, Martin thông báo cho chúng tôi, khi ngồi cà kê ở một quán café tại Sài Gòn hồi năm ngoái.


Trước khi đến Việt Nam tìm việc, Majid Musisi đã là ngôi sao thượng thặng, từng chơi bóng trong màu áo Rennes (Ligue 1, Pháp). “Một đêm anh ấy có thể tiêu hết nhiều chục ngàn USD, cho ma túy và gái gọi. Musisi có lần bay sang Mỹ, sau các trận đấu ở giải VĐQG Pháp, để đàn đúm”, Ronald Martin kể lại. Người ta không bất ngờ, khi Musisi chết do căn bệnh thể kỷ - HIV/AIDS giai đoạn cuối. Điều cay đắng với Musisi và gia đình anh, là anh không nhiễm căn bệnh ấy ở châu Phi quê hương, nơi căn bệnh lan tràn hơn bất cứ đâu, mà lại ở Việt Nam. Tìm hiểu, báo chí Uganda cũng viết nhiều về thông tin này.


Liệu Molina có liên quan đến “cái chết trắng” (ma túy) hay không?! Cầu thủ này đã sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam từ hơn 1 năm qua (trong màu áo của SHB.ĐN và B.BD hiện tại), và nếu kết luận của cơ quan điều tra – khám nghiệm tử thi, chứng minh Molina chết do sử dụng ma túy quá liều, sẽ lại là một câu chuyện đau lòng.


Lật lại tất cả những trường hợp đó, để thấy rằng, uy tín của V-League ít nhiều đã bị  giảm thiểu, sau những cái chết của cầu thủ nước ngoài. Các ngoại binh đến dải đất hình chữ  S hành nghiệp và bỏ mạng ở nơi này, chúng ta không thể không đau lòng. Chắc chắn là thế!


Hiện tại, tình trạng sử dụng ma túy, thuốc lắc trong giới cầu thủ Việt Nam vẫn còn khá nhức nhối. Có những cầu thủ sử dụng thuốc trong quãng thời gian tập luyện và thi đấu. Và rất nhiều những cầu thủ đột nhiên biến mất trong một thời gian dài khỏi CLB và gia đình mà chỉ có những người hay “đàn đúm” với họ mới tỏ tường.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm