V-League

Những Lineker ở Việt Nam

07/04/2010 14:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Sự nghiệp hơn 6 năm chơi bóng ở V-League, trong màu áo HA.GL, Dusit (giờ là trợ lý HLV đội bóng phố  núi) chưa một lần phải nhận thẻ đỏ của trọng tài. Ngày đó, danh thủ người Thái đảm đương các vai trò trung vệ, hậu vệ và tiền vệ phòng ngự.

Một ngoại binh khác cũng rất đáng được biểu dương, đó là Philani của B.BD. “Phi” xem bóng đá là môn nghệ thuật trình diễn, nhưng anh luôn chơi hiệu quả vì sự cần mẫn như một con ong thợ trên sân.


Cũng sinh ra và lớn lên ở lò bóng đá chém đinh chặt sắt Sông Lam, Như Thuật là một cầu thủ ưu tú. Thuật vào Đảng từ rất sớm, có lẽ khi anh mới chỉ bước qua tuổi đôi mươi cũng vì phẩm chất và tính cách ấy.

Trung vệ Phước Tứ (LS Thanh Hóa) cũng là một điển hình cho lối đá thông minh, hợp lý và không mang chủ ý đá xấu – đá láo đối thủ vào sân. Cầu thủ gốc Quảng Nam khẳng định, kể từ khi vác giày ra Hà Nội khoác áo Thể Công, rồi chuyển vào Thanh Hóa, hoặc khi khoác áo ĐTQG, anh chưa từng phải nhận thẻ đỏ.


 Phước Tứ (phải) là một trung vệ rất rắn, nhưng không bạo lực

Tứ không cố tình quên, không nhớ nhầm. Anh nói chính xác về bản lý lịch của mình. Bây giờ, nếu hỏi 10 tiền đạo ở V-League, có lẽ 9 người ngại đối đầu với Tứ. Những cú ra vào băng cắt tốc độ cao, đôi chân vào bóng rất mạnh của cầu thủ này thực ra rất đúng luật.

Nếu mở rộng hơn, cho những cầu thủ chơi đẹp, nhưng đã từng nhận thẻ đỏ nhưng không cố ý, không đá triệt hạ, BĐVN còn có thể nhắc tên nhiều người. Vũ Như Thành, một trung vệ đẳng cấp khác, chơi bằng đầu và nền tảng kỹ thuật được đào tạo từ lò Thể Công. Hay các tiền vệ tài hoa, chơi bóng đồng nghĩa với cống hiến nhất định có cả Minh Phương.

Cựu danh thủ Gary Lineker cả đời đá bóng không nhận một chiếc thẻ, người ta nhớ tới điều đó nhiều hơn số bàn thắng ông ghi. Để giống ông là không tưởng. Nhưng cả sự nghiệp cố noi gương ông, không thừa.

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm