Mourinho 'khẩu chiến' với Villas-Boas trước thềm derby London

28/09/2013 07:21 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận derby London đang đến gần và với những phát biểu gần đây của huấn luyện viên Andres Villas-Boas, Mourinho cảm thấy rằng người đồng hương của mình đang quên đi những phép tắc cơ bản.

Huấn luyện viên của Tottenham đã vượt qua những giới hạn khi phá vỡ mối quan hệ với Mourinho, qua đó phơi bày những bí mật của vị chiến lược gia này trên mặt báo. Đáng ra, AVB  nên nói những việc này sau khi trận đấu kết thúc, nhưng cũng có thể hiểu lí do ông hành xử như vậy.

Với cá tính gần như không bao giờ thay đổi của mình, Mourinho vẫn luôn tìm cách “phản công” bất cứ khi nào bị gây hấn: “Tôi không phải một đứa trẻ, nếu tôi có điều gì cần bàn luận thì chúng tôi (ám chỉ ông và AVB) nên ăn trưa và cùng nói chuyện về điều đó. Mọi người luôn biết tôi thích sự thẳng thắn và khách quan, và các bạn không nên cảnh giác chỉ vì gương mặt xấu xí của tôi.”


AVB cáo buộc Mourinho đã cố gắng cản trở ông thăng tiến trong sự nghiệp

Tỏ ra khó chịu với những lời nói của AVB, ông phát biểu tiếp: “Đó là những chuyện cá nhân và tôi không quan tâm đến việc anh ta nói những gì, tôi thực sự cảm thấy không có hứng thú. Tôi có thể khẳng định 90% những người nói về tôi thường chẳng biết gì về tôi. Còn những người biết rõ tôi thì ý kiến của họ luôn được tôn trọng. Lời nói từ những huấn luyện viên tôi không quen biết không đáng tin cậy. Nếu có lí do nào đó khiến tôi không ưa một người đồng nghiệp, tôi sẽ cố giữ sự im lặng, nhưng tôi cũng hiểu đây là phạm trù tính cách mỗi người.”

Tuy tỏ ra khó chịu là vậy, Mourinho vẫn muốn biết vì sao vị huấn luyện viên mà ông có công dẫn dắt trong đời, cụ thể là ở thời gian làm việc tại Porto, lại có những đòn đánh mà theo ông là rất “rẻ tiền” như vậy. Ông tin mình có quyền được biết, ông tin mình có quyền được yêu cầu một lời giải thích sau khi bị cáo buộc đã có những cản trở trên con đường sự nghiệp của người khác.

Với Mourinho, đó không chỉ là những vấn đề về lòng tin và sự trung thành, mà qua đó vị chiến lược gia này ngầm nhắc nhở AVB rằng ông nên cảm kích những gì mình đã học được trong thời gian hai người còn cộng tác: “Tôi đã có trận chung kết Champions League đụng độ Van Gaal, người đã có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi, giúp tôi có cơ hội và chỉ bảo nhiều điều. Chúng tôi đã so tài một cách chuyên nghiệp và đó chính là cái cách bạn cần phải làm.


Trước những hành xử của Mourinho trên TTCN, AVB đã chẳng còn nể nang Mourinho nữa

AVB cũng có thời gian đi theo làm trợ lí cho Mourinho giống như Mourinho từ làm với Van Gaal. Huấn luyện viên của Chelsea chưa dừng lại: “Hãy đi hỏi anh ta, đừng hỏi tôi, tôi xứng đáng được công nhận. Tôi có rất nhiều trợ lí trong suốt sự nghiệp của mình và đến giờ tôi vẫn giữ nguyên những phép tắc của mình. Và nếu họ cảm thấy không thích thì đó là việc của họ, không phải của tôi.”

Cội nguồn của những bất đồng này xuất phát từ việc AVB chỉ trích Mourinho đã đi “đi cửa sau” để cướp Willian từ tay Spurs. Mourinho thừa nhận Tottenham nhiều khả năng sẽ là đối thủ nặng kí trong cuộc đua giành chức vô địch năm nay, và dù chẳng thiếu tiền vệ công, Chelsea vẫn cần phải làm như vậy để làm suy yếu đối thủ. Sau khi thực hiện thành công phi vụ này, Mourinho còn lên trước giới truyền thông và như "trêu tức" Spurs bằng phát biểu nói đội bóng này lần sau nên thực hiện công tác chuyển nhượng một cách ít gây ồn ào hơn.

Có thể những hành vi của Mourinho và Chelsea không sai trên bình diện pháp lí, nhưng trong bóng đá đôi khi hành xử "nẫng tay trên" như vậy cũng dấy lên những nghi vấn về đạo đức, giống như phá vỡ một phi vụ làm ăn của người khác bất chấp họ đã có những thỏa thuận sơ bộ với nhau vậy. Mourinho nói thêm: “Họ là một ứng cử viên nặng kí. Mùa giải này họ là nhà vô địch trên thị trường chuyển nhượng, mua rất nhiều cầu thủ, đó đều là những cầu thủ quốc tế và có chất lượng.”

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm