Các tạp chí Mỹ đang sống nhờ thân thể của ngôi sao?

10/08/2010 09:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Tháng này Lindsay Lohan khoe thân trên tạp chí Maxim, Lady GaGa khỏa thân trên bìa tạp chí Vanity Fair và Katy Perry lên bìa tạp chí  Rolling Stone trong tình trạng hở thân trên. Tất cả những con người này đều trẻ, quyến rũ và là những công chúa pop của Hollywood – vậy điều khác biệt ở đây là gì?

Maxim là tạp chí dành cho đàn ông, họ lấy những bức ảnh phơi bày xác thịt là tiêu chí. Trong khi đó Vanity Fair là một tạp chí cao cấp về thời trang/chính trị, và Rolling Stone, là một  tạp chí đáng kính, người chép sử văn hóa nhạc Pop, Rock... thì không theo tiêu chí này.


Lady GaGa trút bỏ quần áo trên tạp chí Vanity Fair (Ảnh: Vanity Fair)

Phải chăng thế giới tạp chí đang suy tàn, giới xuất bản đều đang cố cạnh tranh với các tạp chí như MaximPlayboy bằng hình ảnh những người phụ nữ trẻ đẹp, gợi cảm phô bày thân thể với mục đích thu hút sự chú ý của độc giả? Theo Hiệp hội các Nhà xuất bản tạp chí, lượng người đặt tạp chí dài hạn và mua lẻ ở Mỹ trong năm 2009 đã giảm 6% so với năm 2008 và đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1985.


Số lượng tạp chí bán ra tại các quầy báo và cửa hàng bán lẻ khác cũng sa sút trong nửa đầu năm 2010, giảm khoảng 5,6%, ước khoảng 32,5 triệu bản trong giai đoạn từ tháng Một đến tháng Sáu.

“Các tạp chí đang cố gắng để không bị chìm, họ đang tuyệt vọng do đó họ cần kích thích độc giả nhiều hơn so với mức bình thường”, Steve Hall biên tập trang blog báo chí Adrants.com nói. “Họ sẽ chọn cách rao bán thân thể của các ngôi sao. Luôn luôn là như vậy, cho dù việc này có cứu được tờ tạp chí hay không, cũng chẳng rõ”.


Katy Perry với hình ảnh gợi cảm trên bìa tạp chí Rolling Stone (Ảnh: Rolling Stone)

Việc khoe xác thịt không chỉ dừng lại trên các tạp chí Vanity Fair Rolling Stone mà nó còn đang lan rộng. Kim Kardashian khỏa thân trên tạp chí thời trang cao cấp Harper’s Bazaar mùa hè này, những “tân binh” như Emmanuelle Chriqui, Colbie Caillat, và Kara DioGuardi cũng trút bỏ quần áo cho “ấn phẩm nude” của tạp chí Allure.


“Do tiền quảng cáo thu về ngày càng ít, nên ngày càng nhiều tạp chí tìm cách nhử mồi độc giả trẻ, độ tuổi từ 18 đến 25, do đó không có gì ngạc nhiên khi họ tìm đến tầng lớp các ngôi sao của scandal”, Michael Sands chuyên gia tư vấn hình ảnh của Hollywood cho biết. “Internet đang thâu tóm độc giả, nên các tạp chí hào nhoáng phải cố gắng sống sót trong thị trường này”.

Nhưng có lẽ hoàn toàn không phải do lỗi của các tạp chí chính thống. Nếu những phụ nữ trẻ muốn được công nhận cho những đóng góp nghệ thuật dài lâu của mình, đây chính là lúc họ lĩnh lấy trách nhiệm và bắt đầu nói không với các tạp chí chăng?


Lindsay Lohan nóng bỏng trên Maxim
(Ảnh: Maxim)
“Các bạn có thể đổ lỗi cho các tạp chí đã xuất bản những hình ảnh thiếu vải của các ngôi sao pop tuổi đôi mươi, nhưng các bạn cũng có thể hỏi Katy Perry (người bắt đầu nổi tiếng với những bài hát và clip cực kỳ sexy-PV) tại sao cô ấy không nghĩ mình có gì khác để cung cấp cho độc giả thay vì thân thể cô ấy?” - Natalie Rotman, phóng viên văn hóa của hãng thông tấn AP nói. “Các tạp chí luôn luôn để những phụ nữ tự hạ mình bằng cách rao bán thân thể. Đâu rồi những phụ nữ ý thức được mình có nhiều hơn thế, biết được giọng hát và tài năng của mình đã có đủ để không phải làm những việc như vậy?”.

Nhưng theo Hall, Vanity Fair Rolling Stone có thể chọn các trang bìa “rao bán thân thể” như họ muốn, nhưng rốt cuộc là nội dung của tạp chí, và tình trạng của ngành công nghiệp in ấn, mới quyết định ai là người thắng, kẻ bại.

“Khỏa thân chỉ là giải pháp nhất thời, mà không có tính chất báo chí thực tế, nó chỉ là những ô cửa kính bày hàng mà thôi”, Hall phân tích. “Các tạp chí chưa thể chết. Những gì đang chết chính là cách đưa thông tin, đó chính là những con chữ in trên tờ giấy. Chẳng có lý do gì mà các công ty không thể thích nghi, rất nhiều công ty đã thất bại bởi họ cố gắng duy trì mô hình cũ, trong khi đó ngày càng nhiều đối thủ mới xuất hiện thông minh hơn và tạo nên những thay đổi bằng kỹ thuật số”.

N.L (Theo Fox)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm