Bóng đá TP.HCM: Vẫn là vũng trắng, nếu…

25/08/2010 14:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Khi người Sài Gòn đau đáu nỗi lo sẽ trở thành vùng trắng trên bản đồ V-League 2010, vì CLB TP.HCM (tiền thân là TMN.CSG) bật xới ở V-League, Sài Gòn United nhận vé trực tiếp xuống chơi hạng Nhì (sau đó xóa sổ), ở mùa giải năm ngoái, người ta đã rất nhanh nhảu mua suất V-League của QK4, để biến thành Navibank.SG.

Với sự đảm bảo của người đứng đầu HFF, Chủ tịch Lê Hùng Dũng, cũng như khẳng định của HLV Mai Đức Chung, cơ hội trụ hạng của đội bóng nhập khẩu, Navibank.SG, là rất rõ ràng. Trước đó, TP.HCM cũng chắc suất chơi hạng Nhất mùa sau. Nhưng, TP.HCM vẫn có nguy cơ trở thành vùng trắng bóng đá. Tại sao?!

Các trận đấu của Navibank.SG ở mùa giải 2010, chỉ lèo tèo vài chục khán giả mặc đồng phục xanh, bên phía khán đài B (và chắc luôn là các nhân viên đang làm việc cho Ngân hàng Nam Việt hoặc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn, cơ quan mẹ của đội bóng). Thêm vài chục nữa ở khán đài A, vốn rỗi rãi vào ngày cuối tuần và đến sân bóng theo thói quen, chứ chẳng cổ vũ cho ai cả. Rồi các vị khách VIP vẫn tay bắt mặt mừng, dù tuần nào cũng gặp nhau, ở khu ghế ngồi danh dự... Các trận đấu của TP.HCM có khá hơn, nhờ đội ngũ CĐV lâu năm của TMN.CSG hay Cảng Sài Gòn trước đây, còn sót lại. Rất nhiều các trận đấu, cái sân Thống Nhất vắng như chùa bà đanh.

Tất cả đều biết, không kéo được khán giả đến sân, bóng đá xem như đã chết. Vậy giải pháp cho bóng đá TP.HCM nói chung và Navibank.SG là gì?!

Thứ nhất, phải tạo cho CĐV niềm tự hào nhất định, về đội bóng của họ, như lối chơi chẳng hạn. Nâng tầm đội bóng là đòi hỏi cấp bách và muốn làm được điều đó, tất yếu phải có những ngôi sao đứng trong đội hình. Thứ hai, đội bóng phải có bản sắc và có cá tính riêng, mang chất Sài Gòn. Vẫn là mặt nhân sự, nhưng nếu có những đứa con, đứa cháu người Sài Gòn (hoặc ít nhất cũng từng trưởng thành từ cái nôi bóng đá TP.HCM) đứng trong đội hình, sẽ là giải pháp lý tưởng. Cứ làm phép tính cộng thế này, rằng một cầu thủ người địa phương, sẽ kéo được chục người thân đến sân. Đó là chưa tính hàng xóm, bạn bè của họ…

Lãnh đạo hoàn toàn có thể ra “chiếu” triệu hồi, bởi nhân tài bóng đá TP.HCM đang đánh thuê trên dải đất hình chữ S, không phải là ít. Cũng rất nhiều người ngỏ ý muốn quay về xứ sở, đó là một biểu hiện tích cực.

Rõ ràng, người ta có thể mua một đội bóng, nhưng không bao giờ mua được khán giả, nếu họ không tự nguyện. Bóng đá TP.HCM đã và sẽ là vùng trắng trên bản đồ, khi khán giả quay lưng.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm