Messi phá kỉ lục của Mueller: Khi tất cả đã cạn ngôn từ

10/12/2012 16:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở Benito Villamarin đêm qua, Barca đã nhẹ nhàng đánh bại chủ nhà Betis 2-1, qua đó xây chắc ngôi đầu Liga với 43 điểm cùng chuỗi 15 trận bất bại. Và cũng ở đây đêm qua, có một cột mốc lịch sử tồn tại sừng sững gần nửa thế kỉ đã bị phá vỡ.



Messi xô đổ kỷ lục của Gerd Muller - Ảnh Getty

Kỉ lục ghi 85 bàn trong năm của “oanh tạc cơ”  Gerd Mueller tưởng chừng như là bức tường thành cao vời vợi, một kỉ lục của muôn đời mà không ai có thể chinh phục và phá vỡ được nó. Thế nhưng, cuộc đời mà, làm gì có điều bất biến, làm gì có những thứ không thể xoay chuyển được.

Hồi giữa tuần, trong trận đấu ở Champions League giữa Barca và Benfica, Messi đổ gục xuống sân, tay ôm chặt gối và đau đớn lắm. Người ta nghi ngại rằng chấn thương ấy sẽ khiến anh tạm xa bóng đá, rồi những kỉ lục đang chờ anh phá sẽ lại dở dang. Nhưng rồi, chàng trai ấy đã đứng dậy, hồi phục rất nhanh và trở lại sân cỏ. Anh vẫn cười tươi, vẫn dáng hình thân thuộc, vẫn cử chỉ thân ái và vần vũ cùng quả bóng.

Và đêm qua, chẳng biết Gerd Mueller thể hiện xúc cảm thế nào trước cái khoảnh khắc của lịch sử: Messi lập cú đúp vào lưới Betis ở vòng 15 Liga và đó đã là bàn thắng thứ 85 và 86 của anh trong năm 2012, qua đó chính thức xô đổ thành tích của chính Mueller.

Nói về Messi thì có lẽ người ta đã cạn ngôn từ. Những tính từ đẹp đẽ nhất để mô tả về anh người ta đã sử dụng hết rồi, bây giờ mà đem đi dùng lại thì nhàm chán lắm. Đơn giản là anh vĩ đại, thế thôi. Hết kỉ lục này đến kỉ lục khác đều được anh phá vỡ. Rồi đây, sẽ còn những kỉ lục nào được anh chinh phục, sẽ có những kỉ lục nào được anh thiết lập cho thế giới phải trầm trồ và thán phục nữa đây?!Bóng đá hiện đại bây giờ khác ngày xưa nhiều lắm. Ghi bàn đâu phải là chuyện dễ. Thế nhưng, công việc ấy đối với Messi lại dễ như trở bàn tay, hay nói không ngoa đó dường như đã trở thành một thứ bản năng rằng anh ra sân là sẽ ghi bàn. Bởi thế, trận nào mà Messi im hơi lặng tiếng là điều gì đó hơi bất bình thường. Anh càng vĩ đại, người ta càng đòi hỏi ở anh nhiều hơn.

Nhưng xin đừng bắt Messi phải làm việc như một cái máy, một công cụ. Anh phải được nghỉ ngơi, phải cần những khoảng lặng. Anh không thể lúc nào cũng ra sân, lúc nào cũng ghi bàn, lúc nào cũng mang chiến thắng về cho đội bóng. Rồi sẽ có lúc anh dừng lại và ngã xuống. Tất nhiên, làm gì có ai muốn điều ấy xảy ra.

Với những ai yêu mến Messi, ân phước lớn lao từ Thượng Đế  mà họ được hưởng là chứng kiến một trong những quái kiệt bậc nhất của thế giới túc cầu chơi bóng. Để rồi sau này họ có thể tự hào khi kể cho những đứa con của họ nghe về Messi, nhưng có lẽ, họ cũng sẽ cạn ngôn từ…!

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm