Giovani dos Santos: 'Hàng thải' khiến Brazil khiếp sợ

19/06/2013 13:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Không sinh ra tại xứ sở Samba nhưng Giovani dos Santos có lối chơi kỹ thuật, hào hoa chẳng kém, nếu không muốn nói là hơn nhiều cầu thủ Brazil hiện nay.

Lối chơi kỹ thuật của Dos Santos sẽ có đất diễn trước Brazil.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Dos Santos, đặc biệt tại cấp độ câu lạc bộ, lại rất lận đận, tỷ lệ nghịch với tài năng của ngôi sao Mexico.

Sinh ra đã hào hoa

Là con trai của cựu cầu thủ bóng đá Brazil Geraldo Francisco dos Santos (Zizinho), Giovani mang trong mình gene samba và năm 11 tuổi, đã được mời đến học viện La Masia. Tại đây, thần đồng người Mexico đã nhanh chóng giúp đội nhà thăng hạng và giành hàng loạt chức vô địch. Năm 2005, cùng với Carlos Vela, Dos Santos đã giúp Mexico vô địch giải U-17 thế giới. Với tốc độ kinh hoàng, những pha xử lý một chạm tinh tế và tinh quái, Dos Santos từng được ví như Ronaldinho mới ngay từ khi còn rất nhỏ. Thực tế, trong chuyến du đấu tại Nhật Bản hồi năm 2007, khi mới 18 tuổi, Dos Santos đã làm lu mờ các đàn anh Ronaldinho hay Thierry Henry với những màn trình diễn thượng hạng.

Tuy nhiên, phải khi về Mexico, nơi Dos Santos thực sự được trọng dụng, thần đồng này mới thực sự phô diễn hết tài năng. Bốn năm sau chức vô địch U-17 thế giới, Dos Santos đã giúp Mexico chinh phục cúp vàng CONCACAF đồng thời giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Hai năm sau, dù đang ở trong giai đoạn khủng hoảng ở cấp độ câu lạc bộ nhưng tiền vệ tấn công này vẫn bùng nổ khi trở về "El Tri", giúp đội nhà bảo vệ thành công ngai vàng. Pha lập công của Dos Santos trong trận chung kết với Mỹ, một pha solo qua cả thủ môn rồi bấm bóng tinh tế vào góc cao khung thành, đã được chọn là bàn thắng đẹp nhất giải và tốp 10 bàn thắng đẹp nhất năm của FIFA.

Thần đồng không bao giờ lớn

Trái với những thành tích lẫy lừng cùng đội tuyển quốc gia, Dos Santos luôn lận đận tại cấp câu lạc bộ. Là một tài năng đầy triển vọng nhưng do mâu thuẫn với huấn luyện viên Frank Rijkaard, Dos Santos đã sớm bị đẩy sang Tottenham. Tại Anh, người mua Dos Santos là Juande Ramos sớm bị sa thải nên tiền vệ này trở thành người thừa trong kế hoạch của Harry Readknapp. Trong 4 năm thuộc biên chế Tottenham, Dos Santos chỉ chơi... 15 trận, còn lại lang bạt tới Ipswich Town, Galatasaray hay Racing Santander.

Sự lận đận của Dos Santos một phần do cầu thủ này không tìm được những bến đỗ phù hợp. Như tại Anh, lối chơi kỹ thuật của Dos Santos (chỉ cao 1m73) không có đất dụng võ giữa một rừng cầu thủ khổng lồ. Mặt khác, lối sống vô kỷ luật cũng góp phần làm hại thần đồng này. Tại Tottenham, Dos Santos thường xuyên la cà tại các quán bar thâu đêm suốt sáng và tới sân tập với gương mặt ngái ngủ, khiến HLV Readknapp nhiều lần nổi điên. Khi Dos Santos muốn được trao cơ hội, ông Readknapp từng mỉa mai: “Nếu cậu ấy chuyền bóng giỏi như chuyển từ hộp đêm này sang hộp đêm nọ, tôi sẽ đồng ý”.

Làm lại ở tuổi 24

Sau 4 năm lãng phí tại Tottenham, Dos Santos đã làm lại cuộc đời tại Mallorca. Trong mùa đầu tiên tại Mallorca, Dos Santos đã thi đấu không tồi, ra sân 29 trận, ghi 6 bàn và góp 6 pha kiến tạo. Tuy nhiên, thành tích này vẫn là quá ít ỏi so với sự chờ đợi của người hâm mộ với thần đồng người Mexico.  Confederations Cup 2013 là cơ hội để Dos Santos lấy lại niềm tin của các khán giả cũng như gây ấn tượng với các đại gia.

Có một điểm đáng chú ý là Dos Santos rất có duyên với các giải đấu cúp. Tiền vệ này từng vô địch U-17 thế giới, cúp vàng CONCACAF 2009, 2011, Olympic 2012; giành Quả bóng vàng CONCACAF 2009 và được bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc thứ 2 tại World Cup 2010. Được thi đấu cùng những đồng đội đã quá hiểu mình, Dos Santos biết cách phát huy hết khả năng. Như trong trận mở màn với Italia, Dos Santos chính là cầu thủ nổi bật nhất của Mexico, ghi bàn duy nhất cho “El Tri”.

Ở trận thứ 2 này, Dos Santos được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa bởi Brazil là đối thủ yêu thích của tiền vệ này. Tại chung kết giải U-17 thế giới năm 2005, Dos Santos từng giúp Mexico hạ gục Brazil tới 3-0. Trong trận giao hữu ở Mỹ khoảng một năm trước, Dos Santos đã mở tỷ số và mang về quả phạt đền, giúp Mexico thắng 2-0. Hàng thủ Brazil ở trận ấy vẫn còn Thiago Silva, Marcelo và đêm nay, bộ đôi này hứa hẹn sẽ lại có một ngày vất vả với những pha bóng lắt léo của Dos Santos.

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Muốn ở lại Tây Ban Nha

Bất chấp sự quan tâm của LA Galaxy, Dos Santos cho biết nếu phải rời Mallorca, vừa xuống hạng, muốn tiếp tục được gắn bó với La Liga. Nhờ phong độ khá ấn tượng ở mùa giải vừa qua, Dos Santos đã nhận được sự chú ý của một số đội bóng như Valencia, Sevilla hay Betis và cả tân binh Villarreal. Nếu tới "Tàu ngầm vàng", Dos Santos sẽ được tái ngộ Javier Aquino, đồng đội tại tuyển Mexico. Dù Dos Santos tới CLB nào, đội bóng cũ Tottenham vẫn sẽ được hưởng lợi bởi Hè 2012, mới bán 50% giá trị tiền vệ này cho Mallorca với giá một triệu euro.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm