Hàng công Italia: Gilardino có làm người Italia thôi nhớ Balotelli?

27/06/2013 08:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Balotelli phải trở về Milanello khi Confed Cup còn chưa kết thúc vì chấn thương là một mất mát gần như không thể bù đắp với Italia. Tài năng của Balotelli là không thể phủ nhận, và vai trò của anh trong chiến thuật được Cesare Prandelli xây dựng không hề thua kém Andrea Pirlo. Ngôi sao do Milan sở hữu là cây ghi bàn chủ lực trong đội hình Azzurri.

Gila cần phải lấp đầy khoảng trống mà Balotelli để lại

Không Balotelli, Gilardino có thể trở thành trung phong trong trận bán kết với Tây Ban Nha. Đây là một giải pháp mà bản thân HLV Prandelli có lẽ cũng không đặt nhiều niềm tin, nhưng ông không có sự lựa chọn nào khác. Bởi vì, trong đội hình Italia đến Brazil, sau khi Balotelli chấn thương, chỉ có Gila là trung phong duy nhất. Giovinco, El Shaarawy, Diamanti hay Giaccherini đều là những cầu thủ đá xa khung thành. Đội bóng Thiên thanh không giống TBN để có thể đá với chiến thuật không “số 9” (hoặc “số 9 ảo”).

Để hy vọng phục thù người TBN, hoặc ít nhất có một trận đấu ra trò chứ không thảm hại như ở Kiev năm ngoái, Prandelli buộc phải đánh canh bạc với Gila, người mà ông mới dùng 10 trận kể từ khi lên thay thế Marcello Lippi. Trong 10 trận này, chân sút từng nằm trong danh sách VĐTG ở Berlin 2006 chỉ ghi được 2 bàn thắng. Bàn gần nhất là trận giao hữu thắng San Marino 4-0, khi anh được HLV Prandelli bố trí đá cao nhất đội hình. Trong khi đó, lần cuối cùng Gila lập trong ở một trận chính thức diễn ra cách nay gần hai năm, khi Azzurri vượt qua Đảo Faroe với tỷ số 5-0, thuộc vòng loại EURO 2012.

Ngược về quá khứ xa hơn, Gila ghi hat-trick vào lưới Đảo Síp, và đối thủ CH Ireland (đều thuộc vòng loại World Cup 2010). Như vậy, phần lớn các đội bóng mà Gila ghi bàn khi khoác áo Thiên thanh đều không mạnh. Đối thủ lớn mà Gila sút tung lưới gần nhất là Pháp, trong trận đấu thuộc vòng loại EURO 2008 tại Paris mà Italia thua 1-3 cách nay 7 năm.

Trong mùa giải 2012-13, Gila hồi sinh rất đáng khen với Bologna. Dù thành tích chỉ khiêm tốn với 13 bàn, nhưng cũng vượt qua chính anh hai mùa liên tiếp trước đó (2010-11 là 12 bàn; 2011-12 chỉ là 8 bàn, với 2 cho Genoa và 4 cho Fiorentina). Prandelli đã bỏ qua lão tướng Di Natale, tác giả của 23 bàn thắng cho Udinese ở Serie A, nhiều nhất trong số các chân sút nội, thẳng tay gạt Osvaldo (16 bàn) vì thói vô kỷ luật; bỏ rơi Giampaolo Pazzini (15 bàn); để đặt niềm tin nơi Gila. Một lí giải hết sức dễ chấp nhận cho việc này, là Gilardino từng là học trò cưng của Prandelli ở Parma trong các mùa từ 2002 đến 2004, thời gian mà ông làm HLV của đội bóng này.

Cơ hội đã đến, và đây là lúc Gila chứng minh anh đến Brazil vì năng lực, chứ không phải vì Prandelli cưng chiều anh, cậu học trò bé bỏng ở Parma rồi Fio.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm