BLV Lý Chánh: Trong lớp ngụy trang Serie A

19/06/2014 19:25 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Tôi cho rằng, ở các kỳ World Cup luôn có những chú ngựa ô - ám chỉ những đội bóng không phải mạnh nhất và có thể gây bất ngờ, tạo ra những cú sốc ngắn hạn, rồi chia tay World Cup khi chưa lên đến thiên đường, hoặc chết ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

Đó là Uruguay của 2010, Bồ Đào Nha của 2006, Hàn Quốc - Thổ Nhĩ Kỳ của 2002, hay đại đa số các đội bóng mạnh của châu Phi.

Italy là ngựa ô? Một sự xúc phạm

Nếu đặt Italy vào hàng ngũ những đội bóng với hai chữ “ngựa ô” đơn thuần như thế thì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với đội bóng bốn lần vô địch thế giới. Nhưng nếu đưa họ vào danh sách rút gọn những đội có khả năng đoạt cúp thì lại là... quá đáng. Có nên tạo thêm một cụm từ “Ngựa ô có thể đoạt cúp” để có thể đặt Italy vào đúng chỗ này?

Kể từ chiến thắng bất ngờ ở Espana ‘82 cho đến nay, đội tuyển Italy luôn đến World Cup với tư thế của một đàn anh có số má. Tuy lúc nào trông họ cũng có vẻ không còn đủ uy lực để làm nên trò trống gì nhưng lại vẫn có thể làm nên cơm cháo bất kỳ lúc nào. Đức 2006 là một minh chứng hùng hồn.

Về tổng thể, một giải Serie A “xuống hạng”, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chắc chắn có ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng đội tuyển, không ít thì nhiều. Tuy nhiên, chính điều đó lại giúp cho Azzurri tránh xa bớt phần nào sự đề phòng từ các đối thủ lớn. Tôi có thể hình dung được đội tuyển Italy đó như gã giang hồ đầy chiến tích với những hình xăm, vết sẹo của trận mạc, đang được ngụy trang dưới lớp trang phục cũ kỹ, nghèo nàn bên ngoài. Và gã giang hồ đó sẽ ra tay triệt hạ một cách ngoạn mục bất kỳ đối thủ nào tỏ ra lơ là, thiếu cảnh giác, và không dành sự tôn trọng đúng mức khi đối đầu với họ. Và đội tuyển Anh chính là nạn nhân đầu tiên ở World Cup lần này.

Chức vô địch thế giới thứ 5?

So với trước khi vào giải, ta có thể thấy gì từ đội tuyển được cho là “ngựa ô cho chức vô địch” này sau trận ra quân thắng Anh 2-1?

Trước tiên, Andrea Pirlo không những làm các tifosi yên lòng về việc một cầu thủ 35 tuổi như anh vẫn đủ sức cầm trịch lối chơi đội tuyển, mà còn thể hiện ở một đẳng cấp cao hơn hẳn phần còn lại. Tôi sẽ không ngại ngùng nếu đem hình ảnh của Pirlo tại Brazil 2014 ra so sánh với những gì Zinedine Zidane đã làm được với tuyển Pháp ở Đức 2006.

Khi đó, chính Pirlo cũng thấy một Zidane 34 tuổi đã gồng gánh đưa đội tuyển Pháp vào đến tận trận chung kết trước khi thua chính người Italy như thế nào. Pirlo thì không muốn thua trận chót như thế. Anh tự tin nói, “Đội tuyển Italy có thể vô địch World Cup lần này”.

Ngoài ra, Mario Balotelli đã có bàn thắng ngay trong trận đấu đầu tiên của mình tại World Cup. Nó giúp cho anh - một con người luôn bị dằn vặt vì khát bàn thắng - giải tỏa được tâm lý. Có lẽ, đó là một trong số ít những điều mà HLV Cesare Prandelli mong muốn xảy ra nhất trong trận mở màn với tuyển Anh. Một khi “Super Mario” đã được cởi trói về tâm lý thì hãy đừng loại trừ bất kỳ những điều kì diệu nào mà anh có thể mang về cho Italy.

Ở Brazil 2014, không loại trừ khả năng Azzurri sẽ lại sắm vai gã giang hồ rũ bỏ lớp áo cũ kỹ và nghèo nàn để hạ bệ đối thủ cuối cùng, lộ rõ nguyên hình là một đại ca trong giới giang hồ với năm lần vô địch thế giới? 

6 Tuyển Italy đã lọt vào chung kết World Cup đến 6 lần, trong đó có 4 lần vô địch (1934, 1938, 1982, 2006). Hai lần họ về nhì là vào các năm 1970 và 1994.

9 Hiện tại, Brazil chỉ xếp hạng 9 thế giới, xếp dưới cả những đội vốn chỉ thuộc hạng trung bình như Thụy Sĩ (6), và Colombia (8).

15 Trong danh sách mang đến Brazil hè này, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Italy là Daniele de Rossi (15 bàn), một tiền vệ phòng ngự.


Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm